1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không hiểu 1 số bác ở hn nghe rock kiểu gì nữa

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rocku, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LINH_WARRIOR_METAL

    LINH_WARRIOR_METAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cả bài tao nữa!
    Tư nhiên lại xoá bài tao đi!
    Thành ơi! Thằng kia nó ko bất mãn gì ông đâu!
    Đọc kĩ đi! Nó bất mãn thằng Rocku
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    to HotDogM : cậu nghĩ người ta có thể choảng nhau chỉ vì xung đột sở thích à ? Tôi không thích mấy ban kia, nhưng tôi chưa đến mức cuồng tín để đến nỗi sẵn sàng dùng tay chân với những người hâm mộ của họ.
    Trong dòng death / black tôi thích mấy ban này : Death, Behemoth, Dissection, Dying Fetus, Hypocrisy... nếu cậu cũng thích thì chẳng có lý do gì mà cậu lại ngại bắt tay tôi, OK ?


    Fame is a Whore
  3. peter_ngoaymui

    peter_ngoaymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trời... lâu lắm không gặp các bác, iêm và con mẹ đĩ nhà iêm nhớ các bác quá, đấy, thế mới buồn cười chứ. Ơ! dưng mà các bác vẫn còn cãi nhau đấy à? Sao lại phung phí nước bọt thế chứ (để mà nuốt cho đỡ khát, hè rồi, nóng rồi, mất nhiều nước lắm, em nói là nói các bác ở Hà Nội mình, còn mấy bác ở trong Nam thì thôi, khỏi) Chẳng thà các bác dạo chơi một vòng quanh TTVN thư giãn chẳng hay à. Iêm thấy box TBTY được đấy, ăn chơi xả láng chẳng mất xiền, lại còn tích luỹ thêm kinh nghiệm... tình trường. Chẳng là em ruột của thằng bạn em, chơi thân với một thằng khác, thằng khác này lại ở cạnh nhà một thằng khác nữa, mà thằng khác nữa này lại là em con chú con bác với thằng hungdo3d, nguyên là mod bên box TBTY (đấy, quan hệ rộng nó hay thế chứ). Iêm giờ thành nổi tiếng nhứt nhì bên đó rồi (không cẩn thận lại bị nó tóm cổ bắt làm mod thì chết cháu hehe..). Ai hỏi thì các bác cứ nói là bạn của peter_ngoaymui, bằng không bọn nó trưng cho các bác cái biển to tổ bố "cấm sờ mó vào hiện vật" thì bỏ mẹ (tuy nhiên, nếu nhìn thấy thằng nào có vẻ bất lương thì đừng có dại mà bảo là bạn của em nhá, kẻo nó oánh cho thì teo, vẫn biết là em "ít bạn nhiều thù"... hây ya, lộn, ý em muốn nói là "nhiều thù ít bạn"..., không, tức là "nhiều bạn ít thù" đó mà...) Các bác nào có vợ con rồi thì nên ở nhà thì hơn, bằng không thì phải nói dối là lên box Nhạc Rock mình, rồi bảo thằng mod nó chứng nhận cho là ok
    Nào, quảng cáo thì em quảng cảo rồi, link thì đây http://ttvnol.com/forum/f_22 , thế bác nào tình nguyện xung phong khám phá miền "cực lạc" để xả hơi, để lấy cảm hứng mới mà viết bài thì theo em! (yên tâm, em di'u lừa các bác đâu, tội nghiêp chết)
    P/S(khuyến cáo chung trên mọi diễn đàn): Do nạn dịch SARS bùng phát, đề nghị mọi người khi đi nhớ đem theo khẩu trang.
    À mà bài này đươc xây dựng với đầy thiện ý của em, mong các mod châm trước mà bỏ quá cho, cho nó được tồn tại trên box Nhạc Rock này, xin cảm ơn trước
    Ơ hay, muốn trình bày gì thì ra Phường, Peter!
    She be the bomb!
  4. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhiều bác nhận là rock fan, rồi nhiều bác lại cười nhạo vào cái 'nhận' ấy. Mà cái từ 'fan' thì có lỗi gì cơ chứ? Fan có nghĩa là fancy, các bác hay nghe rock, thích rock, cảm được rock thì nói là rock fan chứ có gì mà phải 'dám' với chẳng 'không dám'. Và fan cũng có nhiều loại fan nhưng ai mà biết được đấy là đâu, dù các bác có nói dối hay nói thật thì cũng ' I don't know who to trust, no suprise' , cái tốt nhất là ' forever trusting who we are, and nothing else matter'.
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  5. rocku

    rocku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lâu quá vào coi lại cái topic này thì thấy ngứa họng nói tiếp , tôi sẽ gút lại 1 lần cuối cùng này thôi không rãnh rỗi lên mạng để trả lời thắc mắc của từng người nỗi đâu
    tôi nói cạn lời luôn rồi nhưng vẫn còn người hiểu khác đi ý của tôi . trước tiên là 1 loạt các bác ngoài hà nội vào "bênh vực" :
    đầu tiên là HotDogM :
    "rocku xem lại cách nói của mình đi tôi thấy rõ ràng là bác này có ý gây hiềm khích giữa rockfan của SG và HN , cái câu gì của bác "kẻ thù ở ngay sát bên" là thế nào ? Bác mới đúng là thọc gậy bánh xe ."
    =>Tôi nghĩ ông bạn hơi nhạy cảm đấy , biết tôi đang nói đến ai à ? tôi sẽ nghĩ là ông bạn "có tật giật mình" đấy chứ nếu không có liên quan gì đến ông tự nhiên nhào vô chụp mũ tôi
    đến cô bạn anachirst :
    "Lúc đầu tính bênh bác rocku vì thấy ông anh nói vài điều cũng đúng . Nhưng mà đến cái bài rep vừa rồi của bác thì đúng là chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Quá Quắt. Chán chả muốn nói gì nữa.
    Tôi ghét đàn ông rỗi hơi nhòm ngó chọc ngoáy người khác lắm đấy nhá."
    =>Tôi vẫn chưa thấy tôi quá quắt ở đâu , bởi tôi chỉ căn cứ những gì mà tôi mắt thấy tai nghe mới nhận xét , tôi không vu cáo ai cũng không nói bừa , tôi chọc khoáy ai ? bạn muốn nói đến việc so sánh orion và trí quyền à ? tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì , đó là tôi tuyệt đối từ đầu bài đến giờ tôi không có ý mang ai đó ra mà so sánh , vì mọi sự so sánh đều khập khiễng , bạn mang 2 người nay ra so sánh cũng chẳng nâng được orion lên tí nào mà chỉ khiến tôi càng thấy orion bị tụt hạng thôi .
    mọc ra thêm Summoner131:
    "Bác nói là chỉ chửi một vài bác ở HN, nhưng bác lại chọn toàn những cái mặt cồm cộm nên người HN nhảy xổ vào bác là phải , "
    => nói trắng ra nhé , đối với tôi thì "những cái mặt cồm cộm" chẳng có gờ ram nghĩa lý gì với tôi , cồm cộm thì sao ? làm lớn thì có quyền to ve tỏ vẻ à ? tôi thấy bất bình , thấy sai , hay không đồng ý điểm nào thì tôi góp ý huỵch toẹt ra cho dù đó là Tổng thống mà có sai thì cũng phải lặng im mà nghe dân chúng góp ý chứ đừng nói gì đến "những cái mặt chỉ mới cồm cộm" kia .
    tiếp tục với cậu bé havatage :
    "Thôi tôi thua cậu rồi , cậu nói thế thì tôi cũng chịu .Cậu bảo black metal phải ăn mặc như thế là do ảnh hưởng của thứ nhạc mà họ chơi ,thế thì Pop metal cũng thế ,ăn mặc hào nhoáng là phong cách của họ .Thế cậu bây giờ ăn mặc kiểu gì? Quần bò te tua , áo phông hay cậu đang diện bộ đồ đen xì + thánh giá +đầu lâu đi đâu cũng cầm quyển lịch sử santa hay satan gì đó .He he . Phong cách cả thôi ."
    => Tôi gọi là "cậu bé" thì havatage cũng biết thế nào rồi . Kiểu của cậu là đuối lý cãi không được vì cậu không có lý mà xong rồi buông xuôi kiểu trẻ con như ối giời mặc kệ tôi là vậy đấy kệ tôi đi .
    Để tôi phân biệt lại 1 lần nữa cho cậu bé thông nhá là "hóa trang" của black metal có khác biệt rất lớn với chuyện "đỏm dáng" của hair/pop metal ở chỗ :
    Black Metal yêu cầu "hoá trang" , và chuyện "hoá trang" có ngay từ đầu "khai thiên lập địa" ra thể loại Black Metal , nó "gần như là 1 chuyện bắt buộc" các nhóm nhạc muốn chơi thể loại Black metal thì họ sẽ hóa trang như là 1 "điều lệ gia nhập bổn giáo" vậy .
    Còn "đỏm dáng" của Hair/Pop Metal là trào lưu mà các nhóm nhạc chạy theo để chiều lòng thị hiếu nhất thời của 1 bộ phận công chúng , có nghĩa là "đỏm dáng" không phải là 1 "yêu cầu" , không phải là 1 "điều lệ" và không phải "gần như là bắt buộc" .
    Nói cho rõ hơn : chính vì có sự "điểm trang đỏm dáng" của 1 vài các ban nhạc mà trào lưu Hair/Pop Metal được hình thành , thế rồi các nhóm khác thấy như thế là "ăn khách" và bắt chước chạy theo cho hợp thời trang , phù hợp với thị hiếu . Mà đã là "trào lưu" thì khi nào chuyện "đỏm dáng" ấy hết ăn khách thì tự động nó sẽ "thoái trào" . Còn ở vế ngược lại , "hoá trang" là chuyện bất di bất dịch của Black Metal , với lại không phải vì có cái lối "hóa trang kinh dị" mà Black Metal được hình thành , tôi xin được nhắc lại , Black Metal là một thể loại đứng riêng rẽ chứ không phải là 1 trào lưu và vì thế Black Metal không hình thành chỉ từ mỗi cái chuyện "hoá trang" kia , và cũng không có chuyện "hóa trang" như là một cái mốt , hợp thời .
    Ý của tôi khác nhau ở chỗ "mục đích" , "động cơ" , chứ không phải tôi đang nhắc đến "hành động" đâu . Về "hành động" thực chất là giống nhau , Black "hoá trang" Pop "điểm trang" , nhưng về "mục đích" là hoàn toàn khác biệt nhau , và ý của tôi là không nên đánh đồng 2 vấn đề này , cậu trẻ havatage thông chưa ? giải thích quá chi tiết thế này mà còn không thông thì thôi bó tay với cậu trẻ này luôn .
    có 1 nhân tố mới là Dead_skull:
    "Tôi là 1 Rock fan điều đấy ko có nghĩa là tôi chê pop bởi vì tôi thấy mỗi loại nhạc có cái hay riêng và mọi người phải khac nhau về sở thích<thì mới tạo ra rock chứ >, vì thế mà tôi muốn nhổ toẹt vào mặt những ai mang y kiến chủ quan của mình ra áp đặt , soi sét và phê phán người khác vì đấy là lời của những người ko hiểu biết gì cả."
    =>Tôi cũng mong là phần reply này không nhằm dành cho tôi vì nếu nó nhắm vào tôi thì tôi nghĩ là cậu sẽ còn mệt dài dài với những gì mà tôi phản bác lại cậu đấy .
    Nếu muốn góp ý với ai thì phải có lập luận vững chắc 1 chút , đừng có nói chung chung quá dễ gây hiểu lầm .
    bàn thêm tí với Le_Paladin :
    =>tôi không cho là hễ bạn bè thì xúm vào hùa vào mà che đậy bưng bít cái chưa tốt của nhau . tôi đây chẳng ngán ngại gì tranh luận với ai , nhưng các cậu nhìn lại mà xem các cậu bênh nhau những gì đi , chỉ càng lúc càng làm lộ ra nhiều cái chưa được của các cậu chứ tôi chẳng thấy tốt lên thêm được mặt nào à mà tôi cũng xin ghi nhận tình đoàn kết của các cậu là quá cao ha ha tôi xin ghi nhận .
    đến những người sài gòn này nhá các cậu :
    KissofBeth an tâm là tôi có lý riêng của tôi và tôi chẳng sợ đông người , đông nhưng toàn vô lý không thì được gì , tôi rất cám ơn những người sài gòn như cậu KISSsofBETH đây , hay GOAL , hnhan , BarryGibson , rất đỗi công minh và khách quan với tôi , cho dù là đồng hương nhưng tôi sai thì vẫn cứ chỉ ra cái sai cho tôi , không hùa theo... đó là điều mà tôi cảm thấy hãnh diện nhất
    r u rock
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương cơ à? Còn có chuyện người HN cồm cộm thì phải bênh nhau nữa, ngộ ghê
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang tranh luận theo sự kiện, nó hoá trang là hoá trang, cho dòm thấy ghê, đã con mắt, thằng kia cũng vậy. Cho hỏi cái hoá trang đó để làm gì luôn nếu không phải là "dòm cho đã con mắt" ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, chiêu này của rocku hình như có trong Thảo Luận Chân Kinh , là Bới Bèo ra bọ chó thì phải , hay là cái gì đại loại như vậy . À mà bị cù thì người Sài Gòn gọi là gì nhỉ , thọt lét à? hay thọc léc? Nhột quá đi mất . CHiêu bới này các cao thủ ở Thảo Luận cung đã xếp vào xó từ hổi xưa rồi. Có chiêu nào khác không chứ dùng chiêu này mà yếu công lựa như rocku thì quả y là gậy ông đập vỡ mẹt ông rồi . Hnhan thấy thằng cha này có vui không chớ . Vui quá ấy chứ nhỉ, cười đến chết mất . Rocku ơi muốn tranh luận thắng thì nên ra vào Thảo luận một thời gian đi rồi hẵng hay , bây giờ ở đấy chắc có nhiều chiêu mới lắm mà không sợ phản chưởng đâu . Lí luận của bác tôi không cãi nổi vì nó giống hệt thằng em hay cãi cố của tôi , tôi thua nó suốt hà .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi , sao cái bác rocku này rách thế nhỉ . Bất mãn chế độ điên cuồng , trời ơi .Phải thôi , nghe nhạc phản chúa nhìu wá mừ .
    Em thua mất rồi , hu hu .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  10. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , hình như là em nhầm người , lúc đầu cứ tưởng bác rocku đây là cái anh khách lúc trước thường đến 81 mua đĩa nhưng lần nào cũng vậy đĩa thì không mua mà chỉ nã vào tai em hơn chục lần là anh ghét cái em Britney Spears cực , bây giờ mới biết là không phải cái anh ý , thế rocku này là ai dzị kà ? Có dây mơ rễ má gì với tiệm CD Rock U của anh Lĩnh không ? Những người ở tiệm Rock U thì em biết mặt hết cả mà .
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.

Chia sẻ trang này