1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu được???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swindnhatrang

    swindnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian, tình la vật gì?
    Tình khiến sơn thuỷ chia ly
    ....
    không nhớ nữa
    ...
    Yêu là chết trong lòng 1 it'.... nên cứ yêu..không chết hết đâu mà sợ.

    Crazy Boy
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói cho người ta biết bạn yêu người ta ròoi thì còn nói gì là yêu đơn phương nữa?
    Tôi vẫn nói,chỉ cần sống như mình muốn ,sống như mình nghĩ là đủ,vì đời sống vốn bao dung và rộng lượng,nhưng ko phaỉ thế,mọi thứ ,ko phải lúc nào cũng dễ dàng để chia sẻ đâu timbanvn ạ

    nói thế thì,ai có cảm tình với tôi tôi và nói cho tôi biết thì tôi cũng phải đáp lại hết à,suy nghĩ kiểu gì mà nôn vậy?Chịu thôi
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 26/11/2002
  3. HLC

    HLC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi , mình hiểu được phần nào tâm trạng của bạn bởi mình cũng đang yêu đơn phương như bạn đây . Nhưng bạn có biết mình khác bạn là ở chỗ mình đã dám nói ra tình cảm của mình dù mình là một girl chính cống . Mình còn buồn hơn bạn là người con trai đó đã từ chối tình cảm của mình cơ . Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy thoải mái vì mình đã dám nói ra tình cảm của mình và cố gắng làm hết mình vì nó vì đối với mình cảm giác hối hận còn đau khổ hơn nhiều cảm giác thất bại bạn ạ . Hãy tự tin lên nói với người đó bạn nhé. Chúc bạn thành công , đừng để thất bại giống mình . Nhưng mình nghĩ là thất bại hay thành công cũng có cái hay riêng của nó . Hi vọng bạn sẽ thành công .
    Bui Huy Huong
  4. matrang

    matrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    mấy khi yêu mà chắc được yêu
    cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu
    hay:
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    nói chung bạn không nên nghĩ mình ngốc, vì trên thế giới này có rất nhiều người ngốc như bạn, trong đó có cả mình nữa đó
    mat
  5. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không phải là yêu ngu ngốc mà là yêu dại khờ. Yêu là khổ, nhưng có khổ mới có sướng. Hãy đối mặt với nó. Tôi nghĩ cách tốt nhất là hãy nói cho người đó biết về tình cảm của dằng ấy, như thế sẽ được thanh thản dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
    Khoai oi, hom nay chien hay nuong?
  6. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì nhận được sự đồng tình của mọi người nhưng trái tim đâu thể chia hai và tình yêu đâu phải là hình phạt.Mình yêu nhưng mình vẫn luôn mong cho người ấy được hạnh phúc ,được hưởng quãng thời gian đẹp nhất của tuổi sinh viên. Mình chỉ thấy buồn khi người ta ở ngay trước mắt nhưng dường ở xa ngàn dặm. Vẫn biết yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy ai yêu lại được người yêu.
    Mình vẫn nghĩ mình là một người ngu ngốc trong tình yêu vì thật sự là mình không thể quên đi được tình yêu đó
    [blue]
    hieu
  7. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng có ngày bạn gặp cô gái khác thôi mà . Cứ cho tình yêu đơn phương ấy ngủ quên đi bạn ah. Bạn hãy nghĩ rằng trên cuộc đời này vẫn còn nhiều người con gái khác , dẫu không đẹp bằng cô ấy nhưng biết quý trọng tình cảm mà bạn đã trao cho !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  8. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy ai yêu lại được người yêu
    Hôm nay người ta về nhưng tại sao tôi lại ngồi đây ,không tìm người đó để tâm sự ,để được nhìn thấy người ta.
    [blue]
    hieu
  9. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mọi tình yêu song phương đều bắt đầu từ tình yêu đơn phương cả ( tất nhiên rùi , người này yêu thì người kia mới yêu lại chứ)
    Bạn hãy thổ lộ với người kia xem , còn nếu không dám hay thổ lộ không thành thì nên quên đi cho rùi .

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  10. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phuơng ư? đâu có gì là tình yêu điên khùng đâu.... tôi thấy tình yêu đơn phương cũng hay đấy chứ.Tôi cũng đã từng yêu đơn phương trong một thoài gian rất dài....mặc dù buồn và thất vọng nhiều nhưng cũng được rất nhiều ví dụ như tình yêu ấy là động lực để mình vươn lên.Yêu đơnphuơng ko mất nhiều thời gian vào những chuyện như cãi vã., giận hờn
    Tôi đã từng trải qua và tôi cũng ko mấy tin là tình yêu đơn phuơng sẽ thành đâu....

    tình yêu van xin... tình yêu nhục
    cuộc sống chui rúc ...cuộc sống tù
    [/size=20]

Chia sẻ trang này