1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu được???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tiếc mình gặp em quá chậm
    Khi hai ta số phận đã an bài
    Tôi yêu em còn em yêu người khác
    Biết người ta có thật lòng với em không
    Tôi đã từng thổ lộ điều đó với người ta và đã nhận được lời từ chối phũ phàng .Tôi đã khóc vì nó theo bạn tôi có phải là người con trai yếu đuối không? bây giờ gặp người đó tôi vẫn cư xử như một người bạn và người ta cũng vậy.Tại sao tôi lại cảm thấy giữa hai chúng tôi luôn có một bức tường vô hình vậy chứ.Buồn quá đi mất.
    Lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im
    Tôi đan tay níu chút gì xa vắng
    Một lời nói mà nhen nhiều hy vọng
    Rồi đêm về lệ ướt những cơn mơ

    [blue]
    hieu
  2. mrleedonal

    mrleedonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Đã là phúc phận thì dù muốn chối cũng vẫn phải nhận
    Còn đã là tai hoạ thì dù không muốn nó vẫn xảy ra "
    Yêu người mà không được đáp lại, khổ đã đành. Nhưng được yêu mà lòng mình không rung động cũng cực lắm thay !

    8u&g
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    dù biết rằng nói ra thì rất dễ và giữa hành động với lời nói cách nhau xa vời vợi nhưng mong rằng cat hp sẽ sớm quên đi nhưng gì đau buồn để sống vui hơn. để khiến người ta trân trọng mình hơn. nhất là khi bạn lại là một người con trai nữa chứ. đừng yếu đuối như vậy hãy mạnh mẽ lên đi. người ấy đâu phải là người con gái duy nhất trên cuộc đời này đúng không. mình tin rằng với lòng vị tha sự tình cảm và độ lượng của bạn , bạn sẽ sớm tìm được một cô gái xứng đáng yêu và trân trọng bạn . hihi. cheer up.
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người nào mà mình có thể yêu chân thành , yêu theo đúng nghĩa của nó khó lắm .Tôi không nghĩ là mình có thể tìm được người bạn gái nào như cô ấy.
    Giữa đất trời tôi vẫn đợi em
    Như cây xương rồng đợi nước
    Như chim đang tìm bầy
    [blue]
    hieu
  5. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương không phải là tình yêu ngu ngốc đâu bạn ạ. Tình yêu đơn phương cũng như là đường một chiều, nếu được, ta có thể mở rộng nó ra, thông làm 2 chiều, và từ đó bạn sẽ có 2 làn xe qua lại.
    Ngày trước tôi cũng cùng hoàn cảnh như bạn bây giờ, cũng ở trong giai đoạn thứ 3 (yêu đơn phương). Tôi sống trong giai đoạn này được 2 năm thì vào một buổi tối đẹp trời, sau khi đưa nàng đi chơi về, đến đầu ngõ, tôi cảm thấy thời cơ đã chín mùi, tôi liền hát :"Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, e con tim trinh nguyên..." tuy tôi hát cũng không hay cho lắm, nhưng đó cũng chính là lời khai mạc khởi công tuyến đường 2 chiêu của tôi.

    TheAnh
  6. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi cũng có được cơ hội như bạn tôi sẽ muốn nói nhiều điều hơn thế nữa.Có thể là :Em là lẽ sống của đời tôi. Yêu đơn phương dẫu có đẹp thật nhưng chỉ là đẹp đối với cả đời người chứ với lứa tuổi sinh viên thì đó lại là cả một cực hình
    [blue]
    hieu
  7. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên sầu mà lòng không yên
    Vì sao em hỡi vì sao thế
    Vì đời thay đổi phải không em?
    Hay vì tình anh chưa đủ mạnh
    Hay ngại đường xa mưa bão lòng
    Hôm qua tình đã chết
    Chết trong nỗi cô đơn
    Anh khóc vì chôn nó
    Là chôn cả cuộc đời

    Nhưng không mua quan tài
    Cũng không mua vải liệm
    Anh chỉ đem chôn nó
    Với nỗi niềm chua cay

    Từng mảnh một mảnh một
    Theo mấy vần thơ đây
    Đậu trên hàng nước mắt
    Xót xa cả cuộc đời
    Rồi một chiều xuân thắm
    Xây hạnh phúc lứa đôi
    Vô tình em còn nhớ
    Đến người cũ xa xoi
    [blue]
    hieu
  8. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    cat_hp! bài thơ cảm động lắm! Nhưng nếu như đây chính là tâm trạng bạn thì đúng thật là khi người đàn ông khóc, . nhưng đừng để người khác gọi là mít ướt đó nghe. Câu kết cũng hay, đọc xong mình lại nhớ đến bài "chợt nhớ tên anh" của TheWall. Cat_hp à, bạn phải tạo ra cơ hội, không phải lúc nào cũng có sự ngẫu nhiên, bạn hãy tạo ra những cơ hội băng sự dàn xếp của mình.
    Chúc bạn thành công!
    không có giọt nước mắt nào của đàn bà có thể làm ta xúc động bằng một giọt nước mắt của đàn ông

    TheAnh
  9. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn là một người đàn ông yếu đuối như vậy nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm .Bây giờ tôi có cảm giác chán đời kinh khủng vừa buồn vì chuyện tình yêu lại vừa buồn vì chuyện học hành .Có lẽ tất cả cũng là do tôi mà ra cả thôi .Tôi không trách gì những người quanh tôi mà tôi chỉ trách bản thân mình ,có lúc tôi đã nghĩ đáng lẽ ra tôi không lên sinh ra trên cõi đời này làm chi.Mỗi lúc buồn tôi cố gắng cười với hy vọng mọi nỗi buồn sẽ qua nhưng lại không đơn giản như thế..................................... Buồn quá.............
    [blue]
    hieu
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sau ba năm ròng rã có lẽ đây là lúc tôi phải đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đầy ác mộng này. Những giọt lệ buồn vương trên trang thư sao nhiều thế???? Có lẽ nào tình yêu là vậy sao??? Tôi đã khóc một làn vì nó rồi còn bây giờ tôi thề đó sẽ là lần cuối cùng tôi phải khóc.
    Mãi mãi cuộc tình đó luôn đọng lại trong trái tim tôi ,Chúc cho người tôi yêu được hạnh phúc .
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này