1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu được???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cat_hp, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Và người ấy sẽ càng hạnh phúc hơn khi thấy U tìm được hạnh phúc cho riêng mình đó cat_hp à. Hãy sống vui nhé!
    Life is beautiful.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
    TÔI CÓ XUẤT HIỆN TRONG ĐẦU AI KHÔNG? HỀ....HỀ....
    Cheer,
    [blue]
    hieu
  3. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông cảm với bác Cat_Hp, em cũng như bác mà thôi, yêu đơn phương mà không được đáp lại. Dẫu biết rằng là kô thể nhưng vẫn cứ bước chân đi tiếp, để lại nhận được thêm nỗi khổ đau.
    Nhưng thôi bác ạ, em cũng đang muốn khóc lắm đây, nhưng ko tài nào được, phải chăng nước mắt cũng cạn khô.
    Em cũng không làm gì giúp bác được, chỉ xin chúc bác 1 ly , chúc cho bác có thể khóc lần cuối để rồi thay đổi trở thành hình ảnh khác, cũng chúc cho em tiếp tục tiến lên phía trước, dù cho có vô vọng, để rồi có thể khóc được như bác, khóc để thay đổi
    bác hãy luôn nở 1 nụ cười, hãy nhìn đời bằng đôi mắt hạnh phúc, chắc chắn bác sẽ tìm được 1 nửa của mình
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về lời khuyên chân thành. Bạn biết không hôm qua tôi có đọc một câu truyện về hai người yêu nhau một ngày trên báo hoa học trò và tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Đúng là không lên tiếp tục với một tình yêu vô vọng, hãy để nó là một kỉ niệm đẹp trong trái tim
    [blue]
    hieu
  5. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tiếc mình gặp em quá chậm
    Khi hai ta số phận đã an bài
    Tôi yêu em còn em yêu người khác
    Biết người ta có thật lòng với em không?????????
    [blue]
    hieu
  6. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít , yêu vào rồi chết cả một đời.
    Gặp lại em lòng như hoá đá , nhớ em quay quắt trong đêm
    Cuộc đời sao lại bất công thế nhỉ ? đã để người ta yêu sao lại bắt người ta đau khổ ? Tình yêu dù nồng cháy đến đâu cũng chỉ là kẻ đến sau một chàng ngốc luôn đợi chờ và hy vọng Giá tôi biết viết nhạc , tôi sẽ viết những lời ca cho các chàng trai và các cô gái đang yêu đơn phương . Con gái thật khó hiểu , vừa bí ẩn lại vừa duyên dáng , hỏi làm sao có lắm thằng yêu đơn phương thế không biết.
    [blue]
    hieu
  7. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huyền thương yêu xa nhớ !!!!
    Ngồi lặng nghe tiếng mưa rơi trong đêm H'' nhớ H` quá , không biết có phải mỗi lần H'' buồn là trời lại mưa không nhưng H'' thấy những giọt mưa luôn rơi khi H'' mang tâm sự . H'' thấy mệt mỏi và cô đơn quá......... H'' bây giờ như con tàu giữa cơn bão trên đại dương, chỉ biết chống chọi cho qua cơn bão chứ không tìm được lối đi.... Giá như lúc này có H` ở cạnh bên ,được nghe tiếng H`, được nhìn thấy nụ cười duyên dáng H'' tin mình sẽ vượt qua tất cả.Nhưng đó vẫn mãi chỉ là những giấc mơ thôi mà con người thì chẳng thể sống mãi với những giấc mơ.
    Buồn ghê gớm.
    H'' xin lỗi vì nhiều lúc H'' không thể che giấu được tình cảm với H` nhưng thật sự H'' không muốn mãi mãi chỉ là bạn đâu.Có lúc H'' đã muốn quên H` nhưng H'' không làm được, H'' vẫn muốn được dõi theo cuộc đời H` , mong muốn mình có thể giúp được H` điều gì đó.Con người ta luôn thay đổi theo năm tháng nhưng đối với H'' thì H` vẫn vậy . Chỉ có điều H'' buồn khi thấy thấy H` không được vui mỗi lần gặp H'' .H` biết không hè rồi có nhiều dịp được gặp H` nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gần đến nhà H` là H'' lại không muốn vào. Tại sao vậy nhỉ? H'' cũng chẳng hiểu được mình nữa.........................
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này