1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi khong hieu lam ve guitar! Ai giup toi voi!!!!!!help! help!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Littlemeomeo, 18/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Miu miu ạ. nghe nhạc có nhiều kiểu. Nghe tác tác giả (để xem ông Bach và Beethoven hay ở chỗ nào chẳng hạn), nghe nghệ sĩ biểu diễn ( để xem ông Segovia và ông đệ tử Jullians Bream, J.William ông nào chơi phê hơn chẳng hạn), còn cái mà Miu hỏi chắc là để nghe tác phẩm. Tức là để hiểu xem tác phẩm nói rì.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo nhá)
    Nghe cùng một đoạn nhạc mà mỗi lần cảm một cách khác nhau là tâm hồn còn ... chưa bị chai lọ hoá Miu ạ. Nghe một đoạn nhạc thì I thường để ý đến ... nhiều cái. U hỏi thế thì I cũng oải lắm. Nói chung để hiểu tác phẩm nói rì thì trước hết phảo biết ... tên tác phẩm nghĩa là rì. tên tác phẩm bao giờ cũng chuyẻn tải nội dung cơ bản của bản nhạc và dựa vào đó để hiểu nội dung tư tưởng của nó . VD Serenade là chiều thì hãy hiểu đó là một khúc nhạc chiều. Buổi chiều tất nhiên là gắn với một cảm xúc lãng mạn, buồn, gợi lên một hình ảnh về cái sắp mất, sắp qua đi và tất nhiên là điều đó khiến người ta lưu luyến. Hoặc cũng có thể tưởng tượng đến một không gian vàng rực và trải dài bất tận, không gian của những cánh đồng, những ruộng nho, của một dòng sông ( chẳng hạn), và con người đứng trong khung cảnh đó cảm thấy lòng mình trào lên một xúc cảm bình yên, gần gũi, thuộc nhóm cảm xúc về quê hương, gia đình .. vân .. vân...
    Đấy. đại loại là thế. Cứ thế mà suy tưởng thôi. Có những tác phẩm không mang tên cụ thể mà mang tên thể loại cộng với số hiệu. VD như Prelude số 1, prelude số 2, số 3,4,5,6 của H.Villa-Lobos. (6 prelude này nổi tiếng trong âm nhạc guitar) Thì lúc đó lại phải tìm hiểu nội dung tư tưởng của nó bằng cách ... đọc tài liệu liên quan. VD Prelude số 1 còn gọi là prelude lúc nửa đem hay prelude của những nỗi đau khổ. Thế thì ta hiểu rằng ông ta đang viết về những đau đớn, dằn vặt của con người. Cụ thể hơn thì thử tưỏng tượng đến một con người đang đau khổ và nửa đêm trằn trọc trong một cơn miên man suy tưởng nửa tỉnh nửa say (lúc này phải bật nhạc lên nhá), (nếu trong Rock thì November rain (phim) của Gun'Rose hình như tương đối giống, có phải không the-mask tiểu thư nhỉ, U thẩm định hộ cái) ... đại ý là thế, U nghe nhiều thì quen thôi .
    Giai điệu là cái làm nên nội dung cơ bản của bản nhạc ( chỉ nói đến khí nhạc thôi nhá) cho nên nghe nhạc trước hết phải xem giai điệu có làm mình phê không. Ngay cả những tác phẩm dàn nhạc phức điệu thì vẫn có giai điệu chủ đạo, ít ra là trong mỗi chương. Sau giai điệu thì nên chú ý đến hoà thanh của nó, gọi nôm na là bè trầm (thực ra gọi thế không chuẩn vì nhiều lúc nốt trầm lại đi giai điệu chính, còn bè cao làm hoà thanh, lại có nhiều tác phẩm phức điệu lắm bè đan xen nhau... , nhưng người ta nôm na như thế quen rồi nên ta cũng... nôm na như vậy !)
    . Còn âm nhạc guitar cổ điển do lượng tác phẩm (sáng tác) về lượng không thật nhiều, đa số là chuyển soạn lại nên đến một trình độ nào đó người ta thường thiên về nghe nghe nghệ sĩ biểu diễn ( theo nghĩa là để phân biệt nhau). Nhưng cái này thì để một dịp khác Miu nhá...
    Đấy là mấy cái cơ bản mà I cứ quấy quá tán láo thế Miu ạ. Hà hà, mấy hôm nay do modem có vấn đề nên không theo dõi thuờng xuyên được, trả lời hơi chậm, Miu ạ. Đương ngồi ở Cafe Internet đấy, hì hì, kiểu này phải thu lệ phí thôi. Mấy lại U gọi I là sư phụ vãi phụ tiểu phụ thế nghe kể cũng khoái lắm nhưng Cuoihaymeu này lại thích làm sư ... chính hơn... hơ
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    À, còn về chuyện học cùng với tiểu thư the Mask thì thực ra là Cười hay Mếu không có được cái đại hạnh ấy.
    Chẳng là trường của tiểu thư Che mạng đây vốn nằm ở vùng đất thiêng, bên phải lấy Đài THVN gác tay chơi, bên trái có Đài THHN phe phẩy quạt hầu, trước mặt lấy khách sạn Bảo Sơn làm bình phong, sau lưng có Đại sứ quán Huê Kỳ làm chỗ dựa. Địa linh đâm sinh nhiều nhân kiệt. Trường Pháp Lý từ xưa đến nay con gái con trai vẫn có tiếng là kháu khỉnh. Thủa sinh viên ngày hai buổi cắp sách trốn trường, Cuoihaymeu này thi thoảng vẫn nghe văng vẳng tiếng tiểu thư Che mạng nói cười vọng đến. Lại được biết Che mạng tiểu thư đây đã từng giao đấu tơi bời bất phân thắng bại với Bang chủ tài phiệt TTVNOL Vương Vũ Thắng nhà ta đây hàng vô số hiệp hồi còn ở VNN3M (thì phải) đâm ra lòng càng kính nể. Thành thử cứ nhận bừa thế cho nó sang thôi Miu ạ. Chứ cuoihaymeu này từ thủa rời sơn môn vô danh tiểu tốt đến nay vô danh vẫn hoàn vô danh, không thanh minh ngay, Che mạng tiểu thư ra chiêu thì tuy vui đấy nhưng cũng dễ buồn ngay đấy. Tiểu thư nhỉ!!!
    À ,mà tiểu thư cứ quá khen thế làm cuoihaymeu soi gương cứ tưởng vừ uống rượu về, khéo cũng phải đi kiếm cái mạng mắc tạm lên mũi mất. Mà lại nhắc cái chuyện hôm tiểu thư hạ sơn ấy, thì ra chính là tiểu thư uống trà của tại hạ ( Tiểu thư khen trà ngon, thật cũng là người sành lắm vậy, không uổng công cuoihaymeu gắng công pha chế, đa tạ ! ). Thế mà mình lại cứ tìm ở đâu đâu. Hì hì, hôm ấy núi cao gió to, cuoihaymeu thoáng thấy khăn che của tiểu thư bay lên, nhưng không để ý đâm giờ cũng chỉ còn láng máng dung nhan, hì hì, không hổ danh nữ hiệp trường ấy. Tài sắc vẹn toàn. Thật là khâm phục !!!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. DrDinh

    DrDinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    eheheh
    nghe ghi ta noi rieng hay nghe nhac co dien noi chung , cac nhac khac thi to ko thu ,to thay cang nghe cang hay nen nghe thoi, chu cu noi mom chan bo xu, cu nghe thoi la du roi
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cai suy tuong do tat nhien phai dua vao noi dung chu dao, nhung khong trach moi nguoi hieu theo mot y khac nhau! nhac co dien tham sau that! Ma "su phu", a "su ... chinh" co phai la dan Nhac vien khong, sao am tuong vay!!!!!! Xem ra phai theo hoc 1 lop tieng "tây bán nhà", chu khong nhin may cai ten phat ... choang! Phai khong su phu!!!!! hihi

    MeoMeo
  6. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác Cười hay mếu thân mến
    Nghe Bác nói về Ghita đã quá. Tôi cũng rất thích nghe nhạc ( đặc biệt là nhạc cổ điển) , mỗi tội là nghe theo kiểu vô học, cứ thích thì nghe, nghe thì thấy hay rồi lại để đấy chứ không chịu tìm hiểu là bài tên là gì hay tác giả là ai. Nhiều hôm đang đi đường tình cờ lại nghe thấy một đoạn giai điệu hay thì đứng lại để sau đó cứ tìm xem mình đã nghe phải nhạc gì. Tôi sống cạnh nhà hai cô hàng xóm học nhac viện Traicôpski. Có một cái thú là ngày nào cũng được nghe tiếng dương cầm thánh thót qua cửa sổ.
    Bác Cười hay mếu nói đúng đấy Miu con à. Nếu muốn học được nhạc tốt thì trước hết phải yêu âm nhạc đã. Nghe nhạc cũng tuỳ theo tâm trạng hay hoàn cảnh. Đôi lúc , đúng tâm trạng thì anh sẽ có cảm tưởng như giai điệu kia hay lời hát kia đang tâm sự với chính mình. Miu con có thể nghe không chỉ nhạc ghi ta cổ điển mà có thể nghe tất cả các thể loại nhạc mà mình thích, nó sẽ mở rộng tầm hiểu biết của mình với âm nhạc và quan trong nhất là nó sẽ đánh thức tình yêu và sự đam mê của bản thân với âm nhạc. Đối với âm nhạc thì thú vị nhất là được nghe và thưởng thức nhưng khổ nhất là khi ở cạnh một người đang tập nhạc ngay cả khi người đó đã là một cao thủ nếu như bạn không thực sự yêu âm nhạc vì các bạn biết đấy thực ra lao động nghệ thuật thật ra vất vả vô cùng, đổ mồ hôi , sôi nước mắt đấy. Tôi quen một ông học trò của Tạ Tấn, tôt nghiệp tiến sĩ Traicôpski về ghita , ổng nói khi tập có khi cả ngày chỉ tập đi , tập lại một nốt cho tới lúc nó có hồn thì thôi. Nếu bạn thích chơi nhạc thì chưa đủ mà bạn phải yêu và đam mê nó nữa.
    Nghe Bác Cười hay mếu nói thế chắc là trước Bác đi học Ghi ta rùi. Bác học theo trường phái nào vậy. Tôi cũng thích nghe ghi ta nhưng thú thực với Bác là tôi khoái nghe giao hưởng hay là kiểu cách tân như Paul Mauriat hơn . Hôm nào về Hà nội chắc anh em ta phải đi quán tranh nghe nhạc mất. Tôi có bà chị, học nhạc viện, khoa ghi ta ngày trước nên cũng khoái vụ giao lưu này lắm.
    To: tiểu thư Abdula ( chẳng là theo đạo hồi thì con gái phải che mạng mà) : Mời tiểu thư cùng hai cao thủ Cười hay mếu và Trinity trở về hoàn thành nốt phần 4 bộ phim võ hiệp kỳ tình. Phần này sẽ rất thú vị với sự tái xuất giang hồ của cô tiểu thư áo đỏ.
    anhquan
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ qua bác ANHQUAN đã thông báo tin mừng. Tôi về bên TTVNOL Album ít bữa, mấy hôm nữa mới về Thảo luận với nhà mình như đã hẹn với bác được . Bác nhá! Bái bai.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ấy, bác anhquan ạ, hì hì, em cũng nghe nhạc vô học giống hệt như bác. Nghe là nghe tràn, chẳng biết dòng biết phái biết tông gì hết.
    Có điều em là em ưa piano hơn. Chắc là nhờ cô hàng xóm. Cô hàng xóm không mê đàn quá để tập đi tập lại một nốt đến khi có hồn, cũng không sát vách quá nên có lỗi hay sai thì cũng không thật rõ, nhạc hơi nhoè, dành chỗ cho trí tưởng tượng.
    Cứ như thế, những Serenade ban chiều, những Ánh trăng buổi tối, và những đêm mất ngủ nhấn pêđan trầm (chắc sợ hàng xóm sang đập cửa mắng vốn) dạo những điệu valse chẳng buồn chẳng vui.
    Thế rồi có đứa hàng xóm của cô ấy nhịn quà sáng đi ra hàng băng, mua về cái băng Richard Clayderman đầu tiên, và nghe mòn rất nhiều những băng kiểu đó cho đến khi bắt đầu thấy chúng có phần nhạt nhẽo (ấy, con người ta vẫn hay bội bạc như thế các bác ạ).
    Nhân tiện, bác Anh quân ạ, bác đúng là đang mê mải với những lịch sử văn hoá đạo Hồi, nhét luôn em vào cái giỏ đạo Hồi nhà bác. Nhưng mà, bác ạ, đạo Hồi em biết mỗi có Nghìn lẻ một đêm thôi, thế mà trong ấy chỉ có mấy lão già gác cổng hay mấy chú nô lệ đui què mẻ sứt gì ấy mới tên là Apdula! Bác gọi em thế quá là bác chê em vừa già vừa xấu còn gì, hu hu. Mà có đúng như thế thật bác cũng nên nịnh em một tý, kiếm cho em cái tên đẹp đẹp chứ, Sheherazat chẳng hạn, hì hì (chẳng gì em cũng kể cho bác được mấy câu chuyện nhạt, không vui thì cũng đỡ buồn ngủ được chừng 1/4 trống canh xứ người).
    Hì, chú thích luôn về những nguồn tin liên quan đến bạn Gaby, không nhỡ hai bác Cười hay mếu và Trinity chấn chỉnh tờ Địa phủ của 2 bác không kỹ, đuổi oan mất cô hồn ngạ quỷ nào thì cái lương tâm dương gian của em nó cắn rứt. Sau buổi tối vui vẻ của Gaby và những người hâm mộ Gaby, bác Beethoven có gửi cho em một cái message với rất nhiều lời thân ái. Tất nhiên có thân ái nhắc tới những người bạn thân ái Gaby, Trinity, Cười hay mếu và những tiến triển tốt đẹp trong tình thân ái của họ. Vì thế đương nhiên em tự thấy cần phải thân ái gửi lời chúc mừng các bác, hì hì.
    Chú thích tiếp luôn: bác ạ, cái trường em địa chắc cũng linh, mà kiệt chắc cũng nhiều (bác bảo thế thì em tin thế), nhưng kiệt ấy là con đẻ, chứ hạng con ghẻ như em, có tên em ở trường thì trường xấu hổ, mà em nói đến tên trường thì em nhăn mặt, hì hì. Nên bác ạ, bác thương em bác lờ nó đi hộ em, để cho em lẳng lặng cất cái bằng vào đáy tủ.
    Và chú thích thêm 1 cái hiểu lầm: cái gì bất phân thắng bại bác Beethoven ở VNN3M chắc bác nhầm em với cao thủ nào rồi. Em là em chưa có bước chân đến đó bác ạ. Chỉ có ngày xửa xưa, em là con ếch bé xíu ngồi dưới đáy giếng Old TTVN, tưởng trời to bằng cái vung, đất rộng bằng cái giếng, chưa biết xấu hổ nên cũng chưa biết che mặt. Lúc ấy bác Beethoven cũng đang ngồi khểnh chờ thời nghe giao hưởng Anh hùng, mơ đến ngày thành tài phiệt bang chủ. Ngày đó có được một vài lần hạnh ngộ bác ấy. Kể từ khi giếng cũ bị lấp, em quyết chí tu tâm dưỡng tính, tuyệt tích khỏi mọi chốn giang hồ. Hì hì, phải cái tâm cứ thích chạy lăng xăng, cầm lòng không
  9. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    À thì ra thế,
    Cười hay mếu bác ơi, trong cơn nóng giận, hai tay phóng viên khả nghi nhất thuộc ban Văn hóa-Xã hội cõi âm đã bị tôi lỡ tay đuổi phéng rồi. Hai tay đó, sau khi tức tối giơ bàn phím thề với Diêm Vương, thì một đã phốc sang làm cho tờ Thời báo Kinh tế Địa phủ, còn một thì sang tờ Hồn Sinh viên.
    Cho nên bác ạ, khi nghe nàng Sheherazat Mặt nạ ngậm ngùi thổ lộ tình đầu (câu chuyện đầu tiên), một sự ân hận đang nhỏm dậy và từ từ dâng lên trong lòng tôi. Như vậy, báo ta sẽ phải đăng bố cáo tuyển người để bổ vào hai chỗ khuyết. Vì câu chuyện này tương đối có giá trị nên sáng sớm mai, tạm thời nàng Sheherazat chưa phải rời cõi Dương gian để xuống Địa phủ làm luật sư.
    Bác Anhquan ơi, ta không nên làm mếch lòng phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng. Để chiều ý nàng Apdula, chúng ta nhất trí từ nay sẽ gọi nàng là Sheherazat bác nhá. Cười hay mếu, bác cũng nhớ nhá!
    Liệu sau 1001 đêm nữa, tấm mạng của nàng Sheherazat có bị bóc ra không? Quý độc giả thân mến, xin các bạn hãy chờ và chúng ta cùng hy vọng vào tài kể chuyện của nàng.

    Được sửa chữa bởi - Trinity vào 03/11/2001 02:39
  10. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    P/s: bác Quân thư thư cho anh em vài hôm nữa, rồi sẽ xin tái kiến bác tại LS_VH_KT Việt Nam. Lâu lâu cũng phải văn nghệ văn gừng một tí cho tâm hồn nhẹ nhàng chứ, bác nhẩy? :))

Chia sẻ trang này