1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu nổi bản thân mình!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocanh_21, 11/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh_21

    ngocanh_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn được các bạn chia sẻ với tôi tình huống tình cảm của tôi như sau:
    Tôi đã ly hôn và có một cậu con trai. Được một năm thì vô tình gặp được anh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một người bạn như bao người bạn khác, tôi và anh cũng rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng nói chuyện trên nick chát, tôi rất tự tin với cuộc sống của mình sau ly hôn. Sau gần một năm sau thì chúng tôi mới yêu nhau. Cho đến lúc yêu tôi vẫn chưa biết gì về anh cả.. Trong quá trình yêu ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau. Nhưng một tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần, anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của anh và gia đình anh, sau này anh kể anh làm ăn thất bại và đang bị nợ rất nhiều. Anh bảo trong lúc bắt đầu phải đối mặt với nợ nần thì anh biết tôi. Anh làm việc tại Hà Nội. Rồi anh chuyển công tác sang một đơn vị khác, đó là đơn vị có thu nhập và công việc ổn định và tốt hơn đơn vị cũ. Tôi cũng chuyển công tác từ tỉnh nhà lên Hà Nội. Kể cả khi tôi chuyển lên gần anh mà tôi cũng chưa thực tế biết nhiều về anh, tất cả mọi điều tôi đều nghe anh kể, cả về gia đình, bạn bè, thậm trí cả về nhà anh ở trên đây là nhà thuê hay mua và anh đang ở với ai tôi cũng không được biết. Khi tôi hỏi anh về vấn đề này thì anh trả lời không muốn cho ai biết chỗ ở thế nào??? Trong quá trình yêu tôi cũng hay hỏi anh về những mối quan hệ với các bạn bè nhất là các bạn gái, anh cũng là người từng trải, anh không có biểu hiện ghen tuông với tôi, và anh cũng chẳng bao giờ giới thiệu bạn bè của anh cho tôi biết cả, và thỉnh thoảng hay tắt điện thoại mà không hề báo trước cho tôi biết. Rồi tôi nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm anh dành cho tôi. Bắt đầu tôi hỏi về bạn gái và muốn anh nói rõ xem liệu có chung sống với người con gái nào không hay là đã yêu người khác mà dấu tôi không. Những lúc như thế anh đều khẳng định là không có và dần dần tỏ ra khó chịu với những câu hỏi đại loại như thế của tôi. Có những lúc tôi thật sự thấy mất niềm tin ở anh. Tôi hỏi tại sao anh tắt máy điện thoại thì anh bảo vì bị người ta đòi nợ nhiều, tôi thấy anh dung tới 4 số điện thoại, nhưng khi tắt máy thì cả 4 số đó đều không liên lạc được. Tôi có bảo nếu anh sợ người ta đòi nợ thì anh nên dùng một số riêng cho người nhà để khi tắt những số kia người thân và người yêu biết mà gọi. Nhưng anh bảo từ trước tới nay gia đình anh ấy không để ý tới điều đó và anh ấy đang sống tự do quen rồi. Anh là người chưa có vợ, thật sự đó là sự khẳng định của anh dù tôi chưa chứng kiến nhưng tôi tin điều này. Khi tôi hỏi anh có yêu tôi chân thành và xác định gì không? thì anh bảo tới độ tuổi này (anh sinh năm 1977) thì anh không yêu chơi bời được, anh rất nghiêm túc yêu tôi. Tôi bảo nhưng em vẫn chưa biết gì nhiều về anh thì anh im lặng không nói gì hoặc nói sang chuyện khác.. Anh chuyển sang đơn vị mới được một tháng thì tháng sau tôi cũng chuyển lên hà nội làm việc. Nhưng chúng tôi lại ít gặp nhau hơn khi tôi chưa lên, điều này làm tôi thấy buồn và ức chế, tôi hay hỏi anh về chuyện tình cảm của tôi và anh về các mối quan hệ tình cảm của anh với người con gái nào đó và bảo anh nếu có thì nên nói thẳng vì tôi thích sự thẳng thắn dù điều đó có làm tôi đau buồn thế nào chăng nữa... Nhưng anh vẫn khẳng định không có gì. Rồi hơn một tháng nay anh bảo chia tay tôi và muốn chúng tôi thành bạn thân thiết. Lúc đầu tôi rất buồn và đau khổ, muốn hỏi lý do tại sao anh lại cư sử với tôi như thế, lúc thì anh bảo gia đình anh không đồng ý, lúc thì anh bảo do tôi hay ghen tuông nên làm anh khó chịu, sự phản ứng của anh rất gay gắt.. Tôi muốn biết sau khi coi tôi là bạn thì anh sẽ như thế nào nên chấp nhận quyết định của anh trong khi tôi rất căng thẳng. Những khi gặp nhau ăn uống điều gì đó thì anh là người dành trả tiền, anh cũng không thể hiện là người đàn ông ham muốn cảm xúc tình cảm, thậm trí về quan hệ của 2 người chúng tôi anh còn là người nhanh chóng đầu hảng... Nhưng anh là người khoẻ mạnh. Anh bảo anh không có khả năng có con, nhưng tôi vẫn dùng biên pháp tránh thai nên không biết điều đó có đúng không!!! Giờ đây dù bảo coi là bạn thân thiết nhưng chúng tôi vẫn quan hệ bình thường với nhau. Chỉ có điều thỉnh thoảng anh vẫn nói là muốn làm bạn với tôi, một người bạn mà khi tôi cần anh giúp điều gì anh cũng sẵn sàng kể cả khi sau này anh lấy vợ rồi, một người bạn mà nếu thấy ngáng đường tôi anh sẽ sẵn sàng không bao giờ liên lạc với tôi nữa, một người bạn thực sự tôn trọng tôi... !!!!
  2. hungdevil

    hungdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn gặp cao thủ rồi! Đối vs loại này tốt nhất bơ đi[r24)] tạch rồi xong là xong mặc kệ chẳng kòn vớt vắt gì đâu bạn nên kiếm 1 t/y khác .
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Rau sạch đây, ai mua rau sạch không. Rẻ như cho, thởm ngon hảo hạng. Em cũng muốn được như ảnh.
  4. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    theo như những gì chị nói thì anh này đúng là không đáng tin thật .... bình tỉnh và tìm người khác đi chị ơi ... kẻo ân hận

    1. những điều chị biết về anh ta , đều do anh ta nói
    2. anh ta thay đổi việc làm nhiều lần => không ổn định
    3. chị vừa ly hôn , nên có lẽ đang rất cần một người đàn ông => cần thời gian để xác định lại tình cảm chị dành cho anh ta
    4. Anh là người chưa có vợ, thật sự đó là sự khẳng định của anh dù tôi chưa chứng kiến nhưng tôi tin điều này. => lý do gì chị tin điều này nhỉ ?????
  5. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên về quê làm việc và chăm sóc con cái. Bạn nên bình tĩnh suy xét trc khi tiếp tục dấn thân. Nói thật là mình cảm nhận thấy gã kia họ Sở!
  6. ngocanh_21

    ngocanh_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những góp ý của các bạn, thực sự khi chia tay sau một thời gian lấy lại cân bằng trong cuộc sống, nếu có một tình cảm khác tôi không muốn đó là sự chơi bời thoảng qua nên tôi có hỏi anh nhiều lần về vấn đề đó, nếu khi tôi hỏi anh nói thẳng là anh chỉ chơi bời thì tôi cũng đâu có khó chịu hay căm ghét gì, nhưng tôi thấy anh không nói song dần dần anh lại cư xử như thế nên tôi muốn hỏi có phải là cả do tôi không biết cách sử sự trong tình cảm của mình, phải chăng tôi đã mang cái tâm trạng của người phụ nữ đã từng có gia đình mà bị tan vỡ ra cư sử với người đàn ông chưa có gia đình hay đó là anh chỉ có thể quan hệ với tôi như thế? Khi ở bên anh thì tôi không hề cảm nhận thấy một sự giả dối nào mà tự dưng tôi thấy nghi ngờ bản thân mình, nhưng khi chung tôi không gặp nhau và nhất là kiểu tắt máy điện thoại không hề liên lạc gì với tôi thì cái cảm giác mình bị lừa dối chiếm lĩnh toàn bộ tâm trạng mình. Không hiểu sao biết là như thế nhưng tôi nghĩ quá nhiều về anh đến nỗi không dứt khoát được. Lúc đầu tôi rất có ý thức là khi mình giao tiếp với ai đó thì tôi thường để ý tới họ cư sử với con trai mình thế nào. Ở anh tôi thấy có những lúc hai bác cháu đùa vui vẻ bên nhau làm tôi cũng rất yên lòng.. Có lúc anh còn nói anh có cảm giác của một gia đình thực sự!!! Phải chăng tôi đã quá đặt kỳ vọng về chuyện tình cảm này nên giờ đây tôi khó chấp nhận một sự thật khác???
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    --> cái này chuẩn này
    Sự thật mất lòng nhé
    Anh kia chỉ muốn vui chơi 1 lúc thôi
    Đến lúc no xôi chán chè rồi nên đang muốn giẫy
    Nhưng vẫn còn tiếc nên muốn làm bạn để thỉnh thoảng còn có chỗ "đi lại"
    Đồ rằng nếu bạn dứt khoát chia tay thì trong thời gian tới thỉnh thoảng bạn sẽ nhận được vài cuộc gọi hoặc sms nhầm rồi sau đó làm quen đấy [:D]
    Hi vọng bạn tỉnh táo trong những mối quan hệ :-bd

Chia sẻ trang này