1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu tại sao con trai lại có thể nói như vậy???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cruzy, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cruzy

    cruzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao con trai lại có thể nói như vậy???

    Vừa qua,trong miền nam có tổ chức thi olympic .Trong đội tuyển chọn 3 người để đi thi nhưng tôi là người đứng thứ 4 nên tôi chỉ là người dự bị.Điều đó đã khiến cho tôi rất buồn.Tôi hoàn toàn không tự kiêu chứ trong lớp thì tôi là một trong 5 đứa học giỏi nhất về bộ môn toán.Đó là lời nhận xét của thầy giáo dạy toán .Thế nhưng,một số thằng con trai ở lớp tôi hình như không biết thế nào là tự trọng,chúng dè bỉu vì chuyện tôi không được đi thi olympic,thế nhưng chúng hoàn toàn không nhìn ngược lại bản thân của tụi nó xem có đủ tư cách để nói tôi như thế không bởi ngay cả đội tuyển chúng cũng không vào được,chúng không cảm thấy xấu hổ khi ngươi ta được đi thi olypic mà bản thân chúng không được đi mà lại đi dè bỉu người khác.tôi thật buồn vì lại có những con người không biết tôn trọng ngay cả chính bản thân mình,thật là không thể hiểu được.Hay phải chăng là vì tôi quá tự kiêu???

    Rồi mọi chuyện sẽ qua.Ngày mai là một ngày mới...Hãy sống hết mình vì ngày mai nhé!!!
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bạn hoàn toàn không tự kiêu một chút nào cả...
    bạn nghĩ vậy là đúng đó tôi cũng đã từng bị như bạn nên tôi rất hiểu
    nhưng tôi không xử sự như bạn, hồi đó tôi cũng dược chọn đi thi học sinh giỏi ( tất nhiên là không bằng bạn)
    trong lớp cũng có những dứa nói ra nói vào, thế là tôi nói với cô chủ nhiệm là tôi không đi nữa, và tôi đề cử chính đứa nói xấu tôi, cho nó đi thi, thế là nó sợ quá phải xin lỗi tôi trước mặt cô giáo chủ nhiệm
    themummy

Chia sẻ trang này