1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu!

    Vâng quả thật không hiểu! Cho đến tận hôm nay tức là sau khi chuyện đã xẩy ra gần hai tháng rồi,vẫn không thể hiểu được.
    Câu chuyện xẩy ra vào buổi tối ngày 30/3,kém 6h tiếng nữa là đến ngày 1/4,nàng gọi điện cho tôi với sắc giọng rất dịu dàng và..dụ dỗ.Nàng nhờ tôi mua hộ nàng 2 chiếc vé xem phim:
    "Catch me if you can?",Tất nhiên là tôi không thể từ chối,vì tuy đã chia tay nhưng vẫn là bạn mà. Sáng hôm sau tôi mua cho nàng hai vé đúng như yêu cầu và nàng đến nhà lấy(lúc đó tôi không có ở nhà).Vài ngày sau,nàng gọi điện cảm ơn và bảo rằng hôm đó đi xem phim cùng anh bạn trai mới của nàng.Và nàng hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào khi mua vé cho nàng đi xem cùng người yêu mới. Hehe,tôi nói rằng rất vui vì đã giúp được nàng.Thế thôi. Sau đó nàng mời tôi đi uống nước và để trả tôi tiền vé.
    Tôi phân vân không biết là có nên lấy 40.000 không,nếu lấy thì lại là người chi ly,tính toán quá(tôi không là người như thế). Còn không lấy thì sợ mang tiếng là ngu(cũng không muốn thế tẹo nào),có ai như tôi lại đi mua vé cho người yêu cũ xem phim cùng người yêu mới không cơ chứ. Nếu là các bác các bác làm thế nào?
    Đau đớn lòng nhìn em lần cuối,em đây rồi mà xa ngàn khơi...


    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái chuyện của bác cũng ngộ nhỉ???hi`...theo em thì bác cũng tốt tốt dưng mà thía nào cũng có người chửi bác NGU cho mà xem (sozzy đoạn này em nói thật lòng)...Dưng mà làm được 1 điều tốt cũng được đấy chứ bác nhỉ?
    Bác cũng chẳng nên đòi làm gì,dưng mà không đòi nhỡ đâu lần sau người ta lại muốn bác mua nữa thì sao nhỉ ? :D .Lúc đấy thì bác lại..........méo.Mà đòi thì mang tiếng không quân tử,Em có một cách nhưng em không nói ra,hehe....mang tiếng lắm.
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cô người yêu cũ của bác cũng chuối phết , hehe , có lẽ cô nàng định giỡn mặt bác đấy , với cả cũng muốn xem tình củm mà bác dành cho cô ấy còn chút gì ko , hehe , tình huống khó xử thật đấy , nhưng theo em thì bác hãy tạm quên 40.000 kia đi , coi như bị rơi dọc đường ý , chứ đừng có lăn tăn vì ko chừng món tiền đó chính là vị cứu tinh của bác đấy , giữa bác và cô ta đã cắt hoàn toàn . Thở cái phào đi nào . Phu``````
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chẹp, đến tôi là người ngoài (mang tiếng là tỉnh táo hơn người trong cuộc) mà khi đọc chuyện của bác tôi còn chẳng hiểu nổi nữa là bác.
    Chuối phết nhể.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh táo nhất là lần sau có mua vé xem fim sẽ cứ nhờ bác tiếp,không mất xiền tội gì không nhờ...hehhe....
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm, anh có tiếc 40.000 đâu cơ chứ, mỗi tội sợ mang tiếng là ngu.hichic.Chả ai muốn mình ngu hết
    Cô béHà nội có cách gì thì nói ra đi, mang tiếng gì mới được cơ chứ????
    Chả lẽ chia tay nhau rùi còn thử xem tình cảm thế nào nữa à, mà thiếu gì cách thử sao lại thử kiểu đó nhỉ? Con gái khó hiểu thế.

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ,tự nhiên nói ra người ta nói em này nọ,mang tiếng thật,hi`...mà nghe em anh lại không những bị chửi ngu mà còn thêm cái nữa là nhỏ mọn,hi`i`...dưng mà nếu làm khéo chút thì chẳng bị làm sao cả....thui tốt nhất cứ mua vài lần roài thoái thác là được.Dưng mà cái danh NGU không tránh được đâu (em nói trên thật lòng đấy nhá) chứ không fải em nói gì anh đâu,hi`hi`h....
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG SỢ người ta chửi NGU!
    Tôi thấy cách cư xử của bác cũng.. tốt. Nhưng nếu bác mà băn khoăn chuyện người ta có cho rằng bác ngu hay không thì tôi thấy bác trẻ con quá.
    Điều bác làm hoàn toàn chẳng có gì sai trái cả, thậm chí còn có thể tự hào về cách cư xử rất.. "lịch thiệp" của mình. Bác không tiếc 40.000, Ok, vậy còn phải băn khoăn gì nữa? Nếu có ai đó chủi bác ngu thì bác cũng chẳng việc gì phải xấu hổ. Thằng nào nói thế chứng tỏ thằng đó ích kỷ và tinh vi đấy. Bác chấp nó làm chi? Hãy cứ ngẩng cao đầu lên mà hãnh diện về "hành động cao thượng" của mình ấy chứ. Kệ xác mấy người ở ngoài lắm chuyện người ta chê trách gì, bác nhá! Em thấy bác làm chẳng có gì sai, vậy sao phải ngại, phải sợ ai đó bàn tán, ai đó phê phán mình, ai đó hạ thấp danh dự của bản thân mình?
    Quân tử đê!!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cô gái của bạn là kẻ kiêu ngạo, bốc đồng và lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho bản thân.
    Hỏi bạn câu ấy, chứng tỏ duy nhất một điều là nàng muốn xát muối vào vết thương của bạn. Thật nhẫn tâm và trâng tráo.
  10. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Với loại con gái như thế chấp làm gì, chả ai bảo bác ngu đâu. Mà bác nhớ lần sau em bé nhơ vả thì kiếm cái cớ con chuồn chuồn nhé.
    Và ngày mai...,z'.

Chia sẻ trang này