1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sadblue, 15/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu ???

    Câu chuyện xảy ra trong 1 gia đình có 4 người : bố, mẹ và 2 con gái. Bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ , họ cùng công tác tại 1 trường đại học lớn nhất Việt Nam ( ở trong ngành đó thôi ). Con gái lớn là sinh viên đại học, con gái nhỏ lớp 6.
    Và 2 chàng trai A và B. A là sinh viên đại học, là bạn học cấp 3 của cô gái. B là giảng viên của trường đại học trên, là đồng nghiệp của bố mẹ.
    Bố cô gái là một người đàn ông kín đáo, mẹ là một người phụ nữ khéo léo, tinh tế, nhạy cảm. Con gái thì có nhiều điểm giống mẹ ( điều thường thấy ? ). A là một chàng trai thông minh, tinh tế, gia cảnh tốt. B là cũng là một chàng trai tốt, là người ngoại tỉnh .
    A rất thích cô gái lớn, và tất nhiên, tìm cách để bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên trong tất cả mọi trường hợp, bố mẹ cô gái đều không đồng ý cho con gái mình đi chơi. Tất nhiên, là những người có học thức và khéo léo, họ đều có cách để từ chối. B cũng thích cô gái. Nhưng với B, họ lại cho B ở nhà mình ( ? ). Còn cô gái, cô luôn coi A là một người bạn tốt, và chưa có phản ứng rõ ràng với B.
    Tôi kể câu chuyện này không nhằm mục đích phân tích diễn biến của chuyện tình tay ba. Tôi chỉ không hiểu tại sao với 2 chàng trai không khác nhau nhiều lắm, họ lại có cách đối xử khác nhau đến như vậy ( đặc biệt là việc cho B ở nhà mình ) ?
    Xin mọi người bình luận một cách khách quan và có cái nhìn 1 cách tổng thể.
    P/s : đây là câu chuyện thực tế nên bình luận của các bạn sẽ "có giá trị thực tế " ( hic hic ) . Thanh sờ kiu .....hic


    The Blues
  2. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tình cảm khó nói lắm, bác ơi. Chỉ cần bị ghét một lần thôi thì quên đi nhé!

    Ai cho tôi một (1) sao....
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    - Bố mẹ cô gái thích anh B hơn, bởi vì anh này có công ăn việc làm ổn định, là người ngoại tỉnh nhưng để làm giảng viên một trường đại học thì phải có một ý chí và lòng quyết tâm ghê ghớm.
    - Còn anh A, tuy là bạn cùng học cấp 3 với cô gái, nhưng lại là sinh viên, sự nghiệp chưa có, mà chưa chắc ra trường đã xin được việc. Chính vì thế bố mẹ cô gái mới nghĩ như thế
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đọc đã thấy khỏ hiểu rồi, nói 1 cách trừu tượng thế này thì bố ai mà trả lời thực tế cho được chứ. Vì sao bố mẹ người ta thích cậu B hơn thì đi mà hỏi 2 vị phu huynh ấy, người trong cuộc người ta mới biết nổi chứ, bạn đứng ở vị trí nào nhìn vào câu chuyện này và muốn hiểu điều đó làm gì, thế thì người ta mới trả lời thựcc tế cho bạn đưọc chư.
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
  5. Dzicdzac

    Dzicdzac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    A & B phải chọn một. Chứ không lẽ chấp nhận cả hai anh...!? Ai được hơn, tốt hơn thì cho vào nhà ( tuy cả hai đều tốt và được). Nhưng như vậy cũng chưa chắc là B vào nhà là ngon hơn A. Muốn biết ai ngon hơn thì phải đợi cái cô gái "nhớn" ấy.
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chọn là chọn cái gì??? Theo tôi là cô gái ấy kém. Sống mà cứ phụ thuộc bố mẹ như thế thì làm sao mà lớn nổi. Giảng viên hay sinh viên thì có ý nghĩa gì? Bằng tuổi hay lớn tuổi hơn cũng có ý nghĩa gì? Bố mẹ thích hay là mình thích, mình yêu? Theo tôi cô ấy sẽ chọn người cô ấy yêu, thế thôi (nếu cô ấy đủ dũng cảm).
    Nói về tâm lí của ông bà nhạc kia, thì tôi biết rõ rằng chẳng ai thích con gái mình lấy một thằng bằng tuổi tương lai chưa đâu vào đâu, chính vì thế họ mới cho anh chàng bê bò gì đó có điều kiện tiếp cận, đồng thời "hi vọng" nếu tay kia có gì thì cũng phải nản chán.
    Cái điều quan trọng nhất ở đây, tôi nhắc lại là, CÔ GÁI. Cô ấy cần phải vững vàng, chững chạc và biết nói lên suy nghĩ, tình cảm của mình. Nếu cô ấy yêu ai, cô ấy phải nói cho bố mẹ biết và yêu cầu bố mẹ tạo điều kiện giúp đỡ. Nếu cô ấy không làm được như thế, tức là cả 2 người A và B đều vô vọng rồi.
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    A&B nước súc miệng! Hà hà.. đề nghị dziczdac viết cách khác nhé? Nào.. đi vào câu chuyện chính nào.
    Theo ngu ý của npl thì ko có gì là khó hiểu ở đây cả. Bởi vì tất cả những tình tiết mà bạn sadblue đưa ra không hề nói gì đến tình cảm của người con gái (ấy là nếu mà nói chặt chẽ thì còn phải là con gái nào đấy nhé? lớp 6 hay là sinh viên? hê hê, bây giờ trẻ con iu sớm lắm nên npl sợ lại cứ ba hoa về cô sinh viên trong khi các bạn lại nói về nhóc lớp 6 thì xí hổ lém!). Cô chính là mấu chốt vấn đề, rõ ràng theo một bạn nào đó đã nói rằng anh B đã có việc làm ổn định một tương lai vững vàng nên đương nhiên phụ huynh sẽ thích, thế nhưng cái chuyện phụ huynh thích thì chỉ là phần nào đó, còn quan trọng là tình cảm của nàng sinh viên kia ấy chứ. Phụ huynh cho ở nhà thì liên quan gì? Ở nhà nhưng mà...
    "B ơi, lấy cho bác chén nước".. "B ơi, sao cho này bẩn thế này?... còn trong lúc anh B ở nhà kiểu đó thì anh A đang chụm đầu bên ly sinh tố cười nói rúc rích với nàng cũng nên.
    Tóm lại là cứ phải xem xem cô nhân vật chính kia thế nào đã, còn ba hoa bây giờ với lượng thông tin cung cấp thiếu thế nay thì sớm muộn topic cũng trở thành "hội chim lợn".
    npl155 - một kẻ suýt không cô đơn.
  8. foollove

    foollove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu lại có một anh chàng C hoặc D nào đấy thì các chú A & B có mà húp cháo!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thay cho câu trả lời tôi kể bạn nghe câu chuyện tương tự mà tôi cũng gần giống 1 trong 2 chàng trai bạn kể.
    Ngày đó tôi lần đầu đặt chân lên đất SG, thành phố vừa quen vừa lạ với tôi. Nhà tôi có 1 người thân ở SG và tôi quyết định đến đó để chơi. Đó là nhà cô bạn gái của tôi từ hồi chúng tôi còn học phổ thông và mẹ cô ấy cũng học với mẹ tôi từ lớp 1 cho đến khi vào ĐH. Khi học đến năm thứ 2 ĐH thì gia đình cô ấy chuyển vào SG sinh sống, chúng tôi cũng ít có cơ hội gặp nhau. Khi biết tôi vào công tác ở SG gia đình cô bạn rất mừng và coi tôi như người trong nhà, thậm trí còn muốn giúp cho tôi có chỗ ở ( tất nhiên là tôi cám ơn và từ chối vì cty đã bố trí cho tôi sẵn ).
    Vì là chỗ thân tình nên tôi cũng không khách khí gì cả và luôn đến thăm gia đình bạn mình vào mỗi dịp cuối tuần. Tình cảm của tôi và cô bạn cũ cũng phát triển tốt đẹp nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Chúng tôi vẫn thường đi chơi, đi uống cafe, đi siêu thị, xem ca nhạc, đến vũ trường... và đôi khi vì lý do khách quan cũng không về sớm lắm. Tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi tại sao bố mẹ cô bạn không bao giờ bực mình về tôi cả, họ luôn nhiệt tình và chào đón tôi cho dù đã lâu tôi mới có dịp gặp họ.
    Bạn tôi vốn là cô gái Hà thành xinh đẹp nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Cứ mỗi lần có 1 anh chàng tán tỉnh, cô bạn lại kể cho tôi nghe rồi phá lên cười, tôi cũng cười. Trong số các chàng trai đó thực lòng tôi thấy có nhiều người thật xứng đáng. Họ trẻ trung, đẹp trai, tài năng và nhất là tôi thấy họ kiên nhẫn và thật lòng ( tất nhiên chỉ là cảm quan của tôi ). Và cuối cùng trong đó cô bạn tôi cũng thổ lộ có cảm tình nhất 1 người.
    Nhưng thật đáng ngạc nhiên, khi có việc cần đi đâu gia đình bạn tôi luôn nhờ tôi chứ không nhờ anh bạn ấy cho dù họ biết giữa chúng tôi không phải là tình yêu mà tình yêu ấy cô bạn dành cho chàng trai ấy. Mỗi khi chàng trai đến xin phép đưa đưa cô bạn tôi đi chơi bao giờ cũng bị dặn phải về trước 8h ( ? ), trong khi đi với tôi mẹ cô ấy lại không bao giờ bị khống chế thời gian. Có 1 lần sau khi tôi đưa bạn mình về khá muộn mẹ cô ấy thậm trí không yên tâm để tôi ra về vì sợ đường xa, cô muốn tôi ở lại sáng sẽ về.
    Tôi đem suy nghĩ này tâm sự với cô bạn mình và thắc mắc tại sao họ lại có thể tin tôi đến thế? cô ấy không sợ có lúc tôi không nghiêm chỉnh hay sao? Bạn tôi cười trả lời : Gia đình chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi, Mẹ mình biết bạn không chỉ có 1 ngày và mình càng rõ bạn hơn ai hết. Bạn khi đi với tôi luôn có địa chỉ rõ ràng, khi về muộn luôn gọi ĐT về nên làm sao mẹ mình lại khộng tin cho được. Chúng ta đều không còn bé, đã tự biết suy nghĩ nên mẹ mình không phải dạn việc chúng ta nên về lúc nào. Điều đó là vì có niềm tin ở bạn đấy! Tôi chợt cảm thấy
    hp vì gia đình bạn mình đã dành cho mình niềm tin ấy.

    Trở lại với câu chuyện của bạn sadblue tôi nghĩ rằng : Phải chăng anh bạn A đã đến nhà cô bạn đó mà quên đi rằng khi đến nhà bạn gái trước hết phải chinh phục gia đình họ. Và nhớ là kỹ điều này :
    - Đừng bao giờ phone đến nhà để gặp bạn gái mình nhưng không gặp mà lại gặp các vị phụ huynh thì cúp máy.
    - Đừng bao giờ đứng ở cổng gọi tên bạn mình mà hãy lịch sự bấm chuông.
    - Đừng bao giờ phone cho bạn gái sau 10h tối nếu không có lý do đặc biệt ( hoặc bạn gái không có ĐT riêng )
    Hãy chứng tỏ sự tự tin và tình cảm chân thành bằng cách chinh phục người thân trong gia đinh bạn gái. Tục ngữ VN ta cũng dạy thế mà.
    Ngược lại anh Bạn B kia, có thể không yêu cô bạn gái đó nhưng là người đàng hoàng thì không vì lý do đó mà không lễ phép, chu đáo với gia đình cô ấy. Dù tình yêu hay tình bạn người đàn ông cũng cần phải tự tin mới mong người khác tôn trọng mình.
    Có thể tôi chủ quan nhưng tôi luôn tin rằng gia đình các bạn gái của tôi luôn cảm thấy rằng tình cảm của tôi dành cho người bạn gái ấy là rất chân thành nhưng không bao giờ tôi xem nhẹ các mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình họ. Chính vì thế không chỉ bạn gái quý mến mà cả gia đình họ cũng rất quý mến tôi. Tình cảm cá nhân thì không ai ép buộc được nhưng đừng chỉ vì cô ấy mà quên đi các quan hệ xung quanh. Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy nếu mình có được cảm tình của gia đình bạn gái thì đường đến trái tim bạn gái ấy không còn bao xa. Gia đình đó là gia đình gia giáo thì điều này càng cần phải chú ý.
    Đọc bài của bạn tôi có cảm giác bạn muốn nói gia đình đó là gia đình có học sao lại thiên vị trong tình cảm có phải không? Bạn ạ, đã là gia đình như thế họ sẽ rất chú ý đến gia phong. Không phải vì địa vị, không phải vì tiền, mà tôi nghĩ họ sẽ nghĩ nhiều nhất đến sự giáo dục và lối sống. Bạn cứ thử suy nghĩ thêm nhé!

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã bình luận và tôi cũng cảm thấy mình biết thêm được nhiều điều. Nhưng có một điều duy nhất mà tôi vẫn thắc mắc là : Tại sao anh chàng kia lại được ngủ ở nhà cô gái ? Mà các bạn biết đấy, điều gì cũng có thể xảy ra mà...... Chẳng lẽ lòng tin lại lớn đến thế ???
    Các bạn thân mến, các bạn nói nhiều đến cô gái, nhưng như tôi đã nói từ đầu : tôi không có ý định phân tích diễn biến chuyện tình tay 3 mà. Cám ơn nha !!

    The Blues

Chia sẻ trang này