1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không hiểu ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sadblue, 15/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ xin bổ sung 1 chút:
    Đa số các ông bố, bà mẹ đều muốn con gái mình kiếm đưọc 1 ông chồng hơn vài tuổi
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Có gì không hiểu nhỉ? Tôi nghĩ trong quá trình làm việc với anh chàng B kia, bố mẹ cô gái đã thấy rõ anh ta là người có thể tin cậy được. Trong môi trường tiếp xúc hàng ngày hẳn anh ấy đã có được niềm tin nơi bố me cô gái. Dù anh ta có ngủ lại hay không anh ta luôn chứng tỏ là người đàng hoàng, không lợi dụng lòng tin của gia chủ là được.
    Ngược lại anh A kia chắc bị " Soi " rùi. Có thể anh A kia có những biểu hiện không đàng hoàng nên họ cảnh giác với anh ấy. Ấn tượng ban đầu quan trong lắm bạn à!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bàn cãi sôi nổi quá tôi cũng xin góp vài lời .
    Câu chuyện trên cũng đã xảy ra với chính tôi . tất nhiên không phải bố tôi la giáo viên đại học và tôi khi đó cũng không còn là sinh viên đại học nữa . Câu chuyện xảy ra cũng tương tự và vào thời điểm đó bạn bè tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng đối với tôi và gia đình tôi thì chuyện đó rất bình thường . Đơn giản Anh bạn tôi khí đó đang gặp tai nạn và ba mẹ tôi cho anh ấy ở nhờ để có địa điểm chữa trị . Một lý do rất đơn giản và đầy tính nhân văn vậy mà mọi người lại suy diễn thật lôi thôi . Trong thời gian đó anh bạn đó cũng đã ngỏ lời với tôi nhưng tôi đã từ chối nhẹ nhàng và xin anh hãy coi tôi như một người bạn. Từ đó đến giờ đã 5 năm rồi . Anh ấy cũng đã lấy vợ và tôi cũng đã có bạn trai , Bạn trai tôi đã ngỏ lời vời tôi sau đó một tháng .
    Các bạn ạ điều quan trọng nhất đó là bố mẹ tôi đã rất tin rằng con gái mình biết cách cư xử . và cả can đảm nữa , nhi ?
    thuyduong

Chia sẻ trang này