1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn giết người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongsosad, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn giết người...

    Tôi có một con bạn đểu, đểu không còn lời nào tả được. VÌ vậy không muốn nói ra đây sợ mọi người đọc mà sẽ rủa sả nó, rồi mọi người lại trở thành người cay nghiệt. Khốn nạn thay nó lại là đứa đã chơi với tôi hơn 7 năm nay rồi, tất nhiên ngay lúc này thì đã bye bye nhưng tôi vẫn nhớ đến nó với niềm căm thù tột độ. Tôi phải làm sao để quên nó đây? Tôi sợ rằng nếu tôi còn tiếp tục nghĩ đến nó, thì những điều tôi muốn sẽ không còn nằm trong ý nghĩ nữa mà sẽ biến thành hành động. Tôi không muốn thành kẻ sát nhân.

    [red]
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ !!!! mình không hiểu người bạn kia của bạn tồi tệ thế nào.... Nhunge qua lời kể của bạn thì có vẻ như bạn đó rất rất tồi tệ đúng không??????
    nhưng dù sao thì bạn cũng nên thứ tha bạn ạ!!!
    vì dù sao bạn và bạn ấy cũng quen nhau 7 năm rồi mà!!!!
    có thể từ nay bạn và bạn ấy không chơi vơi nhau nữa, nhưng bạn hãy tỏ ra vị tha để cho người bạn đó thấy rằng bạn rất cao thượng, và bạn ấy sẽ thấy ân hận về những việc mình làm, hãy để toà án lương tâm phán xử người bạn ấy.....Còn bây giờ bạn lại tức tối, muốn trả thù thì thứ nhất nó sẽ làm cho bạn trở lên tồi tệ không khác gì người bạn của bạn đâu bạn hiểu chứ. Thứ hai trong đầu bạn chỉ tồn tại hai chữ "căm thù" như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất nặng nề và buồn chán....
    không hiểu sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ????
    có lẽ tại mình thấy bạn quá đặc biệt
    mình thực sự muốn khuyên bạn điều đó
    bạn không biết đâu toà án lương tâm còn kinh khủng hơn sự trả thù của con người nhiều lắm
    nếu bạn muốn tâm sự, hãy mail cho mình mình thực sữ muốn nghe chuyện của bạn hòm thư của mình là
    i_like_you18@yahoo.co.uk
    themummy
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện đi.Hãy làm 1 việc gì đó để thay đổi ko khí,đừng để sự hận thù dồn nén trong lòng.Bất kể người ấy đã làm gì với bạn thì chuyện ấy đã xảy ra rồi,thù hận cũng chẳng thay đổi được gì.Hãy tỏ ra độ lượng,ko chỉ giúp cô ấy mà còn giúp bạn tìm dc sự thanh thản trong tâm hồn
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết thế không hả phuongsosad, sự căm thù chẳng giải quyết gì, sự tha thứ chẳng mang lại điều gì khá khẩm hơn, tốt nhất là quên nó đi, khi nhớ lại thì bực tức một tí, tìm một cái gì đó đập phá một tí, hoặc gào thét lên, rồi sẽ lại quên.

    truongdu

Chia sẻ trang này