1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn là em gái của anh ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viaipi_lonely, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn mà buồn quá. Trước mình cũng có một cô bạn kém mình một tuổi. Cũng quý,cũng mến,nói chuyện vô tư thoải mái lắm. Thực sự là mình cũng thích cô ấy vì cô ấy dịu dàng đoan trang. Một lần đang buôn tin nhắn vui ơi là vui thì mình nhắn cho cô ấy thế này "anh rất vui nếu có em gái ngoan như T(T là tên cô ấy)". Nửa tiếng sau cô ấy mới nhắn lại có vẻ buồn buồn. Lúc đấy vô tâm không để ý lắm. Sau này nói chuyện với bạn thân cô ấy mới biết là cô ấy có tình cảm với mình. Nhiều lúc nghĩ lại cũng ân hận, nhưng cũng chả biết làm thế nào cả. Cũng từ sau lần đó, cảm giác nói chuyện cứ sao ấy, không vô tư nữa.
    Mình cũng chả biết khuyên bạn thế nào, hiểu thì hiểu thôi, cảm giác như người trong cuộc mà. Thôi thì chúc bạn sẽ gặp được một người yêu thương bạn thực sự, và dĩ nhiên là bạn cũng yêu thương người ấy
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    hic. hi vọng anh K ở đây, ko phải là mình. rõ khổ.
  3. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng, có điên mới làm em gái, nếu không là VỢ được thì là NGƯỜI TÌNH chứ nhất thiết không được làm em gái. Chân thành đấy, yêu nhau đâu cứ cần phải lấy được nhau mới có quyền yêu chứ ?
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu một ngày nào đó, U nói với con U rằng:" ****** NGÀY XƯA LÀ ANH KẾT NGHĨA CỦA MẸ!"
  5. CNXH

    CNXH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh em cái gì? Chia tay là đường ai nấy đi luôn. Tiền nong sòng phẳng ái tình dứt khoát tránh rắc rối cho cả hai sau này.
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay nhỉ? Nghe xong phấn khởi chỉ muốn cặp bồ ngay
  7. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có kinh nghiêmk trong chuyện tình cảm thì giúp em phát,em có không những một mà là hai cô gái mến và đều bật đèn xanh với em cả rồi,nhưng ngặt nỗi em không có cảm tình với ai cả,và em cũng không xem họ là em gái của mình nữa,có lúc em định nói là xem họ như em gái của mình nhưng nghĩ lại nói vậy thô quá.Thế ngoài cái cách nói xem như em gái thì còn cách nào nữa hông ạ?đừng bảo em là nói thẳng là không thích nhé,như thế thì mất một người bạn rồi còn gì (vì họ ngại và sẽ không gặp mình nữa đâu) có ai biết cách nào nhẹ nhàng mà vẫn giữ được tình bạn bè thì chỉ em với...Thanks
  8. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nói cái dề mà nói, không nói gì cả, tốt nhất là kiếm một em nào đó xinh xinh mà đi lại để cho hai nàng thấy và nếu cần còn xin hai nàng tư vấn cho thì có mà không đuổi các nàng cũng tự hỏi mà cắp ô đi về nơi sản xuất, và bạn thì dù trời có sụp thì cũng cứ tỏ ra bình thường như là một người bạn trước đó, mình biết nhưng cứ cho là chấp nhận chuyện đó một cách hết sức bình thường đi thì các nàng sẽ tự thấy cái TÌNH LÌNH TÌNH PHÌNH của mình nó trong sáng thậm chí cậu có thể làm ông mối một ai đó cho hai nàng cũng được, tức khắc cậu không mất bạn mà còn có nhiều bạn hơn
    Cứ mạo muội nói càn, trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt hê hê
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hi hi hi, có việc giề mà bác phải đau khổ tột cùng thế chứ hửh. Iem là iem cứ theo phương châm :"Đời còn dài, tương lai còn mù mịt. Sống không yêu cho Trai nó thèm..." Cứ alê phớt đám đàn ông đê, chịu khó chăm sóc bản thân mình cho đẹp cho xinh, sau này giai nó theo hàng đàn ấy chứ. Lúc đấy lại phải mò lên đây bẩu :"Họ không muốn là anh giai của em..." hê hê hê hê

Chia sẻ trang này