1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn mất anh ( Do Amie gửi )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ATC, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn mất anh ( Do Amie gửi )

    Lại 1 chuyện tình online nhưng tôi mong các bạn đọc hết và cho tôi ý kiến nhé.

    Tôi đang ở SG, anh ở HN. Chúng tôi wen nhau đã hơn 1 năm nhưng mới gặp nhau hè vừa qua, và tôi cũng nhận lời yêu anh từ lúc ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có được quyết định này. Tuy ở xa nhau nhưng tôi ko sợ anh có người con gái khác, tôi tin anh và anh cũng vậy. Tôi chỉ sợ bọn tôi ko vượt qua nổi chính mình để giữ được Tình Yêu.
    Những ngày ngắn ngủi bên anh tôi thật hạnh phúc. Buổi sáng cuối cùng trước khi về, tôi và anh đã ngồi ở Hồ Tây gần 4 tiếng. Nói với nhau thật nhiều, đến nỗi bây giờ tôi còn ko nhớ hết. Tôi nhớ mình đã nói "Em ko ở cạnh anh để lo cho anh, nếu có người nào có thể lo cho anh, bên anh những lúc khó khăn và yêu anh nhiều hơn em thì anh hãy đáp lại, em sẽ rút lui". Anh ko nói gì mà nắm tay tôi thật chặt....
    Những ngày đầu tiên về đến nhà, hầu như hôm nào tôi cũng khóc, ko những 1 mà 2-3 lần. Nhớ anh thật nhiều! Anh và tôi vẫn fone & chat thường xuyên. Một trong những lần đó, anh nhắc lại câu nói của tôi nhưng đảo ngược lại vị trí. Tôi biết anh là người có trách nhiệm, anh muốn lo cho tôi nhiều lắm nhưng anh bảo lực bất tòng tâm. Tại sao lúc nào anh cũng tự dằn vặt mình là ko thể làm gì cho tôi? Thế tôi cũng có làm gì được cho anh đâu? Anh bảo con trai khác, con gái đa cảm lắm nên rất cần 1 chỗ dựa tinh thần. Thì tôi cũng còn gia đình và bạn bè mà! Anh và tôi đã tranh luận với nhau vì chuyện này ko biết bao nhiêu lần. Cho đến cách đây gần 1 tháng, anh bắt đầu thi nên ko thể fone cho tôi nhiều như trước, mà tôi cũng ko muốn làm fiền anh nên 2 ngày bọn tôi mới gặp nhau 1 lần. Thời gian này bọn tôi cũng ko chat được nữa vì...chưa đóng tiền net. Tôi xin khẳng định tình cảm của cả 2 vẫn ko có gì thay đổi, ko hề có 1 nhân vật nào khác xen vào giữa bọn tôi. Vậy mà đã nửa tháng nay anh và tôi ko liên lạc gì với nhau. Tôi nhớ anh lắm nhưng vì tự ái nên tôi ko gọi điện cho anh. Đến hôm kia, vì 1 chuyện khá quan trọng liên quan đến gia đình anh nên tôi buộc lòng phải gọi. Sau khi nói chuyện "công", anh chỉ hỏi tôi được 1 câu: "Em khỏe không?", tôi trả lời và... cả 2 im lặng. Chẳng biết nói gì hơn, tôi dập máy. Và lại khóc!
    Tôi đã tự tay làm 1 tấm card gửi cho anh nhân dịp Giáng Sinh, và hôm nay tôi nhận được card của anh. Anh ko giải thích gì nhiều. Anh chỉ bảo "Anh nhớ em nhưng anh ko thể làm được gì. Anh yêu em nhưng lại ko thể mang Hạnh phúc đến cho em. Giờ đây, anh cảm thấy bất lực, mệt mỏi, anh ko xứng đáng với sự mong đợi của em. Em đáng được nhận nhiều hơn thế". Trời ơi! anh có biết hạnh phúc lớn nhất của em là có anh hay ko?

    Liệu bây giờ tôi có thể làm được gì cho anh hiểu? hay tôi sẽ đợi đến hè năm sau khi tôi gặp lại anh?

    Tôi ko phải là người đa cảm. Tôi cũng tự cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể viết ra như thế này. Nhưng tôi là người sống hẠ
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Gungcay:
    Hồi đó, Tôi thì ở Hà nội, anh ở Sài gòn. Thư đi thư lại, thi thoảng tôi gọi điện cho anh (vì tôi làm BĐ mà) sẽ tiện hơn. Chuyện tình của tôi kéo dài được 2 năm, sau đó anh thông báo sẽ cưới vợ, là 1 cô Việt Kiều ở Mỹ, người iu cũ. Tôi cay đắng trong lòng không thể nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nhưng tôi cũng tha thứ cho anh bởi nếu anh tìm được tình cảm đích thực của mình (tuy anh có nói với tôi là với em anh có nhiều kỷ niệm sâu sắc - nhưng tôi biết anh nói dối) thì tôi cũng cảm thấy anh hạnh phúc.
    Khi yêu một người nào đó 0 nhất thiết là phải có người đó bên mình, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc mình cũng đã an lòng rồi.
    Tôi không muốn mất anh, nhưng tôi phải chấp nhận vì khoảng cách là kẻ thù của tình yêu.
    ATC
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bimbimbim
    Trời ơi,....
    Cái gi` dã wua thì để cho nó wua, nuối tiếc hoài thì còn thấy tương lai ở phía nào nữa .....??????
    ATC
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Amie
    Nhưng chuyện đã qua đâu? nó vừa mới xảy ra chiều nay...tôi chẳng còn biết fải làm gì nữa?
    Chuyện của bạn Gungcay đã kéo dài được 2 năm nhưng tại sao người kia lại đi lấy vợ? còn tôi, anh ko muốn tôi phải chờ đợi, vì ít nhất là 6-7 năm nữa anh mới học xong.
    Amie
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Bob43
    Nếu bạn là người có cá tính thì số phận là do tự bạn quyết định lấy.
    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Gungcay
    Chuyện của tôi xảy ra lâu rồi, tôi cũng đâu có nuối tiếc hay níu kéo gì đâu? Cái gì đã qua thì để cho nó qua luôn nhưng cũng muốn nói cho Amie hiểu thôi.
    "Cái gì của mình mãi mãi là của mình, nhưng nếu đã không phải thì dù có níu kéo, giằng giật, hay dùng mọi thủ đoạn để có thì cũng không bao giờ là của mình một cách thật sự".
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Amie
    Nghe câu này của Gungcay, mình nhớ đến bộ film "Lời đề nghị khiếm nhã". Mình cũng đã từng khuyên nhiều người như thế, ko ngờ bây giờ lại lâm vào tình cảnh này. Nhưng ko lẽ tôi lại buông xuôi tất cả vào lúc này? mặc cho nó đến đâu thì đến? tôi ko cam lòng chút nào, bạn ơi!
    To bob: tôi ko dám nhận mình là người có cá tính, mạnh mẽ nhưng có những lúc mà 1 người dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy bế tắc. Với lại, nói như bob thì box "Tư vấn Tình yêu" này lập ra để làm gì? Dù sao cũng cám ơn bạn.
    Amie
    ATC
  8. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ê, nếu tôi muốn mất em ấy thì sao ? bám dai quá, bực cả mình

    tu
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Amie thân mến!
    Trong chuyện tình cảm thì người có tính cách cũng đều trở nên mềm yếu. Chỉ có điều họ có gượng đứng lên để bước tiếp và vững chắc trong cuộc sống hay không?
    Amie hãy giữ lấy kỷ niệm đó cho riêng mình, trân trọng một chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đừng để cho nó ám ảnh mình trong cuộc sống sau này. Hãy sống với những gì mình đã có, đang có hãy tin tưởng và ước mơ vào những gì mình sẽ có và mong muốn.
    Mình cũng khuyên Amie 1 điều: đừng quá tin vào những gì người ta nói với mình bởi đó chưa chắc đã là sự thật (sự thật còn phũ phàng và đau đớn hơn nhiều cơ) đôi khi đó chỉ là cái cớ để người ta chia tay bạn mà thôi.
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống!
    Thân.

    Hãy hoàn thiện mình
  10. killingme

    killingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    trui ui doc may chuyen tinh cua cac ban minh thay buonqua ah cac ban moi co cach xa nhau co mai ngan cay so muh da that bai dau kho con tui thi sao day tui con buon hon cac ban nhieu.. tinh yeu thi xa xoi cah tro canh nhau hang may chuc nhgin cay so muh co kho cho than toi khong co chu nguoi yeu thi xa vay muh bao nhieu co cu doi yeu toi.. gia' muh trai tim toi chia duoc ra lam nhieu ngan thi hay biet may toi khong muon ai phai dau kho ca toi san sang yeu yeu tat ca nhiet thanh nhu toi yeu chinh ban than toi vay... tiec rang toi chi comot muh thoi.. chi co mot tren doi vay muh co den 3 co gai ... biet lam the nao day tui khong biet nguui ta noi la tinh yeu chi danh cho mot nguoi nhung toi thay yeu ca ba nguoi do luon nguoi nao cung cho toi mot su rung dong khi duoc noi chuyen voi ho. ban oi sao toi lai nhuvay nhi?? toi tin vao tinh yeu online qua troi huhuu bay gio biet lam the nao cac ban oi neu ca ba nguoi con gai do deu biet rang toi nhan loi voi ca ba ... sang nam se co mot nguoi ve viet nam cuoi toi do' chet toi mat toi khong muon mat tat ca?? toi tham lam va ich ki qua phai khong???

Chia sẻ trang này