1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn mất anh ( Do Amie gửi )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ATC, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To Killing me:
    Đúng là tôi đã không đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, tôi đang đặt mình vào tình thế dở khóc dở cười vì bạn của 3 cô gái kia cơ. "Đàn ông chúa tham lam" đấy không phải là cái cớ để đàn ông muốn làm gì thì làm. Đàn bà cũng tham vậy nhưng đâu phải muốn làm gì cũng được đâu?
    Bạn đã làm 1 việc mà tôi nghĩ là không thể chấp nhận được với tính hiếu thắng vốn có của tuổi trẻ. Bạn đâu có nghĩ đến cảm nhận của người khác khi hành động như vậy đâu?
    Nhưng thôi, tôi cũng nói cho bạn 1 cách để có thể giải quyết được việc này. Hãy suy nghĩ thật kỹ khi quyết định việc này nhé!
    Lần lượt, bạn mời các cô bạn của cậu đi chơi, uống nước và tiếp xúc với họ. Tình yêu trên net cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Muốn biết và hiểu rõ về người ta, chỉ có cách trực tiếp gặp mặt và nói chuyện. Biết đâu người ta cũng chỉ hư ảo mà thôi? Sau khi tiếp xúc với họ, bạn hãy đi đến 1 kết luận bằng chính trái tim của mình. Hơn nữa từ quen tới yêu là cả 1 quá trình mà bạn đã rút ngắn bớt đi như vậy là vội vàng. Hãy coi đó là lý do để từ chối 2 cô kia nếu bạn đã chọn được 1 cô thích hợp.
    Chúc may mắn!
    - 1bông hồng tặng cho 1 tình yêu đích thực.

    Hãy hoàn thiện mình
  2. killingme

    killingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gung cay ah
    co mot dieu muh minh khong noi voi ban la ca ba co gai do o rat xa minh xa lam do mot nguoi o uc mot nguoi o my va mot nguoi o phap..... lam the nao muh minh co the gap duoc ho.... that su minh khong nghi ngo tinh yeu cua ho danh cho minh. minh khong o ben ho nhngminh khong nghi rang kho online ho noi yeu minh con ngoai doi ho lai di choi voi mot nguoi khac.. minh khong bao gio nghi vay... minh nghi rang ho yeu minh het long khong biet rang minh da qua mo mong nua khong??? nhungminh biet rang con gai thuong khong noi doi.... day la lan dau tien minh cam giac thay tinh yeu nen minh khong biet lua chon cai nao duoc goi la tinh yeu dich thuc.... that ra trong tinh yeu minh con non nnot lam ban oi hay giup minh voiiiiiiiiii
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình hiểu sai ý Gung rồi, mình dở quá!
    Amie cám ơn Gung và casau đã cho mình những lời khuyên tốt đẹp. Nhưng mình chỉ có thể rút lui khi nào anh ko yêu mình nữa. Đằng này, cả hai bọn mình đều còn yêu nhau, Amie khẳng định điều đó, thì làm sao mình để mất anh được? Mình sẽ cố gắng hết sức để giữ Tình Yêu này, chẳng phải vì mình không thể chờ đợi một tình yêu khác mà chỉ vì mình yêu anh! Không biết nói sao cho các bạn tin nhưng mình vẫn rất tỉnh táo. Giác quan của người phụ nữ cho biết mình có thể tin ở anh, và mình không bao giờ tự lừa dối bản thân mà không chịu chấp nhận sự thật cả. Như mình đã nói ở trên, mình không phải là người đa cảm nhưng mình có thể sống hết mình vì tình yêu, ??omột tình yêu đích thực???.

    Amie
  4. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cha? hieu gi ca? (hlch hoi bi cham hieu)
    Sao toan thay bac ATC noi', ma lai dem chien nguoi khac ra binh luan, chien cua minh lo da~ xong dau
    hic hic
    hlchforever
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    em thay chi Gung cay noi cau nay hay Khi yêu một người nào đó 0 nhất thiết là phải có người đó bên mình, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc mình cũng đã an lòng rồi , con khoang cach cung chi la mot li do ma nguoi ta nguy bien cho su mat mat cua minh ma thoi , em thi khong thich theo duoi nhung gi khong thuoc ve minh , ly nuoc cam len thi bỏ xuống được , chỉ có điều bản thân mình có chấp nhận được hay không , đừng trách người khác làm gì .
    Anh chị của em yeu nhau 5 nam nguoi trong nam kẻ ngoài bắc , cũng có sóng gió nhiều , nhưng với tình yêu đích thực thì không có gì ngăn cản được ---> hậu qủa : mot thang cu tí sắp ra đời , hic , lại sắp lên chức cô trẻ rồi .
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi...
  6. killingme

    killingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    quick noi dung lam do tinh yeu thi khong noi den xa canh vi xa cach thoi bu`ng len ngon lua tinh yeu lon.... hong biet tinh yeu nao la tinh yeu lon nhi??? thu hoi xem trong doi nguoi tinh yeu nao la tinh yeu lon nhat vay???? nhung khi minh noi minh chap nhan cai nay chap nhan cai khac chila li thuyet muh thoi con thuc te neu no xay ra voi minh thi tam trang luc do se khac lam quick ah... chi so luc do minh khong du nghi luc de vuot qua thoi ah...
    [/size=5][/black]huynh
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình yêu như ngọn lửa ý. Nếu người ta khéo thổi thì nó sẽ bùng lên, còn nếu không mãi mãi nó vẫn chỉ âm ỉ mà thôi. Điều quan trọng là 2 người phải thật sự yêu nhau thì không có bất cứ trở ngại nào kể cả khoảng cách.
    Vậy các bạn có phải là người chân thành hay không? có phải là người biết thổi lên ngọn lửa tình yêu hay không? Đó là hoàn toàn ở các bạn thôi.
    Phải biết trân trọng những gì mình đang có. Còn nếu bạn không biết trân trọng thì nó như cốc nước đầy mà bị đổ đi thì mãi mãi không bao giờ bạn có thể vớt lại đầy được nữa.
    Killingme à: Hãy suy nghĩ cho chín chắn, hãy quyết định bằng trái tim. "Tình yêu chỉ có 1 còn những cái tương tự tình yêu thì rất nhiều" bạn hãy nhớ lấy điều đó.
    Chúc bạn may mắn!

    Hãy hoàn thiện mình
  8. EmbeOmyeu

    EmbeOmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ủng hộ cho những tình yêu ở xa nhau quá như thế. Tình yêu mà ở cách xa nhau thì không thể chia sẻ hết với nhau được những cay đắng buôfn tủi. Ngày lễ tết, thiên hạ đi chơi rầm rập ngoài đường thì bạn ở nhà mà ngồi ôm cái ảnh và cái điên thoaij à? Còn anh ấy của bạn nữa, ai đảm bảo rẳng trong khi bạnđang ngồi đây khóc cho mối tình của mình thì anh ta không đang ôm một cô gái nào trong vòng tay mình. Hic, có thể bạn có một tình cảm đẹp, có thể anh ấy đã từng yêu bạn, và có thể là đến năm sau gặp lại anh ấy vẫn lam cho bạn yêu cơ. Nhưng thôi bạn ạ, khi mà anh ấy đã nói như vậy nghĩa là anh ấy không tha thiết gì chuyện nghiêm túc trong mối quan hệ này đâu. Biết là sẽ rất buôfn khổ, nhưng bạn nên chấm dứt càng sớm càng tốt
    [lime]Nhật Anh đáng yêu [/lime][/size=8]
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    to Cobeomyeu : Yêu mà không tin tưởng nhau thì không thể nào vững bền được.
    Tin ở người ta và tin ở bản thân mình nữa

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hì, anh bob nói đúng lắm. Yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Tin ở Tình Yêu mà mình đang có, ở Hạnh Phúc mà mình được hưởng....nếu không thì chẳng nên yêu đâu.
    TK

Chia sẻ trang này