1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn mất anh ( Do Amie gửi )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ATC, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tình yêu không có khoảng cách. Khi yêu là phải tin tưởng lẫn nhau.
    Còn chuyện của killingme thì tôi thấy Gừng cay nói đúng đó. Không thể tham lam như thế được. Bạn đã nhận ra lỗi của mình thì phải biết sửa chữa.
    Gone with the wind
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    killingme , tui đâu có nói bạn đâu , người như bạn mignh nghỉ chả thiếu giống gì trên cái đất Hà thành này , bản thân bạn cũng biết là mình sai cũng muốn người khác mắng chửi mình , chhẳng qua là để đỡ cảm thấy áy náy cho chính bản thân mình mà thôi , người ta bảo đấy là tự ám ảnh mình đấy. Vì tôi biết cho dù trên mạng này người ta có nói bạn với lời lẽ thế nào đi nữa thì bạn cũng chẳng bỏ ai cả đâu , tính tự phụ , tự cao , sự ích kỉ , người ta nói gieo nhân nào gặt qủa ấy , sống sao cho ra con người một chút
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  3. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang yêu và đang phải xa người yêu.Tôi nói với anh rằng:nếu anh yêu người khác hơn em thì em sẽ là người rút lui.Anh vừa mới chia tay với bạn gái cũ sau một thời gian lục đục.Anh đến với tôi vì tôi mang lại niềm vui cho anh.Nhưng đôi khi tôi thấy sợ,sợ một lúc nào đó người con gái kia mong anh quay lại,tôi sẽ phải lam gì đây,ngồi nhìn hay la đấu tranh,tôi cũng không biết nữa.Và tôi rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh mãi mãi.Tôi không biết vì sao tôi lại sợ.Có ai cho tôi lời khuyên hay không?
  4. hiepsy

    hiepsy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chao moi nguoi ?
    Day la lan dau tien toi vao trang nay, nhung that su khi toi doc di, doc lai nhung dong viet day nuoc mat va tam su trong long cua ban , toi rat cam thong nhung gi ban dang suy nghi. Mac du ban da danh cho anh ay mot tinh yeu co the noi la rat chan thanh nhung khong duoc su dap lai nhiet tinh cua anh ay , sao ban lai khong the tu dat cho minh mot cau hoi anh ay dang nghi gi ve minh va dang nghi gi khi de nguoi yeu minh kho tam nhu vay. Nhieu luc cuoc song khong bao gio di theo y nghi cua minh ma no lai di theo quy luat cua tu nhien dieu do la mot van de rat kho co the khac phuc duoc. Toi khuyen ban mot cau chan thanh ban hay chu dong hoi lai anh ay mot lan nua ve chuyen tinh cam giua hai ben de con di den nhung quyet dinh hop ly nhat cho ca hai ben .Do la nhung dieu trong long mot nguoi ban co the la moi quen nhung chan thanh nhat .
    Neu ban muon tam su voi toi thi hay gui theo dia chi mail cua toi <taml2001vn@yahoo.com>
  5. hhai1

    hhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dear ATC!
    Mình đọc câu chuyện của bạn minh chẳng biết phải nói như thế nào. Do mình đang ở trong tình trạng giống như bạn. Minh cũng có bạn gái đang học ở Sài Gòn. Mình rất yêu cô ấy. Nên trong lòng lúc nào cũng tư nhũ minh sẽ không làm cô ấy thất vọng. Con trai ai chẳng muốn nhìn người yêu của minh hạnh phúc nhưng mỗii người có một cách lo lắng khác nhau. Minh tin rằng bạn là một người co suy nghĩ biết lo lắng cho người khác không có lòng ích ki. hãy để thời gian làm voi đi nỗi đau của bạn, đừng sống trong màn đêm của quá khứ. Tương lai còn dài bạn sẽ tìm được một người hiểu bạn nhiều hơn. Chúc bạn hạnh phúc.
    Hai;
    hai
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ATC đâu, mà là Amie đó.

    Don't dream it's over!
  7. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là kỷ niệm nửa năm chúng ta bên nhau rồi đó anh. Nhanh thật! Cuộc sống với bao lo toan bộn bề đã kéo ta đi mà ko có cả thời gian để quay đầu nhìn lại. Những gì đã quyết định em ko hối hận và em luôn Hạnh Phúc vì yêu anh và được anh yêu. Chúng ta bất lợi về mọi mặt, cả không gian và thời gian, nhưng đã biết bao người vượt qua được, ko lẽ chúng ta lại không? Đến bây giờ em vẫn luôn nghĩ nếu còn yêu nhau chúng ta có thể làm được mọi việc.
    Anh nói em hãy quên anh đi. Những người yêu nhau dễ dàng quên nhau vậy sao anh? Trong khi chẳng có lý do gì để em phải làm chuyện đó cả. Đúng là có những lúc em buồn, em cô đơn khi không có anh bên cạnh, nhưng đó cũng là lẽ thường tình và em sẽ chấp nhận được điều đó. Nhưng còn anh thì sao? Có phải anh đã quen dần đến mức quên em luôn rồi ko? Em có cảm giác lúc nào anh cũng phải có bạn anh ở bên để ko nghĩ đến em nữa. Chẳng biết điều đó là tốt hay xấu. Em thỉnh thoảng vẫn đi chơi với bạn bè, nhưng bạn vui bao nhiêu em lại càng nhớ anh bấy nhiêu. Em nói điều đó với anh để được anh chia sẻ chứ ko phải để anh nói rằng ??oEm hãy quên anh đi???. Anh hiểu không?
    Không khí ngày Tết đang tràn về trên mọi nẻo đường. Bất chợt nhìn những cành Đào lạc lõng giữa cả rừng Mai, em nhớ Hà Nội vô cùng! Nhớ những quán cóc và ly chè xanh nóng hổi không muốn uống mà chỉ muốn cầm chặt trong tay cho đỡ cóng. Nhớ cả đồn gác mà anh và em chui vào trú. Nhớ ánh trăng 16 trên cầu Chương Dương dìu dịu của những ngày không mưa hiếm hoi??????Hà Nội ơi ta nhớ không quên, Hà Nội ơi trong trái tim ta!!!!! Em mong cái ngày được đón Tết cùng anh trong cái lạnh tê người, khoác 3-4 cái áo mà vẫn run lập cập. Em sẽ cùng anh đi dưới mưa xuân chứ ko thèm trốn nữa???em mong lắm???
    Có được không anh?

    Amie
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng năm mới sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và sự hứng khởi để bắt đầu lại chuyện của bọn mình, vậy mà em lại thấy nó ngày càng mù mịt hơn nữa. Anh đang đẩy em ra xa dần và mặc dù đã cố gắng hết sức em vẫn ko thể lấp đầy khoảng trống đấy.
    ??oNhững đắm say vội vã ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương thật sâu vì ta đã trót yêu??????
    Tại sao chúng ta lại không thể gìn giữ hạnh phúc và nâng niu những gì mình đang có trong tay? Em cũng có lòng tự trọng của em chứ. Em đã bao phen tự tìm cho mình một lý do để không phải đau xót trước những câu nói và hành động của anh, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó anh ạ. Thời gian anh dành cho bạn bè rất nhiều còn thời gian dành cho em thì không. Anh luôn muốn chấm dứt thật nhanh những lần nói chuyện với em. Quả thật em đang nghi ngờ rằng???liệu anh có còn yêu em không?
    Em đang chờ???em cũng không biết chính xác thì mình đang chờ gì nữa. Một lời chia tay ư? Không. Em chờ đến lúc gặp anh, em muốn biết tình cảm mà anh dành cho em là cái gì mà nó lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Nhớ lại những gì anh đã nói, đọc lại những gì anh đã viết và đã type, em không thể nào tin được sẽ có lúc mình như thế này. Thời gian khắc nghiệt quá!
    ??oLove you forever and forever
    Love you with all my heart
    Love you whenever we're together
    Love you when we're apart???
    - Các bạn yêu người yêu mình là vì mình hay vì người ấy?
    - Vì anh.
    ........

    Amie

    Được sửa chữa bởi - Amie vào 15/02/2002 23:38
  9. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ấy không thể mang lại cho bạn sự tin tưởng vào TY của 2 người thì,Amie ạ,đau 1 lần cho xong.
    Tôi tin rằng bạn là 1 người mạnh mẽ,có abnj nào đó đã nói rất đúng rằng đã nâng lên được thì cũng có thể đặt xuống dược.
    Một người đàn ông phải là chỗ dựa tinh thần cho mình,phải là niềm tin cuối cùng của mình khi tưởng như mình đã mất hết niềm tin.Một người đàn ông không mạnh mẽ như vậy liệu có xứng đáng với TY bạn đã dành cho anh ta ko?
    Mình ko nói suông đâu,mình cũng vừa chia tay 1 người mình yêu rất nhiều.Mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm,nhưng ko thể chịu đựng được nếu nghĩ rằng mình làm phiền anh ấy,trở thành gánh nặng tình cảm của anh ấy,Mình cho rằng sẽ chẳng có 1 người nào yêu anh ấy như mình,nhưng thế vẫn chưa đủ đâu.Chia tay vậy.Bây giờ thì đau buồn nhiều lắm nhưng biết rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
  10. hgha34

    hgha34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Amie ơi, tôi nghỉ rằng tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn bây giờ (hoặc là một hoàn cảnh rất giống như vậy). Tôi có thể hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào. Có phải mỗi khi anh ấy làm bạn buồn, thì bạn lại nghĩ đến những lời yêu thương mà anh ấy đã từng nói với bạn, để rồi nghĩ rằng vừa rồi chỉ là do anh ấy vô tình làm bạn buồn mà thôi, chứ thực ra tình cảm của anh ấy với bạn là rất nhiều? Có phải mỗi khi anh ấy nói với bạn rằng không muốn làm bạn khổ, vì anh ấy không làm gì được cho bạn, thì bạn lại nghĩ rằng câu nói ấy xuất phát từ tình cảm sâu sắc của anh ấy? Tôi đã và vẫn đang nghĩ như thế đây. Nhưng có lẽ tôi đang cố gẵng vớt vát những gì không có thực, hoặc chỉ đã từng có thật. Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng, khi một người con trai thực sự yêu và cần một ai đó, thì họ sẽ không có những hành động hay những lời nói như anh ấy của tôi và anh ấy của bạn. Nhưng tôi đã không kiên quyết áp dụng cái điều tôi tin đó vào chuyện của tôi được để thấy rằng anh ấy của tôi không còn nhiều tình cảm đối với tôi nữa.
    Bây giờ tôi đang cố gắng tin như vậy, và cũng cố gắng không nghĩ đến những gì tốt đẹp mà chúng tôi đã cùng có, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi, và cả bạn cùng với tất cả mọi người, đều xứng đáng được hưởng một điều mà người ta vẫn gọi là tình yêu thực sự. Và sau nhiều dằn vặt đau khổ, tôi biết rằng cái mà tôi đang có trong tay không phải là TY đích thực đó.
    Amie ơi, bạn có hiểu điều tôi muốn nói không?

Chia sẻ trang này