1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn mất anh ( Do Amie gửi )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ATC, 27/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trái tim thường có những lý do riêng. Cũng như Amie đang tự biện minh cho hành động của người yêu bạn. Tôi cũng đã nói với Amie thật nhiều. Nhưng có lẽ, người quyết định vẫn là bạn. Hãy sống vì mình trước đi Amie ạ. Bạn hy sinh quá nhiều đổi lại bạn được cái gì chứ?????
    Hãy đừng tự dối lòng mình nữa, bạn hãy chấp nhận sự thật đi. Nếu bạn nhận ra điều đó bạn sẽ đau khổ nhưng có 1 điều là bạn sẽ thanh thản hơn.
    Chúc Amie hạnh phúc trong 1 năm mới!

    Don't dream it's over!
  2. lylyom

    lylyom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Amie oi, minh cung tung co mot cau noi giong y het Amie de roi khi nguoi ta cham dut minh moi thay tham thia, bay gio minh dang o vao tinh trang giong het ban nhung minh khac ban o cho la minh nhan ra do khong phai la tinh yeu that su, minh cung da tung bien ho rang khoang cach da lam cho tinh yeu mat di chu khong phai loi cua nguoi ta nhung roi da suy nghi rat nhieu va nhan ra khong phai vay ...that buon dung khong. Anyway, happy new yÃZa !
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có thể quên ư?
    Tôi...
    ONLY LOVE ??" Trade Mark
    2 A.M. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You're tellin me you're so confused
    You can't make up your mind
    Is this meant to be
    You're asking me
    But only love can say -- try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I'll just play my part
    And pray you'll have a change of heart
    But I can't make you see it through
    That's something only love can do
    ........

    Amie
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quen qua chat chẳng có tí thực tế tẹo nào, chat chỉ để làm quen thôi, còn mọi chuyện xa hơn như yêu đương thì phải gặp mặt mới biết được.
    Qua chat, tôi có cũng quen một anh chàng trong SG, theo lời anh ta nói thì anh ta trông rất đẹp trai, cao lớn,... nói chung là rất đàn ông và có việc làm ổn định. Quen đến nay được mười ngày thì gần như hôm nào anh cũng phone cho tôi. Nói thế không phải vì tôi ham người đẹp trai mà là vì tôi thấy tò mò, tưng tức, và bị khiêu khích bởi cái tính khí tự cao, tự đại ấy. Nói chuyện qua phone một thời gian, tôi cũng thấy thinh thích bởi giọng nói rất ấm và cách nói chuyện tếu táo mà cũng rất ranh mãnh của anh. Đến tháng 4 này anh ta sẽ ra HN. Quen dần rồi, anh không ngại nhắn cho tôi đề cập đến chuyện ***, tôi biết anh ta là người thích và mạnh trong chuyện ấy. Tôi không cùng quan điểm với anh ta, có nên gặp anh ta không???
  5. shock_girl

    shock_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to killing me:
    có fải U rất fân vân vì kô biết chọn ai trong 3 cô ây fải ko?
    tớ nói thât nhé:trong 3 cô ây thì U chăng yêu ai đâu,U CHỈ YÊU CHÍNH BẢN THÂN U THÔI
    đồ ích kỉ(xin lỗi vì hơi nặng lời với U nhưng mà sự thật là như thế)
  6. shock_girl

    shock_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    killing me ah,
    tôi xin lỗi vì đã nặng lời với U như thế trước khi đoc hêt những gì U viết
    U làm tôi nhớ đến 1 người:đẹp trai ,thông minh ..tất cả đều tuyệt vời.Nhưngcó điều là cũng yêu 2 người như U.
    U biết ko,yêu cả 2 người đều thật lòng cơ:ngừơi con trai ấy đang ở New Zealand,còn 2 cô gái:1 người ở VN còn 1 người ở Germany
    sau 2 năm dằn vặt,đấu tranh ,khổ sở..cuối cùng anh ấy đã tìm được tình yêu đích thực của mình

Chia sẻ trang này