1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn mình là người bắt cá hai tay ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi whiterose142, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unluckyboy151084

    unluckyboy151084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    doc xong mau chuyen cua ban ,toi qua that rat buc xuc truoc nhung hanh dong ma nguoi ban trai cua ban da lam ,theo toi nghi rang "tinh yeu chi xay dung tren co so loi dung nhau thoi thi ko co ket qua dep dau" ,va co 1 dieu toi doan duoc rang chac ban la co gai rat co nhan sac ,dung ko whiterose142 ?,cung la 1 dua con trai ,toi cung co nhung luc bi nga boi 1 ban gai co sac dep ,nhung toi tuyet doi ko bao gio lam nhung hanh dong nhu tren ,1 thang dan ong that su se ko bao gio doi xu mot cach thieu te nhi nhu vay truoc mat ban gai minh dau ,neu da nhu vay thi giai phap duy nhat la ban nen dut khoat cat dut moi quan he voi nguoi do di ,mac du bay co hoi bi dau ,bi chua ,nhung sau nay ban se rat la vui ve va ko co gi phai vuong ban den qua khu dau long nua ,con hon la cu tiep tuc nhu vay hoai ,se ko co ket qua tot dau ,chuc ban thanh cong
  2. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào whiterose142
    Mình rất íi khi đọc các chủ đề về tình yêu nhưng với chủ đề của bạn, mình đã đọc hết, bạn thật đáng thuơng.
    Theo mình, bạn nên chấm dứt quan hệ với người bạn trai đó bởi vì mình thấy người đó yêu bạn chỉ để lợi dụng bạn. Mình nghĩ anh ta còn tiếp tục là vì phần "trách nhiệm" với những gì mà anh ta đã mang lại cho bạn mà thôi. Một người như vẫn mà bạn vẫn tiếp tục yêu thì bạn sẽ phải đau khổ rất nhiều.bỏi vì anh ta có thực sự yêu bạn và quý những gì mà anh ta đang có đâu?!.
    Bạn hãy tìm cho mình một người yêu khác, một người thực sự yêu bạn. Theo mình, vấn đề mà bạn mắc phải thì bây giờ cũng không quá quan trọng đối với bạn trai, người nào thực sự yêu bạn sẽ hiểu cho bạn và chấp nhận chuyện đó.
    Chúc bạn hạnh phúc​
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    White rose ơi whiterose hỡi !!!!!!!!!!!!!!
    Híc híc híc,bạn biết không, tôi thấy bạn là 1 người con gái tuyệt vời đó, chỉ có 1 điều là bạn quá đại khờ,bạn quá "ngu ngốc" ,cho tôi xin lỗi vì quá nặng lời nghen ,chịp tôi ghen với người bạn trai của bạn đó .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mà nè như Whiterose nói thì bây giờ "bỏ thì thương,vương thì tội" hả ?
    Biết nói thế nào nhỉ ,bạn là 1 người con gái tuyệt vời đó,và có thể nói là "yêu bằng cả trái tim" (1 cách khờ dại )
    Whiterose à, theo mình thì nếu mọi chuyện đều đúng như bạn kể thì quả thật là đáng buồn đó(vì qua mỗi người câu chyện lại khác đi dôi chút mà). Nhưng mình nghĩ mà 1 tên con trai nào đó khờ dậi như vậy thì kém quá trời luôn,phải công nhận là con trai rất nhiều người sông vô tâm,vì họ không thể giống con gái được không thể chi ly không thể quan tâm từng li tưng tí như con gái được vì đây là"thiên chức" của người con gái mờ .Đây không phải là tôi bênh vực con trai mà sự thực hầu hết là như vậy .
    Nhưng mờ,nếu người bạn trai của bạn như vậy thật đáng buồn đó nghen.Trước đây ,tôi thực sự và vô cùng ghét cái hành động bắt cá 2 tay đó ,nhưng mà (hì hì ở đời bao giờ cũng có từ "nhưng") bây giờ khác rồi, tôi nghĩ là chúng ta mỗi người đều phải có cách lựa chọn con đường đi của mình ,phải tự chọn con đường nào hợp lý nhất với mình và tất nhiên là mặc kệ mọi chuyện xung quanh miễn là mình thấy đúng (hìhì tuy hơi ích kỷ đó ,nhưng mà nếu cứ nghĩ đến người khác như bạn đó rồi họ có nghĩ lại cho bạn hay không). Và giờ đây, Sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định rất nhiều đến tương lai của bạn đó (vì không còn nhiều thời gian để bạn lựa chọn nữa đâu ) ,con đường mà bạn sẽ chọn là con đường nào ? Điều nàu tùy thuộc vào chính bản thân bạn ,cố gắng níu kéo cái mà không thể níu kéo hay là một con đường mới với 1 tương lai khác ?
    Hè hè hè ,Cái này là tuỳ vào bạn thôi .Còn tôi là người khách quan tôi nhận xét là không nên tiếp tục nữa,nhưng tôi không ủng hộ việc bạn đến với người con trai bạn thân của bố bạn đâu nghen,vì khi mà đã vấp ngã thì bạn sẽ đứng lên 1 cách vững vàng hơn,và bạn hãy suy nghĩ và lựa chọn sao cho phù hợp nhất đối tượng để "trao cả trái tim".
    Có câu này rất hợp với bạn nè : "Cái gì không phải là của mình thì giữ trong tim cũng không phải là của mình" và rồi "Thời gian cứ trôi,mọi chuyện sẽ qua ,và một tương lai tốt hơn đang chờ đợi bạn" .
    Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất .


    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. taimeje

    taimeje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Close your eyes and you will find whatyou need in your mind!!!
    Whiterose à , Mình ko đồng ý với bạn 2 điều:
    -Thứ nhất là khi bạn đã chấp nhận người bạn trai của bạn thì ban phải biết chập nhận thêm nhiều điều nữa.Đó la với con trai sự nghiệp rất quan trọng,bạn trai của bạn,hay rất nhiều người khác sẽ chẳng bao giờ dám kể chuyện với gia đình về tình yêu của mình khi chưa có điều gì đáng kể về sự nghiệp,ngay cả tôi cũng thế....
    -Thứ hai là bạn đang lẫn lộn giữa cái gọi là tình yêu và sự thương hại.Trong tình yêu ko có chỗ cho sự thương hai....
    Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường còn lại của cuộc đời...
    Listen to your heart!!!!
    Close your eyes and you will find what you need in your mind....
    minh
  6. whiterose142

    whiterose142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có anh ...và tôi hạnh phúc mỗi khi được ở bên anh ...
    Tôi vẫn chưa dứt khoát được với người con trai ấy ...Dường như ...người ấy đã nghĩ lại ...quan tâm đến tôi nhiều hơn ...thường xuyên gọi điện ...và nhất là còn rủ tôi đi chơi...Điều đó làm tôi cảm thấy khó hiểu ...
    Cách đây chỉ vài tháng thôi ...tôi khao khát ..tôi mong mỏi người ấy của tôi quan tâm ..chăm sóc tôi ...tôi luôn hy vọng vào một ngày nào đó ...người ấy sẽ nói rằng ..không thể sống nếu thiếu tôi ..và tỏ ra cần tôi thật sự ...Và ngày đó cũng đã đến .......Nhưng ...tôi lại chẳng cảm thấy gì cả ...tôi thờ ơ...lạnh nhạt ..đến nỗi người ấy cũng nhận ra điều đó...và dằn vặt tôi .......Tôi mặc kệ .......
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui với cuộc sống mới hiện tại . hãy nhớ những quá khứ đã qua.. Hãy hướng tới tương lai phía trước
    thien than be nho
  8. taimeje

    taimeje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con gai qua la phep nhan cua su rac roi!!!!!!
    Whiteroses a,ban lam minh kho nghi qua'.Noi thuc nha,theo suy nghi cua mot thang con trai thi nguoi ban trai cua ban that qua hen ,ko dang de ban suy nghi nhieu den nhu the.Roi noi buon cung se qua thoi ban a,ban hay tin tuon vao dieu do.
    Ban hay suy nghi lai that ki,tinh cam va li tri nen that ro rang![​IMG]
    LIsten to your heart!!!
    Close your eyes and you will find what you need in your mind!!![​IMG]
    minh
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Được đó ,Nghe chừng hoa hồng trắng đã nhận ra 1 số điều quan trọng rùi đó
    [r24] [r24]
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. nanhgv

    nanhgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tâm sự của bạn mà mình thật bức xúc , bạn thật đáng thương , .Mình hy vọng bạn sẽ sớm được giải thoat khỏi con người ấy , và hạnh phúc bên người mà bạn yêu thật sự , chúc bạn vui vẻ .
    nanh

Chia sẻ trang này