1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không muốn thế. Làm thế nào thoát khỏi tình trạng này đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tui_la_ai_new, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tôi không muốn thế. Làm thế nào thoát khỏi tình trạng này đây ???

    Tôi đã có tình cảm một người con gái , đã 2 năm rồi, một tình cảm thật sự của tôi đối với một người con gái ( vì chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy cả). Nhưng người đó chỉ muốn tôi là bạn, chỉ là bạn thôi, và tôi cũng đã chấp nhận điều đó. Dù đã xác định là bạn không hiểu sao tôi vẫn cứ hay nghĩ đến người đó, nhiều lúc tôi thấy tò mò, và hơi khó chịu khi thấy cô ây chơi hoặc tâm sự với một người bạn khác nếu người đó là con trai. Nhiều lúc tôi muốn tránh xa một thời gian không liên lạc với cô ây nữa và quan tâm đến những việc khác...nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại liên lạc với tôi, hỏi han tôi chỉ có mấy câu vớ vẩn thôi ... và thế là tôi lại nghĩ, lại nhớ. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, và thấy rất mệt mỏi, tính cách của tôi đã bị phần nào thay đổi vì chuyện này.
    Bây giờ tôi nên làm gì? các bạn có thể cho tôi những lời khuyên được không ?
    Rất mong được các bạn giúp đỡ.

    Buồn, buồn, lại buồn...
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah`, khi người ta đã muốn làm bạn thì có nghĩa là họ chỉ muốn giữa 2 bạn là tình bạn thôi. Bạn hiểu chứ? Gà con cũng hiểu được tâm trạng của bạn 1 fần vì tình cảm của bạn dành cho cô ấy hơn mức tình cảm nên sự ghen hờn cũng ko phải là ko thể tồn tại được... Việc cô ấy tâm sự với 1 người khác, thậm chí là người bạn trai khác thì bạn cũng ko có quyền gì trách cứ người ta. Gà con khuyên thật, nếu việc liên lạc, hỏi thăm của cô ấy đối với bạn làm bạn bức xúc quá, bạn hãy đề nghị hẳn đi. Hoặc làm bạn hoặc là không là gì cả vì điều đấy tốt với bạn hơn. Cái đấy là hoàn toàn fụ thuộc vào bạn rồi đó. Chúc bạn chọn lấy được quyết định đúng đắn nhất cho riêng mình!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. litxxx

    litxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, con gái rất sâu sắc trong tình cảm nên khi họ đã xác định như vậy là họ cũng cân nhắc nhiều rồi đó. Đôi lúc con trai tụi mình dữ dằn vậy chứ trong tình cảm thì yếu đuối lắm. Mình cũng đang như bạn vậy , nhưng đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng không tốt đến con người mình, làm thay đổi bản chất của mình em a. Hãy cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, người ta sau này sẽ hiểu tình cảm của bạn thôi. Nhưng anh không hiểu là sao người ấy lại hay gọi điện cho bạn? Suy cho cùng thì con người bạn là quan trọng nhất. Hãy cố gắng lên.
  4. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười cho cái Box này không chịu nổi.

    Cái kiểu hỏi như :Tớ bị đau tay thì làm sao
    Trả lời: Thì bạn lấy bông băng quấn vào
    Hỏi: Vẫn chảy máu
    Trả lời: Đi bác sĩ thôi
    Gà con nói hiểu tâm trạng của Tui la ai . Hiểu thế quái nào được. Tui la ai là boy. Còn bạn là Girl. Hiểu thế nào.
    Dựa vào đâu mà nói hiểu.

    Toàn những chưa một lần biết yêu mà lại đi quân sư cho đứa khác.
    Cho em hỏi các anh các chị cái.
    Em yêu nàng B. Nàng B lại yêu anh C. Rồi anh C lại yêu nàng D.
    Nàng D lại yêu em.Giải quyết thế nào bây giờ


    http://www.ttvnonline.com
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hờ, con trai hay con gái gì cũng là người cơ mà. Sao mà ko hiểu được chứ( nhất là chỉ có 1 fần), và đặc biệt là trong trường hợp như thế này. Gà con gặp đầy lần rồi. Gà con chỉ muốn giúp bạn cảm thấy tốt hơn thôi, còn tất cả là tuỳ thuộc vào bạn hết. Bạn cũng không nên nóng tính quá như vậy đâu.
    Trường hợp nàng B nàng D của bạn thì tớ nghĩ rằng bạn hãy làm theo trái tim bạn mách bảo, chẳng ai có thể cho bạn được câu trả lời chính xác đâu vì nó fụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Chúc bạn vui vẻ !
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hả Gà con. Có nghĩa là làm theo trái tim mách bảo hả Gà con. Thế sao Gà con không khuyên bạn tui la ai làm theo trài tim mách bảo mà lại khuyên tớ làm theo trái tim mách bảo thế bạn gà .
    Gà ơi cho tớ hỏi câu này nữa. Thế bây giờ nên nghe theo trái tim hay lý trí hả bạn? Cái gì mách bảo chính xác hơn hả bạn
    http://www.ttvnonline.com
  7. litxxx

    litxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tui la ai da thay do buon chua? Tui doi khi lap box len nhung chang co ai thoc but vao ngoay ca..
  8. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ông nào đó ở Ý thì phải, nổi tiếng lắm, ở một thời điểm nổi tiếng nào đó đã gưi cho người bạn gái của mình một cái quạt giấy hay một bức tranh thì phải, mà trên đó ông ta đã đau khổ viết lên một câu:
    "THÀ KẾT THÚC TRONG ĐAU KHỔ, CÒN HƠN LÀ ĐAU KHỔ MÀ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC"
    [nick]Tui la ai[/nick] này, theo mình nghĩ thì bạn hãy kết thúc sớm đi, bày tỏ tình cảm thật của mình một cách chân thành để rùi bạn sẽ có được một tình yêu hoặc là mất tất cả và bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng đau khổ như hiện nay...
  9. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Tớ sẽ suy nghĩ về những lời khuyên của các bạn, tớ hi vọng có thể tìm ra được một con đường đi tốt nhất cho mình.
    To sevenlove_2009 : Tớ đã nói rõ là : tớ và cô ấy đã làm rõ với nhau, chỉ là 2 người bạn thôi. Nhưng tình trạng của tớ dù cũng muốn thế nhưng do nhiều lý do mà tớ có những suy nghĩ và bức xúc trên.
    To be ỏ not to be [/size=10]
  10. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh em ơi! Tôi có chuyện này khó xử quá, khó xử quá. Anh em lỡ tư vấn cho ông kia, thì tư vấn cho tui luôn đi
    Hic, tôi wen em từ hồi cấp 3, xinh xắn, dễ thương, và trở thành em nuôi của tôi. Quả thật lúc ấy, tôi còn trẻ con quá, nên thật sự, tôi ko biết rằng tôi coi em như em gái hay đã yêu em rồi, vì tôi đối xử với em rất tốt. Tôi có thể làm mọi chuyện vì em, em buồn, tôi cúp học chỉ để đi với em. Những lúc bên em, thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc, cứ muốn đi mãi, đi mãi con đường. Em thì coi tôi như 1 người anh thật sự, và lúc đó, em đã có bạn trai rồi. Vả lại, tôi cũng khó mà biết được em có lúc nào yêu tôi hay ko, vì em đối với ai cũng vậy, vui tươi, hồn nhiên, tốt bụng.
    Hết cấp 3, tôi buồn em lắm. Tôi buồn vì em ko rõ ràng trong chuyện tình cảm. Tôi hạn chế gặp em, những mong có thể gạt em qua 1 bên. Tôi đã cố thử yêu người khác, nhưng ko được. Nhưng lúc nào, trong tôi vẫn có em ở đó, ko thể gạt bỏ được. Mỗi lần gặp em, tôi lại nhớ lại ngày xưa, những cảm giác xưa lại chợt về. Có lúc, tôi tự trách mình lúc đó quá trẻ con, nên đã ko nhận ra được tình cảm của mình, và cả của em. Có lúc tôi đã có được em mà tôi ko biết, nên đã để tuột khỏi tay. Bi giờ, em đã có người khác O. Tôi đã gặp nhiều người khác, cũng có thích, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là sự quý mến. Nhưng riêng với em, sao tình cảm của tôi vẫn còn nguyên như cũ? Đi với em, nhiều lúc chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc dài mà ko dám. Chẳng lẽ tôi đã yêu em rồi sao? Tôi là một người nhiều cảm xúc. Tôi sợ gặp em hoài, tôi sẽ ko kiềm chế được mình. Nhưng sao tôi vẫn muốn gặp em, là sao??? Tôi sợ cái cảm giác mâu thuẫn này.
    Tôi có nên bày tỏ tình cảm với em ko? Tôi đang sợ 2 điều:
    1. Em ko chấp nhận, và em sẽ ko còn đối xử với tôi như trước nữa. Điều này thì thật tệ.
    2. Có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi đối với chuyện cũ, nên tôi sợ vội vàng, sẽ làm tệ đi mối quan hệ của cả 2.
    Làm sao đây? Làm thế nào để xác định được đây? Có phải tôi đã yêu rồi ko? Tôi có nên nói ko? Hay lại tiếp tục sống mâu thuẫn thế này?
    O sao thằng cha Einstein ko tìm được 1 cái định nghĩa chính xác tình yêu nhỉ, cho người ta đỡ mất công.
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này