1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn xa bạn!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuhangvuitinh, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn xa bạn!!!!


    Lúc này tôi không biết phải nói với bạn như thế nào để bạn hiểu nhưng bạn biết không tôi thực sự buồn khi biết tin bạn sẽ đi .Tôi hiểu rằng bạn đi là vì sao .Bạn ơi tôi không muốn xa bạn một chút nào dù tôi có nói với bạn "Vâng, bạn đi cho đỡ buồn " .Nhưng tôi không muốn thế dù vì lý do gì chăng nữa .Thật sự rằng từ ngày quen bạn tôi cảm thấy mình vui rất nhiều vì bạn luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện .Giờ đây nghe tin bạn đi tôi chỉ muốn khóc nhưng sẽ vô duyên lắm phải không ? Tôi muốn bạn ở lại nhưng tôi không biết mình phải làm thế nào .Tôi không thể bảo bạn ở lại vì tôi bởi giữa tôi và bạn không thể nói những điều ấy .Tôi không phải người yêu bạn thì tôi không có quyền đòi hỏi bạn một điều gì .Tôi sợ bạn hiểu lầm sợ tình bạn thiêng liêng này không còn nữa, sợ những gì tôi nâng niu gìn giữ bấy lâu biến mất .Ở chỗ tôi làm tôi chơi thân với môt bạn gái bạn ấy cũng đã gắn bó với tôi nhiều tôi đã rất buồn khi bạn ấy đi bây giờ đến lượt bạn .Tôi có cảm giác rằng những gì tôi yêu quý đều lần lượt ra đi .Rồi mai đây khi bạn đi tôi sẽ lại cô đơn sẽ không còn ai để tôi tâm sự ,giờ này tôi rất buồn .Người yêu xa cách không chia sẻ ,bạn giờ cũng xa ,tôi bất hạnh lắm phải không ? Ở đây chỉ có bạn là tôi có thể chia sẻ .Vậy mà....Tôi víêt những điều này để tôi đỡ buồn để tôi được chia sẻ .Tôi không muốn bạn ra đi dù vì lý do gì chăng nữa nhưng tôi cũng phải chấp nhận và chúc bạn ở nơi xa luôn hạnh phúc .Tôi sẽ luôn nhớ bạn ,nhiều lắm ....Sẽ nhớ những giây phút bên bạn ,nhớ ánh mắt nụ cười ,nhớ tất cả vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi ,là người bạn mà tôi yêu quý .Mãi mãi như thế bạn biết không ......

Chia sẻ trang này