1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không muốn....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Apple_Kat, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    phải! rất đáng yêu!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn tự tin quá mức nên có thể đã trở thành tự cao rồi, cái này cũng nguy hiểnm lắm. Điển hình là chuyện mà bạn đã viết ra bài tâm sự này,không chấp nhận điều này nhưng cuối cùng thì bạn cũng đã tự nhận rồi đấy.
    Còn về người yêu của bạn thì bạn nên tìm hiểu rõ ràng hơn trước khi quyết định, nếu không thì bạn sẽ sai lầm thêm 1 lần nữa đấy. Xin tặng bạn 1 câu :
    Sự thật mãi mãi là sự thật ! Thất bại hay thành công là chuyện bình thường thôi mà. ...

    Nothing Impossible
  3. Apple_Kat

    Apple_Kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng,nhưng đôi khi im lặng không thể thay bằng lời nói.
    Đó là điều các bạn đã giúp tôi nhận ra.Cám ơn nhe',vì tất cả,vì đã chia sẻ,cảm thông, vì những lời khuyên,và cả vài cú huých nữa.Có thể tôi đã hơi tự cao,hay là tinh vi _ theo kiểu mà hiho đã gọi ,nhưng tôi sẽ không biến mình thành một kẻ yếu đuối đâu.I'll try it again,tôi hy vọng,mọi điều đều có thể xảy ra.

    Tôi đã lắng nghe trái tim mách bảo,và sẽ để trái tim lên tiếng...

    Kat

Chia sẻ trang này