1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không phải là tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toikhongphailatoi, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toikhongphailatoi

    toikhongphailatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là tôi

    Có những lúc tôi không muốn thừa nhận tôi chính là tôi mặc dù tôi vẫn là tôi ,Tôi muốn dứt bỏ cái tôi của mình ,
    Mệt mỏi với cuộc sống hiện tại làm gì để hết? làm gì để có thể giảm stress?
    Nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy chán nản ,cảm xúc tụt xuống đến 0 ,mệt mỏi đến không muốn làm gì không muốn nghĩ gì ,những lúc như thế chỉ muốn khóc ,khóc thật to ,như vậy phần nào sẽ làm vơi đi cái cảm giắc không tên đó ,nhưng thường những lúc như vậy khó khóc được lắm,
    Tôi là một đứa không bị vướng bận gì vào chuyện tình cảm ,không chờ đợi cũng không tìm kiếm ,muốn tình yêu đến với mình thật nhẹ nhàng,thật tự nhiên.Tôi là một đứa mơ mộng .
    Tôi không phải là một đứa ích kỉ,tôi sống tốt với mọi người nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người lại luôn quay lưng vào với lòng tốt của tôi? phải chăng cách đối xử trong cuộc sống của tôi có vấn đề?Nhiều lúc sự đối xử của mọi người làm tôi cảm thấy rất buồn,không phải tôi sợ phải sống cô lập ,tôi không sợ sống một mình nhưng tôi không hiểu vì sao lại đối xử với tôi như thế .Mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy rất thất vọng đối với cuộc sống .
    Nhưng thông thường khi buổi sáng thức dậy trong tâm trạng tốt ngày hôm đó sẽ là một ngày rất đẹp,tôi sẽ sống rấ hight ,
    Tôi không quan tâm người khác đã làm gì với tôi,tôi có thể tha thứ nhưng xin đừng vì thế mà hết lần này đến lần khác lừa dối tôi ,tôi sẽ không để yên đâu ,
    Tôi không phải là tôi không có nghĩa tôi không phải là chính mình ,tôi sẽ là chính mình ,
    chúc mọi người luôn luôn vui vẻ
  2. nho47

    nho47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người lại phải phức tạp như vậy nhỉ ??
    Nhưng theo như tôi thì đừng là mình có lẽ sẽ có nhiều người thích bạn hơn đó.
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , tui cũng là người như vậy đó . Tui luôn cố làm người khác hài lòng và yêu quý mình, nhưng kết quả luôn là ngược lại . Chính vì vậy mà tui càng kiếm tìm, càng thấy mình cô đơn và thất bại
    Trên đời trăm vạn điều cay đắng
    Cay đắng chi bằng sống đơn côi
    Tui cũng mơ mộng, bao giấc mơ sẽ mãi chẳng thể thành hiện thực chỉ vì tui quá yếu mềm.
    Chúng mình là bạn nghen, nếu ai đó cũng yếu đuối và mơ mộng như chúng tui thì vô đây kết bạn nghen !
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cay đắng , rất vui làm wen với bạn , tôi cũng giống bạn là người yếu đuối và lãng mạn , đọc những bài bạn viết tôi cũng thấy fần nào đc sẻ chia . Bạn đừng lo lắng nhé , nhận ra đc điểm yếu của mình là tốt rồi fải ko , nếu khi nào bạn cảm thấy mỏi mệt bạn hãy ngủ 1 giấc dài , sau giấc ngủ bạn sẽ tỉnh táo và có hứng khởi cho công việc .
    Bạn thử tập thể dục xem , muốn mạnh mẽ trước tiên fải khoẻ đã bạn à . Cta làm bạn nhé , gửi PM cho tôi nếu bạn muốn

Chia sẻ trang này