1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không sống với quá khứ!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Past was History
    Future is a magic
    Present is a Present from life, that''s why we call it Present
    Thế nào? mọi người thấy hay đấy chứ??
    - I love Tran Phu gifted chool -
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai?Tôi có những gì?Và tôi sẽ đi về đâu?
    Quá khứ không bao giờ quay trở lại.Đúng thế,không phải vì nó đã ra đi không bao giờ trở lại,mà vì quá khứ đang nằm trong trái tim này,trong hồi ức này và đi cùng ta suốt cuộc dời này.
    Chúng ta không sống bằng quá khứ?Tôi không tin ai đó sẽ có một cuộc sống hanh phúc mà không có quá khứ.Đó là nền tảng cho hiện tại và là căn cứ để có những ước mơ tương lai.Một kẻ không có quá khứ là một kẻ bị thời gian và cuộc sống lãng quên.
    Với tôi,tôi sống bằng quá khứ và hiện tại và tương lai.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  3. longxyz

    longxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    quá khứ là quá khứ hãy để nó mãi là quá khứ đừng sống vì quá khứ
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ Và hiện tại Và tương lai.
    Cả 3 thứ đó thực ra chỉ là một,trong cái tâm hồn của chính mình.Sống thiếu một trong 3 thứ đó,chỉ có kẻ vô định.
    Chúng ta sống với hiện tại,đứng trên nền tảng là quá khứ và nuôi dưỡng cuộc sống bằng cách hướng đến tương lai.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  5. saomai_nganhang

    saomai_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    U nói nghe cũng hay nhưng liệu u có làm được như thế ko mới là điều quan trọng .Nói chung là quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi có tiếc cũng chẳng được gì cả
  6. kocandanba

    kocandanba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy little_devil_C4 nói đúng đấy
    ăn tranh thủ ngủ khẩn trương học bình thường chơi là chính
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    chơi cái gì thế. Bây giờ có nhiều loại chơi lắm cơ

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI

Chia sẻ trang này