1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể chịu được nó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể chịu được nó!

    Không biết mọi người thế nào chứ bản thân tôi từ nhỏ đến giờ luôn kỵ dơ với một ai đó, thường là bạn học. Hồi cấp 2 và cấp 3 tôi và một vài cô bạn trong lớp học ganh nhau, thế nên trong thâm tâm chẳng ưa gì nhau. Lên cấp 3 thì có 1 đứa tỏ ra ghét tôi ngay từ khi mới vào lớp, chỉ vì nó biết tôi có điểm vào thẳng cấp 3 cao nhất lớp. Đến bây giờ, tôi cũng có vài xích mích nhỏ với 1 đứa bằng tuổi chỉ vì sự không biết điều của chính nó (còn nó có nghĩ thế không thì tôi không biết)!
    Tôi cảm thấy ngột ngạt với cái suy nghĩ lúc nào cũng có ai đó để kiềng mặt, nhất là khi cái cộng đồng người Việt ở đây quá nhỏ bé và tôi và nó vẫn cũng có mặt trong các cuộc gặp mặt chung. Tôi không muốn thế nhưng tôi không thể từ chối tham gia những buổi gặp ấy được. Như thế giống như là mình tự tách mình ra khỏi công đồng rồi! Tôi không muốn đem trong mình lòng oán ghét ai vì nó chỉ tổn hại sức khoẻ nhưng tôi không biết cách tha thứ và bỏ qua! Tôi chẳng biết làm thế nào. Mong mọi người góp ý cho tôi!
    Thank you!
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    May là mình chỉ phải gặp cảnh tương tự duy nhất một lần với một đứa mà may mắn hơn nữa là giờ mình không còn phải gặp nó/. Đúng là khó chịu thật. Chỉ muốn đá cho nó một trận cho bắn khỏi trái đất cho đỡ ngứa con mắt.
    Nhưng nếu lúc nào bạn cũng phải chịu cảnh bị một ai nó ghét thì chắc bản thân bạn có gì đáng ghét. Chứ vào thẳng hay học giỏi hát hay gì đó thì có ghét người ta cũng chỉ ghét đc một thời gian đầu thôi đâu thể ghét mãi một người k có gì để ghét đc.
    Mình thì mắc một bệnh ngược lại, ở mỗi một giai đoạn lại quý một ai đó điên cuồng. Làm thế nào bây giờ nhỉ.
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có người để yêu, có người để ghét, thế là tốt quá còn gì, cuộc đời chán thật nếu chỉ toàn yêu mà ko có ghét, chỉ ghét mà ko có yêu, thía mới là cuộc đời.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi một người là gai trong mắt mình...cũng có nghĩa là mình e ngại người đó. E ngại này trở nên khó chịu và càng lúc càng khó chịu khi ta phải gặp đứa đó thường xuyên mà lại không biết cách nhổ cái gai ra khỏi mắt. Giống như khi ta bị nhức răng, đơn giản là nhổ cái răng ra nhưng ta ko có dụng cụ và ta cứ nghĩ đến nó hoài, thế là càng lúc càng nhức....
    Nhưng không giống nhức răng vì thật ra vẫn có cách để khắc phục.
    Cách rất hiệu quả là SUY NGHĨ THOÁNG RA. Thật ra cái đứa mình ghét nó cũng chẳng sung sướng gì. Nó cũng có nổi khổ của nó, hằng ngày nó cũng đi học, đi làm vất vả như mình, thỉnh thoảng nó cũng bị mắng chửi và chịu thiệt thòi tuy rằng nó ko đáng bị thế. Tội cho nó, biết đâu nó lại còn ghét mình hơn mình ghét nó ấy chứ, mình chỉ khó chịu thôi, còn nó thì mất ăn, mất ngủ vì mình, ko khéo nó lại còn làm hình nhân để yểm bùa mình.....
    Cách hiệu quả khác (với những ai hẹp hòi quá ko để bụng ko được) là CHIẾN. Nó nói hớ một câu, nhảy vào sỉ nhục nó vài phát. Nó ko nói gì, tìm khuyết điểm của nó mà thêm dầu, thêm củi sỉ nhục cho nó nghe để nó ko dám ngẩng mặt nhìn đời. Khi nó cũng là đứa cứng cựa không dễ bắt nạt, mượn thế thầy cô bạn bè, sếp, đồng nghiệp để đè nén nó, ******** làm tội nó (tại sao mình ko bắt nạt nó lại để nó bắt nạt mình đúng ko?). Làm sao cho nó phải bỏ xứ mà đi, tránh xa mình ra để nhớ lấy rằng mình ko phải là đứa dễ đụng vào. Có mấy điểm rất quan trọng phải ghi nhớ:
    - Đã chấp nhận mình bụng dạ nhỏ nhen thì phải chấp nhận luôn chuyện người khác nhìn mình như thế (chấp nhận làm chân tiểu nhân, miễn đạt được mục đích)
    - Bề ngoài phải tạo vẻ ta đây không phải là ghen ghét đố kỵ, chỉ là rơi vào thế không đối đầu không được. Nếu đã chiếm thế thượng phong thì phải giảm bớt mức độ đối đầu, chủ yếu là chờ đối phương tự sơ hở rơi vào sai lầm. Nếu ở thế yếu thì dùng mọi thủ đoạn có thể để tiêu diệt nó, nhưng lại không được lộ thái độ đó ra cho nó biết mà đề phòng.
    - KHÔNG ĐƯỢC DAO ĐỘNG. Im lặng mà tiến hành, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Chả đứa nào là thánh cả mà để đứa khác lên lớp mình. Chưa đạt mục đích chưa dừng tay...
    - Mục đích của mình là Thắng, ko phải là 2 đứa cùng chết.
    - Khi cơ thể mệt mỏi thì dùng đầu óc suy nghĩ để đối phó nó. Khi đầu óc bối rối thì dùng nụ cười làm xao lãng nó, khi không cười thì dùng sự im lặng để dò xét nó......
    - Tâm tư cẩn mật, mưu kế kín đáo, hành sự cẩn thận, lời nói thâm thuý, bụng dạ nham hiểm, ý chí mạnh mẽ, lòng tin đầy đủ, mượn thế mà tiến -> Chỉ có người khác e ngại mình, mình ko cần ngại con nào thằng nào.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải tự ngẫm xem tại sao đến đâu cũng có ng đối đầu mình như vậy
  6. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Được x2 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 22/02/2008
  7. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Được x2 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 22/02/2008
  8. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ây da, em post bài này xong thì quên béng mất nó!
    Cám ơn bác cavoitudo đã post 1 bài dài cho em học tập. Vote cho bác 5*!
    Về ý kiến của bác zeroka thì em đã tự hỏi như thế cả trăm lần rồi và em cũng có câu trả lời rồi. Đến giờ, qua tìm hiểu một số sách báo thì em thấy tâm lý như vậy cũng là bình thường. Em cũng ko cố gắng để được lòng tất cả mọi người xung quanh. Có lúc tự nghĩ thấy chẳng hiểu tính mình thế nào mà cứ có người ghét vậy. Và tự ti về mình kinh khủng. Nhưng cũng phải nghĩ lại là mình vẫn có nhiều bạn thân đấy chứ, toàn là bạn chí cốt hơn chục năm chứ ít gì. Cho nên cũng chẳng có gì đáng lo cả. Bình thường. Nếu cần thì lần sau em đi hỏi bác sĩ tâm lý xem thế nào. Nhưng hiện tại thì em thấy rất ok.
    Cách giải quyết của em đối với chuyện này là yêu quý luôn cả đứa mình đang ghét. Và em thấy dễ chịu hẳn. Em tặng thiếp, tặng quà, hỏi han nhiều hơn thay vì tránh mặt. Nói chung mọi việc đang tiến triển tốt!
  9. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong đời mình cũng có một người mình ghét cay ghét đắng họ. Nói ghét thì hơi nặng vì mình chẳng ghét ai bao giờ , mình chỉ có khái niệm tồn tại hay không đối với mình thôi . Lúc đó mình đã coi như không quen, không biết, đối diện nhau cũng coi như không thấy không quen nói chung là coi như không ... tồn tại.
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với câu này của oka
    k có cái gì là tự nhiên cả

Chia sẻ trang này