1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể chịu được nó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X2, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chắc tại mình giỏi hơn noá áh
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng gặp như bạn này đôi lần.
    Chẳng hiểu vì sao lại ''khó chịu'' và bị người ta '' khó chịu'' với mình thế.
    Có lúc tức mình bỏ hẹn cả nhóm cũng vì ''nó''
    v..v...
    nhưng giờ cũng khác. Học được rằng ''mặc kệ '' đi và nhịn đi.
    Ngứa mắt cũng chẳng làm gì được, chẳng lẽ lôi ra so đo hay cãi nhau, mà quả thực cũng chẳng biết cãi thế nào. Chẳng có lí do cụ thể, chỉ là cảm giác và ấn tượng và vài chiện mất điểm mà thấy khó chịu với nó.Dạo này nó cũng biết mình ''khó chịu''...tự dưng lại hả hê vì cái ý nghĩ đó. Nó biết để nó cũng tránh mình đi.
    nhưng kể ra cái cảm giác ko chịu được vì cứ thấy ghét 1 ai đó...bực mình thật!

    http://uk.360.yahoo.com/yes_iamthao
  3. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra nếu muốn ai cũng thương mình hết thì chắc chỉ có cách thua người ta hết mà thôi. Hôm trước đọc được bài của bác Nguyễn Huy Thiệp bảo "Lòng ghen ghét của con người ta chỉ có thể giảm bớt, chứ không thể từ bỏ hoàn toàn được" .... chí lý!
    Thôi thì có người quý mình thì cũng có người ghét mình thôi, tự nhiên như cây cỏ ấy mà! Có ai mà không ghét ai và không bị ai ghét bao giờ đâu chứ...
  4. BLOOMBOOM

    BLOOMBOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này khổ rồi! Ngược hẳn với mình, tức giận lắm cũng chỉ được 1 lúc thôi, sau đó thế nào cũng kiếm được 1 lý do nào đó để bào chữa, để thông cảm cho ng có va chạm với mình.
    Tính ng thì khó sửa lắm đấy bạn ạ, cố lên nhé
  5. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tớ... bất bình thường tớ cũng hay tức giận với mọi ng. Cơ mà như vậy chỉ khổ mình thêm chứ ng ta thì có mất đi tí teo gram nào đâu. Bởi thế nên cuối cùng vẫn tốt nhất là mặc kệ. Mình làm việc mình, ai ghét kệ ai, còn mình thì chả thèm ghét ai vì xem như là họ "ko đáng để mình ghét"...AQ kinh khủng nhỉ?
  6. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bây giờ tớ cũng đang học AQ như thế đấy! Cách tốt nhất đấy nhỉ!

Chia sẻ trang này