1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể hiểu nổi mình! Cho tôi xin một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bup_be_di_dep_le, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hiểu nổi mình! Cho tôi xin một lời khuyên!

    Chuyện của tôi, tôi cũng không biết bắt đầu từ dâu? Phải kể như thế nào? Thôi thì cứ kể Vì sự thật tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa! Xin cho tôi một chút ........nỗi niềm!


    Tôi xuất thân một cô gái miền quê nghèo! Cuộc sống cứ bình yên cho đến khi Internet về làng! Quả đúng như thế thật! Em họ tôi từ thị xã về, nó bảo lập nick cho tôi để chị em thi thoảng hỏi thăm nhau. Có nick rồi, tôi hay ra quán net. Cũng chẳng hiểu sao, tôi ko vào room làm quen như mọi người vì tôi vừa vào nick là lập tức có người làm quen rồi!
    Cứ như thế nhưng tôi cũng không quen tán phét vì thường lên đọc chuyện trên net, tôi thích đọc chuyện tâm lý xã hội. Vì vậy những người làm quen lần lượt đều rút lui vì câu trả lời mặc định: Tớ không quen chát với người lạ, thanks! Bye.
    Nhưng có một cái nick, nói chuyện rất tự nhiên nhưng không hiểu vì sao tôi lại để cho nick đó cứ nói, cứ hỏi và tôi cũng trả lời? Vậy là tôi có một người để tâm sự. Tôi là một đứa sống rất nội tâm, bạn bè gọi là thân nhưng bọn chúng cũng chỉ biết được những chuyện vui của tôi vì tôi cười ngay cả khi tôi có chuyện buồn vì thế dù có nhiều bạn nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Có những chuyện gia đình tôi không thể kể cho bạn bè nghe thì tôi lại kể cho nick đó nghe. Bạn bè còn cười tôi nói, mày cứ lên mạng tán phét thôi việc gì phải nói thật?! Tôi thì lại nghĩ khác, vì trên mạng, chẳng ai biết ai, người kia nghĩ mình nói phét và họ nói phét. Nhưng chính vì thế câu chuyện của mình nói được mà chẳng cần phải ngại ngần gì cả.
    Một thời gian dài tôi lên mạng đọc báo, thăm hỏi anh em trong gia đình ở xa và nói chuyện với nick đó. Một hôm thật bất ngờ, tôi biết được nick đó ngay ở đây thôi, thường xuyên lên net ở quán net tôi ngồi chứ không phải xa xôi. Tôi và nick hẹn gặp nhau ???..nick nhỏ hơn tôi một tuổi ???.gọi tôi bằng chị. Chúng tôi nhận làm chị em kết nghĩa.
    Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu ??.cứ chị em như thế!
    Cũng từ khi biết nick nhỏ tuổi hơn tôi, tôi lại càng quý mến. Để ý thấy nick thật người lớn, cho tôi những lời động viên thật chân thành. Nick cũng kể chuyện nick thích người này, người nọ?. nick cứ thế, còn tôi? Tự dưng tôi lại thích quan tâm tới nick, nghe chuyện của nick??.và đặc biệt là thích nhìn thấy nick cười (tôi và nick cùng trường cấp 3). Vì thế mỗi khi đi hoc, từ trên lớp tôi nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy nick cùng lũ bạn đến trường??.. Cứ mơ mơ, màng màng như thế? Tôi cũng không hiểu nữa nhưng tôi thật sự quý! Tôi nghĩ rằng??.không biết nữa! Có phải tình yêu?
    Khi quen nick thì tôi học lớp 12. Sinh nhật nick năm đó tôi đã rất khó khăn để tặng nick một món quà vì dù sao, nick cũng là một nhóc ít nói vì thế nhóc thích gì đến giờ tôi vẫn không biết.
    Tôi cứ thế đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi và nick chỉ thi thoảng mới gặp nhau online trên mạng.
    Thi trượt đại học, tôi đi làm một thời gian thì đi học.
    Khi tôi mới ra HN để đi làm. Tôi bán hàng cho một cửa hàng khoảng mấy tháng thì anh chủ cửa hàng hơn tôi 7 tuổi có ngỏ lời yêu. Tôi cũng không biết như thế nào nữa???khoảng một tháng sau khi anh ấy ngỏ lời thì gia đình tôi gọi về đi học tại trường của người thân, anh khuyên tôi nên ở lại đi làm và năm sau thi tiếp. Anh là người tử tế, con nhà gia giáo, có học thức và đặc biệt là một người có chí hướng. Anh nghiêm túc cùng tôi về nói chuyện với gia đình. Tôi cũng nghe anh lắm nhưng gia đình tôi quyết định bắt tôi về đi học:
    1 là để người thân kèm cặp vì sợ tôi thân một mình ngoài HN nhiều cám giỗ.
    2 là tôi còn quá nhỏ để yêu và giả sử anh có tình cảm với tôi thật sự thì thời gian sẽ chứng minh vì tôi chỉ đi học có 2 năm.
    Tôi nghe theo gia đình và vẫn nhận lời yêu anh. Hàng tuần hoặc tôi xuống giúp anh, hoặc anh sẽ lên chỗ tôi học để thăm tôi cứ như thế. Tôi thời gian đó tôi thấy mình là người hạnh phúc vì anh yêu tôi chân thành và tôi tin mình sẽ hạnh phúc với anh?.
    Thời gian tôi đi học, sinh nhật nick tôi vẫn về đều đặn 2 năm với những món quà nho nhỏ, thi thoảng tôi vẫn nhớ đến nick nhưng chúng tôi ko thường xuyên liên lạc bẵng đi một thời gian keo dài hàng nửa năm chúng tôi không liên lạc.
    Những tháng cuối năm thứ 2 tôi và anh vẫn thế, vẫn yêu nhau nhưng có nhiều sự cố vì lý do cả hai đều là người hay ghen. Tôi chỉ đi học, rồi xuống thăm anh, không hề có thêm một người bạn mới. anh đã quen như vậy. Tôi cũng vậy, ngoài công việc anh chỉ có tôi vì vậy nên chỉ một ánh mắt thoáng lạc đi hướng khác của anh ngay lập tức anh bị tôi giận hờn.
    Khi nhà trường cho đi thực tập, tôi xin được việc làm luôn nhờ sự may mắn hay cũng có thể nói rằng khả năng giao tiếp của tôi tốt.
    Vừa ra trường với tôi còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Giam đốc và các nhân viên nam ở công ty gần như chưa vợ, rất trẻ, rất tài??.vì vậy anh luôn lo sợ tôi xa anh, mất hướng đi. Nhưng tôi thề với mọi người răng tôi ko hề có một chút ? xao động nào ngoài anh.
    Cũng nói thêm rằng, tôi may mắn sinh ra là một cô bé: theo mọi người đánh giá là khá ??.ưa nhìn cộng với sự năng nổ của tuổi trẻ, năng lực làm việc tốt vì vậy giám đốc cũng như đối tác rất quý mến. Cũng có thể vì lý do này mà anh hay ghen. Vì áp lực công việc và vì tôi còn quá trẻ nên tôi có tham vọng trong công việc. Muốn phát triển mình vì vậy tôi xác định ?..vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện kết hôn.
    Anh được gia đình tôi rất quý trọng vì sự hòa đồng và tình người, trách nhiệm trong con người anh. Gia đình tôi muốn sớm cho tôi ổn định nên giục cưới, gia đình anh cũng giục cưới nhưng ác liệt hơn là do chính anh tác động với gia đình tôi.
    Tôi ngang bướng: Nói không là không, chưa là chưa!
    Vậy là anh nghĩ tôi trông chờ ở một người khác, tham vọng???.tôi thề, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải lấy chồng giàu, chỉ có nghĩ lấy người yêu mình, có chí hướng, có học thức. chấm hết. Tôi nói thẳng: Tôi là người tự lập, tôi tự lo được cho mình vì vậy tôi lấy người tôi yêu chứ không phải lấy người tôi yêu vì tiền.
    Thi thoảng tôi vẫn nhớ tới nick.
    Anh cứ nghi ngờ, công việc thì áp lực ?..dẫn đến chúng tôi nhớ nhau, gặp nhau nhưng chỉ cãi nhau, giận hờn là nhiều. Không ít lần tưởng chừng chia tay nhưng anh lại níu kéo và tôi, tôi tiếc một người yêu tôi chân thành!
    Đâu lại vào đấy!
    Rồi một lần gay cấn nhất, chúng tôi quyết định không liên lạc một thời gian, nếu như quên nhau được thì quên luôn ?" chia tay. Còn nếu không thì???.
    Thời gian đó, vô tình lại online gặp lại nick, nick nói sắp đến sn tôi, nick sẽ tặng tôi một món quà. Không hiểu??.không hiểu nổi tại sao, chỉ cần nói chuyện với nick, dù toàn những câu hỏi đi hỏi lại, dạo này thế nào? Học hành thế nào? Công việc thế nào?....linh tinh và linh tinh nhưng tôi cảm thấy rõ sự thoải mái sau mỗi lần được nói chuyện với nick.
    Sau sn tôi khoảng 10 ngày, tôi và nick gặp nhau. Nick tặng tôi một chiếc áo. Hôm đó, chẳng hiểu sao?
    Nick và tôi ngồi uống nước ở một quán café???nói chuyện rất ít mà chỉ toàn nhìn nhau cười. Rồi một hồi??.hai đứa bảo rằng có chuyện này muốn nói???đưa này bắt đứa kia nói trước???.một hồi rồi chọn giải pháp lấy hạt đường rắc thành??I LOVE YOU!
    Thế là hai đứa ?..yêu?
    Mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi và nick hẹn nhau đi uống nước liên tục, lên mạng chat với nhau rất nhiều! Sự thật là tôi yêu nick mất rồi!
    Mẹ tôi biết chuyện và cấm không cho nick tới nhà, mẹ còn nhờ người ???lên gặp bạn nick để hỏi chuyện và đã nói với tôi răng: bạn nick nói, nick là đứa lăng nhăng, chỉ yêu chơi yêu bời thôi và nick sắp đi du học.
    Chuyện nick có ý định đi du học tôi biết, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng nick yêu tôi???..lăng nhăng. Tôi đã gọi điên, mắng nick, khóc rất nhiều ??..vì tôi không thể tin nổi??..tôi yêu nick? Nick đã cố gắng giải thích nhưng tôi chỉ trích, tôi mắng nhiếc và khóc nhiều nên nick ko nói gì cả muốn để tôi hiểu thế nào thì hiểu. Tôi vẫn cứ giận hờn??trách móc nick, đến giờ vẫn vậy.
    Chỉ sau đó một thời gian ngắn nick quyết định đi du học. Tôi đã rất buồn, muốn buông xuôi???.kệ đến đâu thì đến.
    Anh chỉ loáng thoáng nghe chuyện nhưng không hiểu gì cả, chỉ biết rằng chúng tôi là chị em kết nghĩa và ??..chỉ như thế. Rồi vì giận nick, nghĩ rằng nick lợi dụng tình cảm của tôi, anh thì lại đến, quan tâm, chăm sóc tôi????và chúng tôi lại yêu nhau. Nhưng tôi luôn nghĩ đến nick.
    Nick đi không một lời chào! Sau khi nick đi chỉ vài ngày, tôi được biết những chuyện mẹ nói chỉ là phóng đại lên! Tôi ân hận, nhưng ko giám oán trách mẹ vì mẹ là mẹ. Còn nick? Tôi đã gửi mail xin lỗi nick. Và tôi luôn nhớ tới nick. Yêu nick nhiều lắm.
    Tôi đã viết rất nhiều mail, mỗi khi công việc áp lực tôi lại mail cho nick để kể về nỗi nhớ nick trong tôi. Lúc này đây, khi anh không bên cạnh tôi, thậm chí anh bên cạnh tôi nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến nick. Không phủ nhận rằng có những lúc anh làm tôi hạnh phúc thật sự vì tình yêu chân thành anh giành cho tôi!
    Nhưng tôi lại vẫn luôn nhớ tới nick, mail cho nick nhiều nhưng nick chỉ mail lại vài cái và cũng nói rất ít nên tôi cũng chẳng biết giờ tình cảm của nick thế nào với tôi?
    Tôi biết nick có tình cảm với tôi thật sự vì có khi nick khóc vì chuyện của chúng tôi. Nick ko cản đảm nắm lấy tay tôi vì gia đình tôi ngăn cấm và vì nick ko vượt qua nổi chuỵên tôi hơn nick 1 tuổi cũng có nhiều điều tiếng vì lý do này. Nick yêu tôi nhưng không giám khẳng định, ngại khó khăn trước mắt. Nên nick khóc và im lặng!
    Tôi hiểu, nick quyết định như vậy là đúng lắm, người lớn lắm Và trong chuyện của chúng tôi! Có lẽ kết thúc như vậy là tốt nhất!
    Tôi hiểu như thế có nghĩa là tôi sẽ không có hạnh phúc chọn vẹn vì tôi có người yêu tôi nhưng tôi lại không có người tôi yêu!
    Ở bên anh nhưng tôi lại luôn nhớ tới nick!
    Nick bảo tết này nick về ăn tết. Tôi không biết có nên gặp nick để quẳng đi nỗi nhớ mà hạnh phúc đón chờ tình cảm của anh hay kô?
    Tôi sợ gặp nick rồi tôi lại càng nhớ tới nick hơn, lại cứ giai dẳng như thế này! Tôi biết tôi và nick như hai đường thẳng song song nhưng sao tôi cứ đứng ở bên này mà so đo với bên kia thế ?
    Nhưng không gặp? Thì tôi vẫn nhớ! Lúc này đây!
    Nhiều khi tôi nghĩ, hay chia tay với anh đi để chuyện đến đâu thì đến chứ cứ bên anh mà nghĩ đến nick? Thật không thể chịu nổi! Hay đi yêu một người khác, bắt đầu từ đầu để không phải suy nghĩ là mình níu kéo vì cái nghĩa của anh, không phải day dứt rằng ở bên một người mà nhớ đến một người?
    Tôi không hiểu mình nữa, từ ngày nick đi du hoc, ko hề nói yêu tôi, không hề bảo tôi đợi, ko bao giờ nhắc đến một tương lai có hai đứa nhưng sao tôi lại cứ nghĩ đến một điều gì đó với nick?
    Anh luôn bên tôi, quan tâm đến cả giấc ngủ của tôi?..vậy sao tôi vẫn nhớ tới nick?
    Tôi biết mình và nick ko thể có điều gì tốt đẹp sao tôi vẫn nhớ?
    Tôi có nên nói chuyện với anh? Nhớ tới nick nhưng tôi lại không thể có ý nghĩ để anh quan tâm một người khác?
    Tôi nên chia tay với anh? Để chuyện gì đến cứ đến?
    Có ai như tôi? Yêu nick, như yêu một cái bóng?
    Là một đứa con gái nghiêm túc trong chuyện tình cảm! Từ chối những lời tỏ tình của các anh chàng??..chíp hôi có, công danh có để nhớ tới nick và một lần yêu anh! Có phần kiêu kỳ??.vậy mà sao? Tôi không thể hiểu nổi? Liệu chia tay anh? Tôi có hạnh phúc? Tôi có quên được nick? Có yêu được người khác?
    Tôi không hiểu chính mình nữa các bạn ạ! Trong chuyện này, có phải tôi là một con ngốc?
    Hay dại dột? Tôi lại là cái kẻ đa tình mà tôi căm thù điều đó!
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng quá. Trc khi nói chữ yêu, cố mà tìm hiểu ngoài đời suy nghĩ và hành động của thằng ku đó ra sao. Cứ nghe mấy lời vớ va vớ vỉn trên mạng mà tin đc thì có ngày ôm bomb đấy.
    Chậc, sao con gái nhẹ dạ và cả tin thế nhỉ, chả nói đâu xa, em cả ngày ngồi văn phòng mà chỉ chat chit, chẳng tặng quà, chẳng tặng hoa, chẳng thèm hứa hẹn ... thế mà cũng đc vài em roài
  3. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẹp .....rõ khổ ....cơ khổ cho tình iu.
    Bạn không iu anh chàng mà gia đình bạn đã biết, thế thì theo bạn Nick có thật lòng với bạn không? Và bạn hãy tự hỏi rằng bạn đang iu Nick bởi cái gì ? Hình thức ...tính cách ...v..v.
    Tựu hỏi chính mình xem sao đã bạn ạ, chỉ bạn mới rõ hơn ai cả !
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng? Cũng có thể lắm! Tôi đang tự hỏi mình đây
    Ngoài đời àh? Nick rất ngoan,Nick là một người con ngoan và nick yêu mẹ nick! Tôi biết điều đó dù nick ko nói nhưng nhìn hành động và cách nọi chuyện dính đầy chất "phụ huynh" Phải nói là ngoan nhất nhà mặc dù nhà nick rất chiều con, nick có thằng em được chiều rất hư và ông anh trai tiêu tiền như rác! Nhưng nick trầm lắm! Nhiều khi tôi cũng không hiểu nick nữa!
  5. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có thật lòng không ấy àh? Tôi không biết nữa vì nick ít nói, nick ngồi cùng tôi hàng tiếng đồng hồ chỉ nhìn mà không nói! Cứ như thế về nhà thì gọi cho tôi hàng tiếng đồng hồ rồi chỉ để nghe em nói: "yêu anh" mà tôi không nói, cứ như thế hàng tiếng bạn ạ! Thế là thế nào?
    Rồi khi nói đến chia tay vì bạn biết đấy, tôi mặc cảm vì tôi hơn nick một tuổi (nhìn thì không phân biệt được vì tôi đã nói nick có suy nghĩ rất người lớn và vì thế có thể bề ngoài cũng bụi trần hơn)! Nick chỉ im lặng cầm điện thoại và khóc nấc lên, tôi hỏi sao im lặng thế? Và chỉ nghe tiếng nấc màng thôi!
    Có một điều tôi biết: Nick ko giám cùng tôi vượt qua trở ngại, hình như nick yêu thì yêu thật đấy nhưng nick ko giám xác định. Có một điều tôi rất tôn trọng nick đó là nick ko bao giờ hứa hẹn hay nói một điều gì về tương lai của hai đứa vì nick nói: Nick rất đau khổ vì đã làm tôi buồn, nhưng nick còn đau khổ hơn vì yêu mà không giám đấu tranh vì......tôi tự hiểu khó khăn ở phía gia đình tôi, và chính vì hoàn cảnh của chúng tôi. Nick nói, nick mặc cảm vì tôi thì đi làm trong khi nick đi học và ăn bám bố mẹ.......nói tóm lại là tôi hơn nick 1 tuổi!
    Nick ko như người khác đúng không? Khi yêu thì van nài, và hưa hẹn .....nick thì không, tùy ở tôi quyết định.
    Sau khi mẹ tôi nói chuyện về người bạn của nick. Tôi đã hiểu lầm nick và gần như từ khi đó đến giờ chỉ một mình tôi nói còn nick nghe và đọc mail, cứ như vậy nick tránh nói về tình cảm của chúng tôi! là vì sao?
    Tôi yêu nick ko ấy àh? Tôi ko biết! chỉ biết là ngay khi người khác mang hạnh phúc đến cho tôi, tôi cảm nhận được nhưng cũng vẫn nhớ đến nick.
    Tôi ko biết có phải yêu không khi mà nói đúng hơn thì nick chỉ như một cái bóng trong tim tôi! Hình ảnh của nick lúc ẩn lúc hiện, nick chưa làm gì cho tôi ngoài tặng tôi một chiếc áo khi sinh nhật. Không hứa hẹn!..........khi online thì toàn một mình tôi nói và nick lắng nghe rồi cho tôi lời khuyên! Nhưng cứ như thế hình ảnh của nick cứ tràn về trong tim tôi!
    Hình thức của nick àh? Tôi không biết, chắc cũng được nhưng tôi ko phải người thích bề ngoài để yêu!
    Tôi ko biết nữa! Chỉ như một cái bóng!
    Tôi cứ mail cho nick dù biết rằng phải rất lâu nick mới đọc thậm chí mail ngay cả khi nghĩ rằng nick ko đọc!
    Tôi ko biết, ko biết nữa..........ko biết gì cả chẳng hiểu nổi mình nữa : Điên, khùng.....và thật.........ko biết nữa!
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chúng tôi đang sống trong một thế giới mà tình cảm của con người là không có giới hạn. Có những thứ mà tưởng trừng không thể thì nó lại xẩy ra, tồn tại trong mỗi con người. Phụ nữ thì đa cảm, nhưng tôi không đồng ý bạn là người đa tình bởi trong câu chuyện của bạn, tình yêu với anh chàng kia không phải là tình yêu nam nữ( ít nhất đối với bạn), nó chỉ là cuộc sống con người cần nhau và dựa vào nhau thôi. Với anh ấy bạn không có xao động, không có khát khao thì tại sao gọi là tình yêu. Có người nói bạn "mù quáng" bản thân bạn cũng cảm thấy vậy nhưng như thế nào là mù quáng và chẳng có thứ tình yêu nào mà không mù quáng cả, bởi nếu không mù quáng thì chẳng bao giờ có thiên tình sử ROMEO-JULIET.
    Nếu tôi là bạn, tôi cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ở bên cạnh người yêu mình và vẫn nhớ tới nick điều đó chứng tỏ rằng bạn yêu nick trân thành. Hãy tập trung vào công việc, đừng nuối tiếc thứ tình cảm mà bạn đang cùng người kia xây dựng, bởi bạn có thể chấp nhận nhưng không thể chung sống, anh ấy vì quá yêu bạn mà không cho bạn một chút niềm tin, anh ấy không tin bạn..... nếu không tin bạn thì cuộc sống của bạn là địa ngục. Cách duy nhất của bạn là tập trung vào công việc, hãy giao lưu với nhiều người hơn, dù không muốn nhưng bạn vẫn sẽ chờ đợi một điều gì đó ở nick, hãy chờ cho đến khi nào có thể và quan trọng hơn là không được mất niềm tin. Nick còn nhỏ tuổi hơn bạn, trong tầm nhìn cuộc sống và cả trong tâm hồn vẫn còn rất trẻ con hãy để cậu ấy có thời gian, và chính thời gian sẽ trả lời tất cả.
    note:Cuối tuần này chúng tôi có một buổi off CAFE nếu bạn muốn đừng ngại PM cho tôi. Chúc bạn vui
  7. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn với nick sẽ chẳng bao giờ đến dc với nhau đâu. Và chính vì ko thành dc, nên nó trở nên đẹp mãi, lung lĩnh mãi và khó quên nhất.
    Nhưng mà cũng đừng nên suy nghĩ quá tốt, cái gì cũng quá hoàng tráng về nick. Bởi con nguời, càng lớn càng thay đổi, đặc biệt nick khi đã đi du hoc. Khi trở về, con người sẽ khác. Có thể tình cảm của 2 nguời vẫn còn, nhưng đôi khi nó chỉ là kỉ niệm đẹp vẫn còn vương đâu đây mà lại tưởng đó là tình yêu..
    Tớ đã trai qua vài mối tình, nhưng mà khi yêu ai thì yêu, tớ cũng nào cũng mãi nhớ về mối tình thời cấp 3...cứ nghĩ là mình còn yêu nguời ta lắm....
    Sau bao nhiêu năm gặp lại, nguời ấy vẫn chờ đợi tớ, chưa yêu ai...nhưng mà sao tự nhiên thấy khó đến với nhau thế. Tình cảm còn, kỉ niệm đẹp, nhưng cuộc sống khác nhau quá.....
    Thôi thì mãi mãi trong nhau là kỉ niệm...
  8. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin phép! Sớm trả lời mọi người vào một lúc .........nào đó thấy đầu óc tỉnh táo hơn!
  9. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    KO đủ tỉnh táo để coi nhau là kỷ niêm.........
  10. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chúng tôi đang sống trong một thế giới mà tình cảm của con người là không có giới hạn. Có những thứ mà tưởng trừng không thể thì nó lại xẩy ra, tồn tại trong mỗi con người. Phụ nữ thì đa cảm, nhưng tôi không đồng ý bạn là người đa tình bởi trong câu chuyện của bạn, tình yêu với anh chàng kia không phải là tình yêu nam nữ( ít nhất đối với bạn), nó chỉ là cuộc sống con người cần nhau và dựa vào nhau thôi. Với anh ấy bạn không có xao động, không có khát khao thì tại sao gọi là tình yêu. Có người nói bạn "mù quáng" bản thân bạn cũng cảm thấy vậy nhưng như thế nào là mù quáng và chẳng có thứ tình yêu nào mà không mù quáng cả, bởi nếu không mù quáng thì chẳng bao giờ có thiên tình sử ROMEO-JULIET.
    Nếu tôi là bạn, tôi cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng ở bên cạnh người yêu mình và vẫn nhớ tới nick điều đó chứng tỏ rằng bạn yêu nick trân thành. Hãy tập trung vào công việc, đừng nuối tiếc thứ tình cảm mà bạn đang cùng người kia xây dựng, bởi bạn có thể chấp nhận nhưng không thể chung sống, anh ấy vì quá yêu bạn mà không cho bạn một chút niềm tin, anh ấy không tin bạn..... nếu không tin bạn thì cuộc sống của bạn là địa ngục. Cách duy nhất của bạn là tập trung vào công việc, hãy giao lưu với nhiều người hơn, dù không muốn nhưng bạn vẫn sẽ chờ đợi một điều gì đó ở nick, hãy chờ cho đến khi nào có thể và quan trọng hơn là không được mất niềm tin. Nick còn nhỏ tuổi hơn bạn, trong tầm nhìn cuộc sống và cả trong tâm hồn vẫn còn rất trẻ con hãy để cậu ấy có thời gian, và chính thời gian sẽ trả lời tất cả.
    note:Cuối tuần này chúng tôi có một buổi off CAFE nếu bạn muốn đừng ngại PM cho tôi. Chúc bạn vui oh.... you! Mylove
    Trước hết! Xin cảm ơn tất cả mọi người!
    To: Mylove
    ?otình cảm của con người là không có giới hạn? ? Thật không? Có được phép như thế? Hay là có nên như thế ko ạ?
    ?okhông đồng ý bạn là người đa tình? Tôi ghét nhất điều đó! Tôi ghét nhất người đa tình: nhưng: Giá tôi là người đa tình, chấp nhận yêu anh và cứ nhớ đến nick ( ai biết đấy là đâu?) thì tôi ko phải khổ thế! Chẳng phải bận tâm! Chẳng phải suy nghĩ vì có ai biết mình như thế đâu? Mọi cái trong lòng mình cơ mà?
    ?onó chỉ là cuộc sống con người cần nhau và dựa vào nhau thôi? Cũng ko biết nữa, nhưng tôi nghĩ cũng không phải vì tôi cả hai chúng tôi đều có công việc ?..tạm đủ tiêu! Ko phải phụ thuộc vào ai cả đặc biệt tôi lại là người tự lập???vì thế khi gia đình tôi, hay anh nghĩ tôi lạnh nhạt với anh lại nghĩ và??nói là hay tôi thích một người khác? Có sự nghiệp có tiền đồ? Đẹp trai hơn? Tôi chỉ nói: Con là người tự lập! Tự lo được cho mình, đẹp trai ko phải thứ tồn tại mãi mãi??.thế có ??.ko? Nhưng đó là sự thật! Ko dựa dẫm! Ko vì vật chất mà níu kéo!
    Chỉ tiếc! Ko ai, chính tôi cũng ko khẳng định được rằng chia tay anh có phải là quyết định đúng đắn? Hay lại chính mình tự đánh mất người yêu thương mình nhất!
    Ai lại khuyên tôi? ?o Là con gái nên lấy người yêu mình nhiều hơn?! Đó là?..sự tiếc nuối!
    ?oyêu nick trân thành? ???thời gian chính thức biết tình cảm của nhau cho đến khi tôi hiểu lầm nick vì mẹ chỉ vẻn vẹn 2 tháng, một đôi lần đi uống nưới, tâm sự ?.ko có nhiều kỷ niềm??..Nick ko nói nhiều, ko hứa hẹn, ko đẹp trai, ko vật chất (tiền do con người làm ra) ??. bản thân tôi cũng ko thấy tương lai gì cho tôi và nick nhưng sao vẫn nhớ? ??.luôn nhớ ngay cả khi hạnh phúc nhất và khi buồn thì khỏi nói, tôi mail rất nhiều thậm chí biết rằng ???.sẽ rất lâu mới có người đọc??..ko vì một cái gì mà yêu???ko có nhiều kỷ niệm để nhớ ??.vậy mà sao mãi vấn vương? Vì nó kéo dài 4 năm rồi nên tôi nghĩ, nó phải phải là cảm tính nữa đúng ko nhỉ? Tcảm đó có thể nói là qua thử thách đúng ko? Chỉ tiếc thời gian thực sự cho Tcảm đó được sống quá ít ??.kô đủ sức mạnh để vượt qua rào cản! Và quan trọng nhất ko ai nói với ai nhưng cả tôi và nick đều ko giám nói với nhau về một tương lai xa?..! Cả hai cùng đau khổ! ???.
    ?oanh ấy không tin bạn..... nếu không tin bạn thì cuộc sống của bạn là địa ngục?: Có cách nào chữa bệnh này ko?
    ?ohãy giao lưu với nhiều người hơn?: Nếu còn chấp nhận tình yêu của anh ấy, điều này là không thể vì anh ?oquản ?o rất chặt! Và nếu giả sử đi gặp hội bạn cấp 3 hay cty tổ chức đi ăn ??lại nói này nói nọ??quá mệt mỏi!
    ?onote:Cuối tuần này chúng tôi có một buổi off CAFE nếu bạn muốn đừng ngại PM cho tôi. Chúc bạn vui ?o
    Xin cảm ơn vì tất cả! Xin hẹn dịp khác ạ!
    Được bup_be_di_dep_le sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 12/01/2007

Chia sẻ trang này