1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể hiểu nổi mình! Cho tôi xin một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bup_be_di_dep_le, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    bạn có chắc nick yêu bạn và bạn yêu nick thật sự, hay chỉ vì cả bạn và nick có thể nói chuyện cởi mở với nhau và vì nick hiểu bạn, chia sẻ cho bạn nên bạn ngả nhiều hơn về phía ấy.
    Chuyện tình cảm thực sự rất phức tạp. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của bạn, tôi không muốn đi quá mức với nick. Tôi muốn đó sẽ là một mối quan hệ đặc biệt, 1 người đặc biệt để khi tôi không còn một điểm tựa nào thì người đó vẫn còn. Tôi thật sự mong người đó là bạn, là "sọt rác" của tôi
    Tôi nghĩ, bạn nên cân nhắc thật kĩ. Bởi vì tìm được 1 người yêu bạn chân thành không dễ chút nào
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt và may mắn trong năm mới
  2. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ! Thất bại lớn nhất của cuộc đời là ko biết đâu mới là tình yêu đích thực của mình nhỉ?
    Có khi mất rồi mới nhận ra...........còn không cứ như thế này......tôi ko thể hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu được người khác nhỉ?
    Có ai có thể nói cho tôi biết rằng, khẳng định rằng tôi yêu ai?
    chỉ cần như thế để tôi quyết định.......một quyết định!
    Nếu là yêu nick: Tôi sẽ chia tay anh dù không phải đến với nick, chỉ để ko làm anh khổ và tim tôi ko phải sống trong địa ngục! và được sống là chính mình!
    Nếu là yêu anh: Thì tôi phải nhìn nhận lại......để cuối cùng tôi sống là chính mình .........sống cho tình yêu của mình mà ko phải nghi ngờ chính mình..........để được thanh thản...........
    .............dù là không đến được với ai, ko yêu ai.........nhưng làm sao để nhận ra chính mình........và sống được thanh thản nhỉ? ............ôi! Cuộc sống! Tình cảm là gì chứ?
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là đúng hay sai thì cuối cùng, quyết định cũng vẫn là chính bạn.
    Bạn hãy dành cho riêng mình một khoảng lặng. Một khoảng thời gian không đến với bất kì ai hết để có cái nhìn sáng suốt hơn.
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 4 năm để nhớ tới nick, 1 tháng để chính thức cho nhau biết tình cảm và 1 năm để bình lặng! Anh ấy ko biết để bắt tôi quyết định!
    Nick thì lảng tránh, chỉ một mình tôi! Lặng lẽ là quá đủ................vì thế................tôi ko thể hiểu được mình!
    Đáng lẽ với tình cảm,sự chăm sóc của anh...........
    với sự lạnh lùng của nick............tôi phải yên lòng với anh? vậy mà sao? giờ.............tôi vẫn...............ko thể hiểu!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang chạy theo một tình yêu vô vọng và làm khổ người yêu bạn.
    Chàng chạy theo bạn, còn bạn chạy theo nick, nick thì không rõ đang hướng về phía ai.
    Nếu bạn chắc chắn tình cảm của nick dành cho bạn thì bạn hãy đợi và nói chuyện thẳng thắn với chàng
    Còn nếu bạn biết nick kkhông hướng về phía bạn thì bạn không nên tiếp tục dầy vò mình
    Nếu bạn thấy có thể trở lại với chàng thì bạn hãy quyết định quay lại. Còn nếu không, bạn nên chấm dứt với chính chàng và với nick của bạn
    Trở lại là mình. Có lẽ sẽ là cô đơn và buồn phiền trong một thời gian dài. Nhưng tình yêu không thể cố gắng để trở thành tình thương. Nó là bản năng trong mỗi con người. Hãy sống với tình cảm thật của mình.
    [​IMG]
  6. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    một quyết định thật buồn!
    Nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ thêm và cần phải cứng rắn hơn với chính mình! Có lẽ tôi nên làm như bạn nói! Sẽ phải là chính mình ............Tôi sẽ xa anh một thời gian để nhận ra tình cảm của tôi giành cho anh! Nếu không đến được với anh thì cũng nên chia tay dù đến với nick là không thể nhưng có lẽ với nick nên chấm dứt ở đây!
    Thành thật cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn tất cả mọi người!
  7. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    " EM AH!
    DAO NAY EM THE NAO HA EM? ANH BIET ANH CO LOI VOI EM NHIEU LAM NHUNG ANH KO BIET LAM SAO DE CO THE LAM NGUOI DI NHUNG NOI BUON TRONG EM,ANH CUNG MUON VIET NHIEU CHO EM NHUNG ANH KO BIET PHAI VIET GI NUA DAY LUC NAO TRONG THU CUNG CHI CO MOI LOI XIN LOI THOI AH,VAY THI BUON QUA.NOEL NAY ANH BIET EM CUNG RAT BUON ANH XIN LOI VI KO GUI LAY 1 TAM THIEP CHUC MUNG EM.ANH O DAY CUNG NHU EM THOI CUNG CHANG SUONG GI DAU NOEL VA TET TAY CUNG CHI O NHA MA THOI CO DI DAU DAU BUON LAM EM A,NEU KO PHAI VI HOC ANH CUNG MUON DC VE VN CHU BO.BEN NAY TUY CUOC SONG CO KHA HON O VN THAT DAY NHUNG MA AN UONG THI THAT THUONG LAM.ANH HOC O DAY CO MAY THOI GIAN DI DAU DAU SANG DI HOC CHIEU VE NHA HOC CAI DA THAY HET NGAY ROI NEN NHIEU LUC CUNG MET LAM EM A.EM CUNG VAY DA LAM 2 CONG TY LA VAT VA LAM ROI CUNG NEN TIM THOI GIAN NGHI NGOI 1 CHUT DI EM,DUNG CO NGHI CO THOI GIAN THI EM LAI NGHI DEN CHUYEN BUON CUA CHUNG MINH,ANH CHI MONG EM DC VUI VE THOI DUNG QUA SUC QUA EM A, CON VE VAN DE EM THAC MAC LA ANH CO YEU EM LA KO THI ANH NOI RANG ANH YEU EM CHU KO PHAI LA COI EM NHU TRO DUA NHUNG NHIEU DIEU ANH KO BIET PHAI LAM SAO NUA NEN DA XAY RA KET CUC NHU VAY.ANH BIET EM DANH TINH YEU CHO ANH RAT NHIEU VA ANH CUNG CAM ON EM VI DA DANH TINH YEU CUA EM CHO ANH, ANH SE KO QUEN DIEU MAY MAN VI ANH CO TINH YEU CUA EM."CON VAN DE ANH KO NHAN TIN CHO EM HAY GOI DIEN LA VI CHUYEN CUA MINH MINH DA THE NAY ROI,LAI CON CHUYEN MA GIA DINH EM CHON NUA.NEU ANH NHAN TIN CHO EM ROI LAI LAM EM HY VONG ROI LAI HY VONG MA CHUYEN LAI NHU THE ROI THI CUOC SONG CUA EM CU HY VONG VAO ANH LAM SAO DC..NHU THE CUOC SONG CUA EM SE CON AI NUA CHANG LE CU SONG VOI HY VONG SAO.VI THE ANH KO BIET PHAI LAM SAO DANH CHON CACH VAY DA LAM EM KHO? NHIEU ROI.ANH PHAI LAM SAO BAY GIO ............"
    Tôi nhận được mail này vào ngày hôm qua - từ nick!
    Ko còn biết phải làm sao?
    Được bup_be_di_dep_le sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/01/2007
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh này 100%.
    Hãy sống thực tế đi chị.
    Lo nghĩ làm j cho mệt mỏi. Có yêu hay ko yêu mà cũng ko dứt điểm đc àh? Đôi khi người ta gặp fiền toái chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ, xa thực tế. Biết rõ là ko thể có chuyện tốt đẹp mà vẫn suy nghĩ. Sao buồn cười quá....lol...
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    em gặp anh là quên luôn 2 gã kia, tin không
  10. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    , rất tiếc! Tôi đã sống trong hoảng loạn nhiều! Tự cho mình cơ hội sống là chính mình để không lừa gạt anh ấy và quên nick! Nhưng ko thể đến với ai vì biết anh luôn là người chân thành nhất và buồn hơn là vẫn luôn nhớ đến nick!
    Tôi có phải là một con người tồi tệ!
    Hôm qua tôi đã nói lời chia tay với anh! Anh đề chị chúng tôi làm đám cưới rồi thì.........vẫn thực sự ko hợp nhau hãy chia tay! (Tôi nói với anh rằng mình không hợp - chia tay - mà sự thật tôi cũng cảm thấy mình không hợp với anh ấy)!
    Thương anh quá! Vì quá yêu tôi anh bất chấp tất cả và lường trước cả sự đổ vỡ .........ko còn biết phải làm thế nào..........có lẽ cứ kéo dài thế này .......để một thời gian nữa tôi cứng rắn hơn!
    @ham: Cảm ơn nhé! Never!
    Được bup_be_di_dep_le sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này