1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể hiểu nổi mình! Cho tôi xin một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bup_be_di_dep_le, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn bup_be!
    Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. Vì tôi cũng từng trải qua tình trạng như bạn đấy. Có điều tôi đã chọn khác bạn. Tôi chọn người đàn ông yêu thương và luôn ở bên chăm sóc cho tôi. Chắc là tôi thuộc kiểu người thực tế không thích "thả mồi bắt bóng", cho nên tôi sẽ không day dứt quá lâu về một người đàn ông không dám khẳng định sẽ xây dựng bằng được hạnh phúc với người mà mình yêu. Cũng có thể tôi đã có một thói quen dửng dưng trước những lời lai láng của các chàng trai trẻ. Chàng "nick" trong câu chuyện của tôi đi du học về đã tìm tôi, điện thoại và tin nhắn, muốn một cuộc gặp cuối cùng. Tôi đã gặp và kể cho "nick" về anh để nghe "nick" chúc tôi hạnh phúc. Tôi hài lòng với quyết định của mình.
    Một chút chia sẻ vì thấy chuyện của tôi giống chuyện của bạn quá. Dù sao thì cũng chúc bạn không bao giờ phải hối tiếc! Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình!
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông, nếu biết không có khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà cứ níu kéo tình cảm, nói thẳng, là một thằng hèn.
    Đồng chí nick này, một mặt thì nói quên đi, một mặt khác, lại luôn mồm nói anh yêu em, là có ý gì nhỉ? Theo tôi, đồng chí này chỉ là một thằng ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình. Hắn chẳng yêu ai hết, ngoài bản thân hắn cả.
    Tôi thấy tội nghiệp cho người yêu cũ của bạn. Anh xứng đáng một tình yêu đẹp hơn thế này nhiều. Nói thẳng, bạn không xứng với tình yêu của anh.
  3. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì hạnh phúc của bạn!
    Quyết định! Có lẽ phải như vậy nhưng có điều tôi khó chịu vì anh ấy là người ghen tuông quá mức - khiến tôi ngạt thở!
    Tôi đã nói chuyện, nói anh có sửa được không? Anh nói anh chỉ biết yêu tôi còn "sông núi dễ đổi bản tính khó rời" anh ko thể thay đổi!
    Một người yêu mình chân thành! Nhưng chẳng lẽ lấy nhau rùi để nhau trong tủ kính sao?
    Đàn bà và đàn ông đều ích kỷ nhưng có nên - quá đáng như vậy không? ko thể tin nổi
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Nếu tôi có thể là một đứa sống dối lòng mình! Thì trước mắt có thể tôi ko làm khổ anh ấy!
    Nhưng có lẽ mọi chuyện nên rõ ràng! Thà đau một lần rồi thôi! Cho cả anh và tôi - để cả hai có thể sống cho chính mình.
    Sự nuối tiếc một người chân thành với mình và thói quen ích kỷ được anh yêu chiều của tôi đã làm khổ anh và bây giờ là khổ chính tôi!
    Tôi căm thù bắt đầu thừa nhận mình là kẻ dối lòng!
    Nếu tôi đa tình? Sao ko thể yêu nhiều kẻ khác? Tôi có nhiều cơ hội cơ mà?
    cả nick và anh ko phải là kẻ nhiều tiền hay đẹp trai!
    vậy thực ra? tôi yêu ai trong hai người này? Đừng nói rằng với cả hai tôi ko yêu ai nhé!
    Giá mà tôi đã trải qua nhiều mối tình để tự nhận thấy tình cảm của mình hay tình cảm của đối phương để sau khi chia tay anh tôi ko phải nối tiếc!
    Thật sự tôi cảm thấy khủng hoảng quá bạn ạ!
  5. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao lại căm thù chính mình? Đến bản thân còn căm thù mình thì ai có thể yêu thương mình được nữa?? Không phải AQ đâu nhưng, trong cuộc sống cũng phải biết tự tha thứ cho mình mà một biểu hiện của nó là yêu thương mình hơn...
    Bạn nhận ra mình dối lòng thì hãy sống thực lòng lên xem nào. Còn nếu bạn không biết thì mọi người đã nói cho bạn biết rồi đó. Tại sao hình ảnh Nick trong bạn đẹp bởi vì các bạn không đến được với nhau, những va chạm đã được bạn "thần tiên hoá" nên mới lung linh đến vậy. Những người như Nick không phải là ít và không hiểu sao tôi chẳng thấy có cảm tình với Nick của bạn.
    Cứ mở lòng mình đi bạn ạ. Một thời gian nữa, bạn sẽ nhận ra chuyện đã qua rất... trẻ con.
    Tôi nhắc lại nhé, hãy biết tha thứ cho mình và đừng hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Ngày mai là ngày mới mà bạn...
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tớ khi ngồi đọc hết tất cả những dòng tâm sự của bạn, là j bạn biết không ?
    Cả 2 nhân vật chính trong câu chuyện này, ngoài "bạn" ra, "anh" và "nick" đều không phải là người yêu của bạn.
    - Một người thì "yêu bạn" mà không có niềm tin, sự thể hiện rõ nhất cho thái độ "ko có niềm tin" ấy là một sự ghen vô lối, tớ chả hiểu, yêu thì phải tin nhau chứ, khi người ta còn không tin vào tình cảm của mình, vào tình yêu của mình, vào người gọi là người yêu của mình, thì người đó không phải là 1 người yêu đâu, bạn ạ !
    --> chăc bạn hiểu tớ nói ai ?
    - Một người thì "yêu bạn", mà không làm cho bạn yên lòng, không làm cho bạn vui cười, chỉ làm cho bạn phải suy nghĩ, à, tớ nhớ có bài bạn dùng từ "trốn tránh", yêu mà không dám đối diện, không dám bảo vệ người mình yêu, người ấy, cũng chả xứng đáng với hai chữ "người yêu" đâu bạn ạ !
    Tớ biết không dễ dàng để dứt khoát, nhưng tớ nghĩ rằng người yêu thực sự của bạn hình như bạn chưa gặp, khi nào bạn gặp người ấy, bạn sẽ hiểu những lời tớ nói !
    Chúc hạnh phúc !
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em ý sắp gặp rồi.
    Vuốt lại tóc cái nào.
  8. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều!
    Chính vì em thể xác định chính mình nên em ko giám quyết định sợ mình ..........sai lầm!
    Có phải em quá.......yếu đuối? Vậy mà em cứ tưởng?
    Chuyện tình cảm thật...........em chẳng biết nói thế nào nữa!
    Có lẽ em nên xa anh - để tự nhìn lại chính mình - thanh thản cho chính em - phải ko chị?
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Em cần lòng tin vào chính mình và cảm ơn mọi người đã tiếp sức cho em !
    Trái tim là do lý trí của con người mà ra? vậy mà sao trái tim ko thể làm theo lý trí?
  9. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em ý sắp gặp rồi.
    Vuốt lại tóc cái nào.
    [/quote]
    Cảm ơn anh!
    Ở bài trả lời trên anh mắng em " ko xứng đáng" như dội một gáo nước lạnh vào ........em vậy! Nhưng cảm ơn anh! Vì câu nói đó em bắt mình phải suy nghĩ bình tĩnh hơn! Vì em ko muốn mình là kẻ dối trá!
    Ngay thẳng - nhiều khi nóng tính - là em !
    Thanks!
  10. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều nhé!

Chia sẻ trang này