1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể hiểu nổi mình! Cho tôi xin một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bup_be_di_dep_le, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hì, không bít tớ có hơn tuổi bạn k nữa nè, nhìn tai tồ nhá ^^ !
    Thực ra bạn ạ, tớ k bít mọi người thế nào ,nhưng tớ thì tớ tin là chuyện "một nửa" là hoàn toàn có thật, khi nào gặp được "một nửa", thì tất cả những lo âu, xáo trộn, bất an ... sẽ không còn nữa, thật đấy !
    Trong tình yêu, bạn biết với tớ cái gì quan trọng nhất không, đó là sự quan tâm và chia sẻ, quan tâm, chia sẻ chính là yêu thương, yêu lắm, chừng nào mà bạn còn điều chưa thế nói ra với người ấy, thì có nghĩa là, người ấy không pải là 1/2 của bạn đâu hen !!
    Hãy bình tĩnh suy xét, chúc bạn có được quyết định đúng !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, anh của tôi không những là kẻ "ghen tuông quá mức" mà còn là một kẻ "ghen tuông điên cuồng" cơ. Không biết có phải vì tôi vốn là kẻ hay ghen hay không (nhìn title ở dưới cái nick của tôi kìa) mà một ngày nọ ông trời xui khiến anh đến để "điều trị" tôi. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ ghen với những gì gọi là "nhân chứng vật chứng rành rành" thôi, thế mà anh thì ghen bóng gió vô tội vạ, ghen vô lý không chịu nổi. Có thể nói chuỗi ngày yêu đương của chúng tôi gắn lên với những trận ghen. Tóm lại là... chắc là người như bạn không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi có thể sống kiểu "nghẹt thở" như vậy.
    Bạn bú bê à, thực ra chúng tôi đều hiểu sự ghen tuông này chỉ tồn tại ở mức độ ghê gớm nhất bởi vì chúng tôi chưa cưới, chưa về một nhà, chưa ở bên nhau mỗi ngày mỗi đêm. Chắc chắn sau khi cưới, sự ghen tuông sẽ bớt đi rất nhiều. Nói chung, chỉ cần anh không là kẻ vũ phu thì anh có ghen tuông đến mấy tôi cũng thấy ổn cả.
    Mà thôi, chúng ta ở đây không phải là nói những điều khiến cho bạn tiếc nuối "người chân thành mà ghen tuông quá đỗi" của bạn phải không.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc! Sắp Tết rồi đấy!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 22/01/2007
  3. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là khi yêu thì người ta nhận thấy một chút hờn ghen là chứng tỏ anh ấy yêu mình và không muốn mất mình. Nhưng khi lấy nhau mà vẫn còn ghen thì kinh khủng lắm. Cuộc sống ngột ngạt giống như địa ngục đấy bởi vì không có time tự do để dành cho bạn bè, thậm chí cả người thân nữa đâu.
    Mà yêu nhau mà không tin tưởng ở nhau thì đó không phải là tình yêu mà là sự SỞ HỮU.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, quen spam rồi, dài quá, không thể nào đọc hết nổi.
    Hoặc ít ra mỗi khi sang đoạn mới, các bác cách dòng cho chứ, nhức mắt lắm.
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng giống mình, có điều mình không phải "nick" mà là anh chàng kia. Biết chuyện mình cũng mất một thời gian khá dài để nhận định mọi chuyện và quyết định ra đi. Xét đến cùng tình yêu không có người đến trước hay đến sau, mà đâu mới là tình yêu thật sự. Có điều mình không bị chi phối bởi tình cảm như anh này mà chấp nhận sự mệt mỏi và sống với một người lúc nào cũng mơ mộng đâu đâu. Tình yêu không có sự chân thành khi có thể chia sẻ cho số nhiều
    Kết cục lại cậu kia cũng không chấp nhận bạn gái cũ của mình nhưng vì sao thì mình cũng không quan tâm, có điều hiện nay cô ấy cũng như bạn vẫn bị dày vò.
    Chuyện tình cảm rối rắm khó mà khuyên bạn nên như thế nào, giá trị của hạnh phúc có nên chỉ là thứ ăn theo của cảm xúc không thì bạn tự quyết định.
  6. ikid

    ikid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hề!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đọc bài của chị (thật ra chỉ dọc cái đầu tiên thui) em thấy chị dường như không quyết định được việc mình yêu ai àh !!!
    Em mà lâm vào tình trạng này thì em cũng bó tay nhưng em thường nghĩ chuyện mình yêu ai không hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim của mình đâu (có gì sai các bác chỉ bảo nhé ) !!!
    Chị đã gặp hai người yêu chị bây giờ chị yêu ai lại là sự chọn lựa của chị mà thôi. Chị cũng nên dành thời gian nghĩ thử xem mình thật sự yêu ai.
    Và khi đã biết rồi thì ccứ thế mà tiến lên thôi ạh! Tuổi tác, tiền bạc hay các thứ vớ vẩn chả thành vấn đề !!!
    Còn chị bảo có yêu được ai khác không thì em nghĩ đây là vấn đề không cần hỏi rồi ạh! Dĩ nhiên là được chứ (nếu chị gặp người đoá ).
    Em nghĩ thế

Chia sẻ trang này