1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể mất anh

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể mất anh

    Tôi là một cô gái 22 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nề nếp. Tôi có một môi trường sống rất tốt, vì mẹ tôi là một nhà giáo. Như bạn bè xung quanh nói tôi là người dễ gần. Chưa bao giờ tôi tự hào vì mình dễ gần cả.

    Trước khi quen và yêu anh, tôi đã có một quá khứ khá "lẫy lừng" về tình yêu. Trướcânh tôi chỉ yêu duy nhất một người, đó là T. Nhưng khi ấy, với một cô gái 16 tuổi, với sự tò mò về tình yêu rất nhiều. Chính sự thiếu chín chắn, bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã gây ra một lỗi lầm rất lớn. Tôi đã yêu người khác! Tôi đã đi với 1 chàng trai khác khi đang yêu T.

    A tươi trẻ, sôi nổi, tự tin và háo thắng của tuổi 18, điều đó đã cuốn hút tôi. Tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra, tôi đã quá vội vàng để bị cuốn vào vòng xoáy ngộ nhận tình yêu lúc nào không biết. Chúng tôi đã tiến triển quá nhanh, đến mức tôi không nghĩ là mình đã phản bội người yêu. Tôi như một con ngựa bất kham, xô ngã tất cả những gì đang cản đường mình. Tôi hờ hững và xa lánh người yêu. Nhưng? cũng như con ngựa, đến một lúc tôi chợt nhận ra mình đã không yêu A, đó chỉ là một phút giây không tự chủ của cả hai. Nhưng chúng tôi đã đi quá xa để có thể quay trở lại. Tôi hốt hoảng, dằn vặt, sợ hãi. Nhưng lại chẳng thể nói cùng ai. Người tôi yêu không phải là A, tôi đã phản bội người mình yêu chỉ vì một phút nông nổi không suy nghĩ. Lúc đó tôi đã không còn bình tĩnh để có thể tự chủ được, tôi đã nói thẳng là mình không hề yêu A. Dĩ nhiên là anh ấy không chấp nhận điều đó, anh ấy khẳng định rằng tôi yêu anh ấy và sẽ làm mọi cách để giữ tình yêu của tôi lại. Tôi trở nên rối loạn chẳng biết phải làm như thế nào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi nghĩ ra 1 cách mà theo tôi lúc đó là tốt nhất cho cả hai!

    Sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi không ngờ rằng mình đã quá tàn nhẫn với A.. Tôi tìm cách thay đổi hình ảnh cuả mình trong mắt A.. Tìm cách nói dối, và làm cho anh ấy cảm thấy không bình thường. Để cho con bạn nói với bạn A. là anh ấy cướp tôi từ tay T, người yêu của tôi, và tôi chỉ quen anh ấy một thời gian mà thôi. Tôi đã không có một lời giải thích nào! Tôi hờ hững và dứt khoát hẳn với A..

    Mục đích duy nhất lúc bấy giờ là chỉ muốn làm cho anh ấy quên tôi mà thôi. Sau một thời gian níu kéo, A. chấp nhận thực tế rằng anh ấy không thể có tình yêu của tôi. Tôi biết anh ấy đã tổn thương rất nhiều, ngày càng căm hận tôi. Một thời gian(theo tôi) là đủ để nguôi ngoai, tôi và A. thống nhất sẽ không liên lạc với nhau nữa.Anh ấy vẫn chưa thể quên tôi được, và chừng nào có thể quên tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục với tư cách là bạn của nhau! Một thời gian dài, chúng tôi không liên lạc, tôi nghĩ là A. đã có thể quên tôi! Và rồi chúng tôi liên lạc lại, A. nói đã hoàn toàn quên tôi, và có thể làm bạn với tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì chúng tôi có thể làm bạn được với nhau. Tôi nghĩ anh ấy đã tha thứ cho mình. Cứ thế lâu lâu chúng tôi lại liên lạc với nhau...

    ........
    Cho đến khi trong một lần nói chuyện với A., A. nói muốn giới thiệu cho tôi vài người để làm bạn, hỏi tôi muốn đối tượng như thế nào. Tôi đã nói giỡn là "con một, nhà giàu". A. đã cho tôi 2 số điện thoại, trong đó là của một người không phải con một, nhưng nhà giàu. Tôi cũng chẳng quan tâm và muốn có ý định làm quen. Đến một buổi tối, nằm buồn một mình. Tôi nằm xem lại danh bạ trong điện thoại, thấy được số của anh. Và tôi đã nhắn tin làm quen...

    Điều mà cả tôi và anh đều không thể ngờ được là chúng tôi lại yêu nhau. Tôi đã yêu anh ngay từ khi anh dùng tay chạm vào mặt mình. Tôi đã hiểu rằng mình đã yêu anh mất rồi. Ngay từ giây phút đó tôi chính thức nói lời chia tay với T. Vì tôi không thể yêu cả hai người được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Ngay cả khi tôi "mất cả chì lẫn chài". Và tôi đã có được tình yêu của anh. Tôi tự tin là có thể vượt qua được mọi khó khăn. Tính đến thời điểm này tôi và anh đã quen nhau được 2 tháng. Như bao tình yêu khác, chúng tôi giận, hờn dỗi nhau, nhưng dường như những điều đó chỉ làm cho chúng tôi thêm yêu nhau hơn. Tất cả những sai lầm ở quá khứ tôi đều kể cho anh biết chỉ mong anh hiểu tôi hơn, để có thể chấp nhận tôi. Anh nói " anh không quan tâm đến quá khứ em như thế nào, anh chỉ cần quan tâm đến hiện tại và tương lai em yêu anh thật lòng?. Tôi đã thầm cảm kích anh rất nhiều.

    Cho đến tối qua, anh nói chuyện với A.. A. đã kể lại chuyện ngày xưa tôi quen A. như thế nào. Khuyên anh không nên tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa. Vì tôi là một người 2 mặt. Tôi đến với anh chỉ vì gia đình anh giàu có, cũng như trước kia quen A. chỉ vì nghe A. nói Ba của A. là sếp to, sẽ xin việc dễ dàng cho em. Rồi anh cũng sẽ như A, cũng sẽ bị tôi rời bỏ. A. đã nói rất nhiều về quá khứ của tôi, và cũng thêm thắt, bịa đặt khá nhiều. Nhưng tôi không trách A. Mục đích cuả A. cũng là muốn anh rời xa tôi. Và đúng như A. muốn,anh đã buồn, thất vọng về tôi rất nhiều. Anh không còn niềm tin ở tôi nữa, anh nghĩ rồi tôi cũng sẽ đối sử với anh giống như A. mà thôi. Anh cũng chỉ là một mục tiêu tôi cần hạ gục trên con trường phiêu lưu tình ái mà thôi. Khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy rất đau đớn. Anh đã không còn tin tưởng tôi nữa. Nhưng lại cảm thấy rất thương anh. Tôi yêu anh thật lòng, yêu rất nhiều, không phải vì gia đình anh giàu có hay có địa vị gì cả. Tôi không muốn mất anh. Tôi đã tự hứa với mình sẽ không phạm phải lỗi lầm nữa. Nhưng những lỗi lầm ở quá khứ đang quay về để chia rẽ tình yêu của chúng tôi. Tôi phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ! Tôi đang rất hoang mang và mất phương hướng....
  2. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện buồn!!! Mình nghĩ mục đích của A. cũng không hẳn là để anh ý xa cách bạn mà là bạn bè góp ý với nhau thôi. Còn cái quyết định rời xa bạn là của anh ý cơ mà. Vì thế cũng chẳng thể trách A. dc...
    Nói cho cùng thì cái rì cũng có giá của nó cả. Bạn nói là bạn đã yêu thật lòng anh ý nhưng có lẽ tình yêu của anh ý chưa đủ để có thể chấp nhận và tin tưởng bạn. Bạn quá vội vàng nữa, 2 tháng chưa đủ nói lên rì nhiều đâu. Người buồn nhất và bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này phải là T. đấy bạn ạ.
  3. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, iem nại tưởng chị giấu đến chết cũng đem theo cái quá khứ nẫy nừng này của chị cơ mà? Nói cho cùng, dũng cảm công khai thế là đáng khen, chị nhề?
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói gì hơn, bạn hiền
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quyên thay đại từ khéo quá he he
  6. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhân vật chính là ai vậy ta?, chuyện tình như cổ tích ý nhở?
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nếu đau quá, cứ nghĩ đến chữ kí của em!
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    nhiều ng đã fải trả giá cho cái wá khứ của mình.em cũng vậy. em buồn,hối hận,ray rứt...cũng ko thể cứu vãn đc j`.tương lai chẳng biết thế nào,chỉ biết bây giờ đang đau khổ,khó chịu và rối óc ...chị nhỉ... hãy dùng tất cả khả năng của mình để lấy đc thứ mình mong muốn chị nhé...
  9. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ớ, ai lại bóc mẽ nhau thế hả bạn hiền. Công nhận, với một người có trình độ lướt web vô đối như Rut thì lần sau Quyên có post bài gì cũng cẩn thận, hí hí...
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh uh, cũng sai lầm
    Chuẩn bị có bài người thật việc thật

Chia sẻ trang này