1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi không thể nói hay tâm sự với ai những điều này...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snow_soul_1007, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đêm nay chắc hẳn là không thể ngủ rồi đây
    buồn và hục hẫn ...
    cảm giác khó chịu quá...

    trước đến giờ chưa bao giờ phải đối diện với nó...
    chắc hẳn 1 con người ngang bướng như tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc nào
    ...
    tôi đã rất yêu anh. yêu nhìu lắm,nhưng chỉ vì tôi không thể thổ lộ bằng lời
    nhưng cuối cùng tôi chỉ còn lại những giọt nước mắt
    những ngày qua tôi đã khóc suốt mà tôi chẳng biết nói với ai
    ...
    anh ấy củng yêu tôi, và tôi củng vậy...
    đến với nhau vì sự quan tâm lẫn nhau... rồi nghĩ rằng đã hiểu nhau...rất nhiều ...
    rồi chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện cưới
    gia đình 2 bên cũng dồng ý cho chúng tôi đến với nhau
    ...
    nhưng giờ thì hết rồi
    anh nói vẫn yêu thương tôi
    nhưng mà ''em không sống chung với anh được rồi''

    vì tôi nghĩ rằng a không còn yêu tôi nhu ngày đầu sau những lần cãi nhau nữa
    vì anh cứ nói rằng em phải thế này, em phải thế kia... thì tui mình mới có thể cưới....
    trong lòng tôi mỗi lần nghe như vậy tôi lại thấy buồn bả lám
    cảm giác như đó không phải yêu mà chỉ là thach thức thôi.
    và.. tôi tự ái.. chúng tôi lại cãi vã...

    chúng tôi đã gây nhau rât nhìu về những vấn đề không đáng
    ...
    tôi cứ có cảm giác tình cảm của a ấy không còn yêu tôi như trước nữa vì đã mệt mõi khi cãi vả với tôi ....và cảm thấy có cưới nhau rồi cũng tan vỡ...
    .....
    trong đầu tôi vẫn nhớ 2 câu nói của a ấy '' em không thể sống với anh được''
    nhưng ''anh vẫn thương em,chỉ vì em ép anh nói ra câu đó''

    tôi buồn bã lắm
    giờ đây tôi chả nói lên được lời nào với anh ấy
    ...
    chúng tôi không hiu nhau sao?
    hay vì tôi quá cố chấp? khi không thể nói rằng sẽ chiều anh và sẽ thực hiện tốt những điều anh mong muốn...

    tôi đã rất tin tưỡng vào anh và mối tình này
    tôi đã coi anh là một phần cuộc sống trong tôi
    tôi không nghĩ nó sẽ đến nông nỗi như thế này...


    tôi không cảm thấy hối hận,nhưng tôi cam thấy huc hẫn và buồn vì những câu nói đó
    trong cs hay trong ttvnol nay cũng có nhìu tc buồn và éo le hơn cả tôi...nhưng...

    tôi củng không thể tâm sự cùng gđ, họ sẽ thất vọng về tôi vì nhiều khi tôi đã cãi lời để vui lòng anh

    tôi cảm thấy như đang ở giữa cái gì đó rất là tăm tối và ko làm dc gì
    hạnh phúc đã đến với tôi rất nhanh nhưng rồi lại ra đi 1 cách ướt át như vậy




    [​IMG][​IMG][​IMG]




  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giống mình của vài năm về trước.
    Sau khi nghe câu nói em phải thế này, em phải thế kia... thì mình mới có thể kết hôn, rằng nếu em không thay đổi thì người khổ sẽ là em vì lấy nhau rồi không chỉ có 2 đứa, còn bố mẹ, họ hàng, anh không thể lấy em nếu em không chiều lòng được tất cả mọi người. Thế là thôi, dừng lại. Vài tháng sau, anh lấy vợ, rồi mềnh cũng lấy chồng. :)
    Tuần trước, gặp anh, anh bảo: Anh hối hận vì đã có sự lựa chọn sai lầm, nếu cho anh chọn lại thì người anh lấy nhất định sẽ là em blah blah...Mình chỉ cười, chẳng qua con cá mất là con cá to, chứ mình nghĩ với tính cách của mình thì đúng là mình không thể chiều lòng hết ngần đấy người được.
    Theo mình thì bạn cứ là bạn thôi, cái gì thuộc về bản chất thì khó thay đổi lắm, khi lấy nhau rồi, quan trọng là 2 người, còn những mối quan hệ khác, mình cũng sẽ cố gắng để có thể hài hòa được tất cả, nhưng chỉ trong khả năng của mình thôi, còn nếu để lấy lòng tất cả mà phải biến mình thành một người khác thì không nên (mà cái này mình thấy k khá thi tí nào)
  3. Happy-Gold

    Happy-Gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ à ngụy biện, khi người ta muốn trút bỏ cái zì đó người ta sẽ đưa ra 1001 lý do, nhưng cái lí do của anh này hơi bị hèn vì nó làm chị đau khổ hơn, share với chị, em chỉ nghĩ đc nhiu đó àh.
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống này ai giám khẳng định mình hoàn hảo. có những thứ mình nên sửa nhưng có những thứ mình ko cần sửa bạn ạ. t đã từng nghe câu mình nên sửa vì hướng tới chân thiện mỹ chứ không nên sửa để làm vui lòng 1 ai đó
  5. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên...
    mình cũng muốn thay đổi mình để cả hai cùng vui vẻ với nhau như ngày trước
    vì tụi mình đã tính đến chuyện đám cưới,gd anh ấy đã đến nc với gd mình( nếu như chuệyn đám cưới k xay ra,có lẽ ba mẹ mình sẽ thất vọng lắm và sẽ nghĩ mình không chân thành và nghiêm túc trong tc và nghị mình k muốn có chồng....đại loại là như vậy...
    nhưng những ngày nay mình quả thật khũng khiếp voi mình
    mình sợ nhìu thứ
    mình sợ sẽ làm ba mẹ mình bùn lòng, mẹ mình cũng đã đi may cả áo dài để ch bị dam cuoi cua mình
    mà mình cũng sợ nếu tui mình cứ như vậy thì không biết cưới xong sẽ như thế nào nữa
    mình không biết phải làm thế nao
    mong các bạn và các anh chị cho em ý kiến
    mình rất cảm ơn
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chèn, thế mấy cái trên k fải ý kiến thì là kí zì?
  7. buitran210

    buitran210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn ah. tôi cũng có người yêu và cô ấy cũng rất ngang ngạnh..hihi.nói thật tôi cũng đã như người yêu của bạn..nói cô ấy phải sửa lại tính cách một chút vì với tính cách đó sau này có lẽ sẽ khó mà chung sống với bố mẹ chồng (vì tôi là con trai một).có lẽ cô ấy cũng nghĩ như bạn..Liệu tôi bắt cô ấy phải như vậy có quá đáng k??? tôi có sai lầm không?
  8. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    mẹ em nghĩ rất đơn giản, k yêu, k hợp thì giải tán, chả có gì phải buồn, mẹ em muốn em ngồi vào cái vị trí mà em xứng đáng được ngồi, mẹ nói con gái mẹ k phải hạ mìh trước bất kì ai hết. Yêu nhau là phải chấp nhận được cả cái xấu cả cái tốt cuả nhau, k chấp nhận được thì đâu phải là tình yêu. UH đành rằng lấy nhau về nhiều chuyện phiền toái lúc ý góp ý nọ kia thì còn có lý, em là em chúa ghét cái kiểu doạ dẫm, nếu k thay đổi thì thế này thế kia, anh tưởng anh to lắm chắc, k lấy anh biết đâu em lại gặp được ng hoàn hảo hơn, yêu em hơn. Xin lỗi các anh chứ, cái kiểu đó chẳng qua là để phụ nữ tụi em nổi máu tự ái, rồi xoã. chẳng qua mấy anh cũng chán rồi, muốn chia tay nhưng k tìm ra lý do thoy. Thầy em gọi đây là Nguỵ quân tử đấy
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kiếm cô nào mà chắc chắn sẽ hợp ý bố mẹ bạn ý ;)) chứ tính cách thì làm sao mà thay đổi được. Mềnh thấy bạn giè trên kia nói là đúng đấy: người ta sữa chưa để hướng tới chân thiện mỹ chứ k fải là để vừa lòng ai đó.
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    mình chưa yêu đến mức xác định cưới,vì mình còn trẻ,nhưg cũng bỏ nhau vì lý do này, lúc đầu tiêc nuối,hối hận, nhưng sau nghĩ,có thể lúc đếy vì quá yêu mình cố gắng thay đổi,nhưg nếu thực sự con người mình như vậy,thay đổi bên ngoài chỉ để cầu hạnh phúc, sống với nhau về lâu về dài biết làm sao được sẽ chịu mãi được không,lấy rồi mà dằn vặt nhau mới thực sự là khổ :-<

Chia sẻ trang này