1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể nói lời yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi orange_apple, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nói lời yêu

    Tôi không hề biết rằng có một ngày tôi phải đau lòng vì một người con trai mà tôi chưa hề biết chút gì. Thế đấy!

    Tôi và anh học cùng lớp (trước đây thì tôi không biết, hay nói đúng hơn là không để ý đến điều đó), và mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu tôi không nhình thấy điệu nhảy của anh trong đêm cắm trại do trường tổ chức.

    Tôi vốn nhút nhát và không được bản lĩnh cho lắm trước đám đông. Trong khi mọi người ra nhảy thì tôi chỉ dám đứng nhìn một cách thèm thuồng. Rồi tự nhiên tôi chết lặng khi nhìn thấy anh đang say mê trong tiếng nhạc. Phải nói rằng thật hấp... dẫn.

    Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến anh và thật sự tôi cảm thấy trong anh là một con người đặc biệt (không giống những người con trai khác).

    Thời gian trôi qua, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ mang trong lòng một tình cảm đơn phương lâu đến thế. Những gần 3 năm (hey, có ai yêu đơn phương những 3 năm chưa nhỉ). Càng ngày tôi càng cảm thấy cần có anh trong cuộc đời, và cảm nhận rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi.

    Ra trường, tôi lấy hết can đảm để có thể mail cho anh và làm tất cả những gì mà khi chưa yêu anh tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ phải làm. NHưng tất cả đều trở nên be bét hơn tôi tưởng. Tôi thất vọng tràn trề!

    Tôi không thể nói lời yêu với anh vì tôi có thể biết được thái độ của anh qua những lần trao đổi bình thường. Nhưng nếu anh biết được là tôi yêu anh đến nhường nào thì anh sẽ làm gì đây???????
  2. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tôi là con trai nhưng cũng yêu đơn phương như bạn vậy.Hồi học cấp 3 thì tôi cũng đã yêu đơn phương nhưng tôi ko thể chịu đựng được 3 năm như của bạn.cô ấy là bạn thân của tôi.tôi cũng đã âm thầm yêu cho đến khi....cô ấy gửi cho tôi 1 bức thư nói là đừng như vậy và nói rằng cô ấy ko yêu tôi.lúc đó vì cô ấy sắp đi nước ngoài mà.tôi cũng buồn nhưng rồi thời gian đã làm cho tôi quên tình yêu đó,giờ thì cô ấy ko đi nữa nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể coi nhau là bạn mà thôi.hãy vui lên để đón nhận những tình yêu mới....
  3. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không tình yêu nào đẹp bằng tình yêu đơn phương nhỉ, bạn không thể nói ra, mà thôi, cũng đừng nói, nói ra làm gì, cứ để tình yêu đó như một kỉ niệm mà thôi, dù lâu quên, nhưng rồi bạn cũng sẽ quên thôi mà,chúc bạn thành công,
    Nhớ là cái gì mà cố quên thì nó sẽ càng lâu quên hơn đấy !
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
  4. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyen ban noi nhu vay thi that su toi nghi la kho day,boi anh ay la 1 nguoi nhu vay thi ban se ko the noi hay lam gi de cho anh ta hieu duoc long ban roi,vi vay co le ban cu de moi chuyen binh thuong di,luc nay ko nen lam gi ca,khi nao co co hoi thuan loiu thi noi sau cung duoc,hoac neu ko thi ban hay cu mail cho anh ta di,dung ngai,boi anh ta cung can biet dieu do ma,hay dung cam len
    LAN PHUONG
  5. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chỉ để nó đó và coi nó như 1 kỉ niệm đẹp ,là gì đó mà có thể trở thành động lực cho mình. Biết đâu khi nói ra thì mọi chuyện sẽ chẳng đẹp như mình nghĩ.
  6. orange_apple

    orange_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm được gì cho cuộc sống, thì hãy sống với những gì mình đang có, hãy làm những gì mình nghĩ, nhưng đừng để phải ân hận về những hành động đó.
    Nói hay không nói không phải là một vấn đề quan trọng, quan trọng là biết mình đang nghĩ gì.
    Cám ơn vì đã quan tâm, tất cả các bạn. Mỗi chúng ta đều là một cái gì đó đáng để ghi nhớ trong đời!!!
    Cuộc sống thật đẹp

Chia sẻ trang này