1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể quên được cô ấy!

    Cuộc sống tự nhiên biến thành địa ngục dù rằng trước mắt vẫn là công việc, là những lo toan hàng ngày.
    Nhưng trước đây mình sống vì người mình yêu, mình vun đắp nó để dành cho người đó. Vậy mà người đó có thể nói rằng " E không còn yêu A nữa"
    Tại sao lại như thế được cơ chứ? Tại sao lại có thể đùa với sự chân thành và tôn trọng của người khác đối với mình như vậy?
    Phải chăng con gái là như thế ư? TÔI KHÔNG TINNNNNNNN
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bảo với bác là " Em không còn yêu anh nữa " ko có nghĩa là cô ấy đang đùa với sự trân thành và tôn trọng của bác đối với cô ấy đâu. Bác đừng nghĩ xấu chị em phụ nữ thế.
    Nếu như cô ấy không còn yêu bác nữa mà vẫn cứ bảo yêu bác, đến lúc bác biết được sự thật bác thấy có đau hơn ko?
    Hay bác thích người khác giả dối với bác??
  3. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con gái ko phải ai cũng như thế..nhưng có rất nhiều người ko tỏ ra tôn trọng sự chân thành của người khác...và họ đc gọi với 1 danh từ ngắn gọn là SLUT. Nếu đã là slut thì quên luôn đi,nuối tiếc làm gì....ko yêu người này thì yêu người khác...như ông anh cao to đẹp zai thiếu gì gái theo
  4. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ông này, tôi có một điều muốn nói với ông vào lúc này!
    Ông đang rất đau khổ phải không? Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy rồi nên tôi hiểu ông phải chịu đựng như thế nào!
    Có điều, chính trong lúc này là lúc mà ông cần nhất sự tỉnh táo đấy! Là một thằng đàn ông sống ở trên đời, không có nỗi đau nào là không thể vượt qua! Hãy cố một lần, thật bình tâm để suy xét mọi việc!
    Thứ nhất, phải tìm được nguyên nhân cô ấy chia tay ông:
    - Một là do ông: Do ông quá nhàm chán với những trò đùa không mới mẻ, do ông có một cách sống chưa tốt, hay bởi vì ông đã làm chuyện gì đó khiến cô ấy mất lòng tin... vô vàn lý do rất đơn giản cũng có thể là nguyên nhân của việc chia tay!
    - Hai là do cô ấy: Cô ấy có điều gì không thể chia xẻ với ông, hay cô ấy cần sống mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm quá nhiều, hoặc cô ấy gặp một người khác tốt hơn ông... cũng rất nhiều lý do!
    Thứ hai, khi ông đã tìm được nguyên nhân thì ông sẽ nhân ra được nhiều thứ! Liệu ông đã hiểu hết cô ấy chưa? Và cái điều mà ông phát hiện ra nó là như thế nào? Nếu lỗi là thuộc về cô ấy thì tốt nhất ông nên quên ngay cô ấy đi, còn nếu lỗi là của ông thì ông cần chấn chỉnh lại cuộc sống của ông ngay!
    Làm vậy để làm gì? Chính là để ông thấy ông sai và đúng ở những chỗ nào! Cô ấy không xứng đáng với ông hay ông không xứng đáng với cô ấy!
    Nói đơn giản một điều, khi con gái nói thẳng "Em không còn yêu anh nữa" thì tức là ông không thể bắt ép ngay lập tức cô ấy quay lại ngay với ông! Không phải cô gái nào cũng muốn đùa cợt trên tình yêu đâu, vì dù sao TY ấy cũng là bởi một phần cô ấy vun đắp. Hãy tin rằng khi cô ấy nói ra điều ấy thì cô ấy cũng vô cùng đau khổ, chia tay mà, ai chẳng đau đớn!
    Vậy đó, điều cần nhất của ông lúc này là bình tâm suy nghĩ mọi việc để ông không bị gục ngã! Là một thằng đàn ông mà không chịu được vấp váp thì hèn lắm!
    Hãy nhìn lại một lần thôi, xem ông đã phạm những sai lầm gì! Hãy tổng kết lại để có thể thay đổi bản thân ông, để ông không phải vấp lại cùng một chỗ ngã trong cuộc đời! Đó mới là điều quan trọng!
    Còn về TY của ông bây giờ thì ông có tiếc nuối thì đã muộn rồi! Hãy để cô ấy ra đi một cách nhẹ nhàng! Và nếu ông còn yêu cô ấy thì điều đó càng quan trọng. Vì khi ông làm như vậy, ông chứng tỏ được ông là một người có bản lĩnh, và cô ấy cũng thấy được thoải mái hơn!
    TY cơ bản của nó là CHO nhiều hơn NHẬN! TY không phải là sự đòi hỏi, sự ép buộc! Nếu yêu cô ấy thì ông cần phải để cô ấy hạnh phúc cho dù phần đau khổ thuộc về ông! Thời gian sẽ là liều thuốc quý cho con người! Phải đến cuối đời thì ta mới biết được là ai sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
    Với mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, nhưng dù sao thì ai cũng cần ít nhất một lần kiểm điểm lại bản thân mình. Và không phải kiểm điểm để đau khổ vì những sai lầm của chúng ta, mà QUAN TRỌNG là chúng ta sửa chữa những sai lầm ấy như thế nào, và một thằng đàn ông sẽ đứng dậy như thế nào sau lần vấp ngã ấy...!
    Nói vậy để ông hiểu rằng, CUỘC SỐNG còn có rất nhiều điều phải làm, ông cần phải có một tương lai vững chắc hơn! Hạnh phúc sẽ đến với những ai cố gắng vì nó, cần nó!
    Ông cần tỉnh táo để nhận ra mọi việc, ông hãy làm những gì ông thích để ông có thể lại cảm thấy cuộc sống nó rất thú vị!
    Tôi tin là ông sẽ có cách giải quyết của riêng ông và mang chiều hướng tích cực cho cả ông và cả cuộc sống của ông!
    Chúc ông sớm vượt qua mọi chuyện để đứng thẳng hơn, vững chắc hơn trên đôi chân của ông!
  5. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sao khổ thế này hả trời. Tôi biết một chuyện tương tự, anh nàng chị chàng đang yêu nhau say đắm. Chàng đi xa. Một người bạn của chàng (trước cũng học ở nơi chàng đang học) quyết định "thay" chàng chăm sóc cô gái đó. Kết quả là giờ cô đó buông một câu thẳng đơ "Em không còn yêu anh nữa". Làm anh chàng tớ biết mất một thời gian đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng. Tội nghiệp thật, mà là hai người đã yêu nhau cả bao nhiêu năm trời, hai gia đình qua lại và biết nhau lắm rồi.
    Vậy đấy ạ, cũng có những người tình cảm mong manh dễ thay đổi là thế đấy. Thôi thì coi là mình không may mắn đi bạn ạ.
    Có mấy ai hiểu kiếm được một người đàn ông chân tình (tôn trọng và mong muốn gắn bó với mình cả đời) là khó biết bao?
    Đừng buồn nhé. Cuộc đời vẫn đẹp sao!
  6. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác đấy là đùa cợt với tình cảm, khi người ta đã không yêu nữa thì nói thế là rõ ràng rồi. Đấy không phải là đùa cợt. Còn bác thuyết phục được bác gái quay lại không thì là chuyện khác phải bàn
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    bài hay quá!Vote cho 5*
  8. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cũng "voát"...
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại bạn bị một cú shock cho nên bạn cho rằng con gái ai cũng vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là không những con gái mà là con trai cũng vậy....Không phải con gái ai cũng vậy đâu bạn ơi! Đừng nhìn cuộc sống bằng 1 màu đen như thế, hãy yêu đời lên và quên hết mọi chuyện buồn đi nhé. Con người thường sống cho hiện tại, cho tương lai nhưng không ai sống cho quá khứ......Chúc vui vẻ!
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này rất hay!!!!!!!!!!!!!!!
    Tớ chưa được yêu, nhưng cũng đã từng theo đuổi.
    Tớ nghĩ đến cô ấy suốt, và mơ mộng tới 1 kết quả tốt, nhưng khi cô ấy nói là cô ấy đã có người yêu, tớ cũng rất buồn. Tất cả dường như cũng sụp đổ. Tớ vốn ko vội vàng trong tình yêu, nhưng khi gặp cô ấy, tớ biết rằng đó là người tớ đang tìm kiếm. Và tớ ko thể bỏ qua cơ hổi này. Nhưng cuối cùng thì phũ phàng là vậy.
    NHưng ta còn nhiều việc phải làm bạn ạ Thời gian sẽ mang đến cho bạn người mới!!!!!!!!! Ngày hôm qua hãy để nó trôi đi, dành hết nhiệt huyết , sinh lực cho ngày hôm nay để có 1 ngày mai tốt đẹp hơn. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Chia sẻ trang này