1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe You''ll see của Madona, khá giống với bạn đấy
    You''ll See
    Madonna
    You think that
    I can''t live without your love
    You''ll see
    You think I can''t go on another day
    You think I have nothing
    Without you by side
    You''ll see somehow some way
    You think that I can never laugh again
    You''ll see
    My faith in love
    You think after all you''ve done
    I''ll never fing my way back home
    You''ll see somehow someday
    * All by myself
    I don''t need anyone at all
    I know I''ll survive I know
    I''ll stay alive All on my own
    I don''t need anyone this time
    It will be done
    No one can take it from me
    You''ll see
    You think that you are strong
    But you are weak you''ll see
    It takes more strength
    To cry admit defeat
    I have truth on my side
    You only have deceit
    You''ll see somehow someday
    (repeat *)
    You''ll see You''ll see...

  2. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Không trách móc, không ép buộc( vì tôi biết có ép cũng chẳng được, tcảm mà). Tôi chỉ không tin rằng cuộc đời lại bất công đến thế.
  3. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ko có lửa thì sao có khói. "Em ko còn yêu anh nữa" nghe thật fũ fàng nhỉ, nhưng thực ra trong đó chứa đựng bao hờn ghen trách móc. Tôi nghĩ cô ta cũng là ng có tình. Nhưng có thể những lí do nào đó đã khiến cô ấy buộc fải nói ra những từ cay đắng làm bạn đau và cũng làm chính cô ấy đau.
    Truy xem lỗi của ai thì là 1 điều ngu xuẩn. trách cứ đời hay tự dằn vặt mình thì cũng chẳng thông minh gì hơn.
    Cuộc đời bất công á. Cuộc đời cho ta quá nhiều thứ giá trị mà có lẽ ta chưa nhận ra hết bạn ạ. Đừng oán thán nữa. Chẳng ích j đâu, cô ta vẫn ko quay lại với bạn mà

    Còn nếu sau 1 thời gian bạn đã bình tĩnh suy nghĩ mà vẫn thấy mình ko có lỗi j thì bạn nên chấp nhận rằng cô ta ko thuộc về bạn. Bạn nên tự giải thoát cho mình đi...
    Kẻ chinh phục đỉnh E-vờ-rét còn có ngày vấp ngã trc'' mô đất nhỏ. Ko lấy thành bại ra mà luận anh hùng. Nam nhi đại trượng phu fải có món tim xào xả ớt
    Được in_blue sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 20/01/2005
  4. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải cố quên khi mà ngày nào mình cũng nhớ.Tôi sẽ nhớ E bởi vì tôi yêu em, sẽ là tự làm khổ mình nếu như nếu như tôi cứ cố quên em.Vậy thì tại sao phải làm khổ chính mình cơ chứ.
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Why do U always keep her in memory? She''s only a lady who passed by your life. Times goes by and never be back again. Don''t wait yesterday return. Live and do everything U want. Time cures allthings
  6. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    "Hãy sống và làm những gì mình muốn". Tại sao không!
  7. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đâu thể nói rằng tất cả chỉ là cái gì đó thoáng qua.Mình đã đặt tất cả niềm tin vào đó cơ mà.Tai sao không giữ lấy nó nhỉ?!
    Chấp nhận rằng mình là người thiếu may mắn bởi vì đúng là không thể nói cuộc đời bất công,phải sống đàng hoàng để có thể yêu em nhiều hơn bởi vì tôi vẫn biết yêu và tình yêu của tôi là để dành cho em.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất,con gái là thế đấy.Càng trẻ,càng bồng bột,nông nổi và trẻ con.
    Thứ 2,không phải là đùa,mà trong cái bạn cho là đùa ấy chính là sự vô tâm ,hoặc 1 lỗi lầm nghiêm trọng nào đấy mà cô ấy không muốn nói ra.
    Nhân danh 1 người đã từng cài số de rất nhiều ngừơi trong chuyện tình cảm,tôi cho rằng bạn nên xem lại mình trước khi kết tội cô ấy. Chứ phụ nữ khi yêu lắm lúc cũng có nhiều uất ức nhưng chẳng đời nào thốt ra lời đâu.
  9. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nói đến thế rồi mà. Ông có bị thần kinh hay tâm thần phân liệt không thế. Nếu có bảo anh em một câu, đưa sang Trâu Quỳ điều trị ngay. Trên đời này làm gì có cái gì mãi mãi đâu, chuyện hôm nay chỉ biết hôm nay thôi. Hợp thì yêu, chán thì bye. Ông giữ mãi một cái khổ trong tâm hồn ông làm gì. Đi chơi đê cho đời nó thanh thản.
  10. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông bị thần kinh thật ah? Hay đầu ông ko có não? Sao ông cố chấp thế. Nếu ông cho rằng cứ giữ hình ảnh cô ta trong lòng, cứ cố làm mình thật đau khổ, cứ cho rằng cuộc sống này bất công để chứng minh tình yêu cảu mình thì ông cứ làm đi. Chẳng ai ngăn ông đâu. Dù sao ng khổ nhất cũng là ông chứ ko fải cô ta mà càng ko fải là tôi. Mọi ng đưa ra lời khuyên rất chân thành với ông mà cứ như nước đổ lá khoai ý. Đầu ông là đầu vịt ah hay sao mà dội mãi mà ko thấm thế???
    "Hãy sống và làm những gì mình muốn" Tại sao không nhỉ~~~>pó đuôi toàn tập với ông luôn. 1 thằng đàn ông như thế thì kém thật đấy. Ông làm tôi thấy tiếc vì đã khuyên bảo ông chân thành. Hãy tỉnh ra đi. Cứ ôm khư khư cái quá khứ trải đầy hoa hồng như thế thì bao h ông mới tìm đc hạnh phúc cơ chứ???
    Hãy giải thoát cho cô ta và cũng là tự giải thoat cho mình.

Chia sẻ trang này