1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác này 5*
  2. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    kiếm bài nào của anh vote cho anh 6 sao di nhóc
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... cấm anh Spam bài nhá. Nhóc mách...
  4. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quên hả? đơn giản thôi...bao giờ gặp đc 1 em thế này sẽ quên đc ngay
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mọi người rất tốt và tôi vẫn đang tiếp thu đây.
    Tôi đang yêu chứ có làm jì ai đâu cơ chứ.Chả hiểu sao mà tôi lại thế.Mà tôi nghĩ có người thế này thì cũng có người thế khác chứ.Tại sao lại phải cố quên, tại sao lại phải cố yêu một ai đó khi trong đầu vẫn chỉ có hình bóng đó.
    Tôi vẫn đi làm và có ttvnol chia sẻ.
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    BA chỉ nghĩ rằng bạn đang cố nhớ và cố níu kéo một cái gì đã trôi qua rồi mà thôi. Nếu nó không còn triển vọng, thì cứ để nó đi luôn đi, đừng cố tự gồng mình lên như thế làm gì, chỉ khổ bạn mà thôi. Liệu cô gái ấy có hiểu cho bạn không? Làm thế này liệu cô ta có quay lại không? Nếu câu trả lời là không thì bạn biết nên tự làm gì rồi đấy
  7. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế cô ấy nói mỗi một câu thế thôi à, ko giải thích gì nữa ah? Tại nhiều khi con gái, nhất là những cô gái đỏng đảnh hay bày ra trò này trò nọ để làm nũng người yêu nữa. hồi xưa, khi tớ trẻ thỉnh thoảng tớ cũng bày trò với anh yêu để anh ấy sợ.
    Thế sau lời tuyên bố của cô ấy, bạn cứ lẳng lặng đi về mà không trăng trối thêm lời nào á? Cái gì cũng phải làm cho ra nhẽ chứ, biết đâu chỉ vì giận dỗi gì đó mà cô ấy nói thế thì sao?
  8. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chú elegantgoat nghe anh này !
    Anh cũng biết chú đang trải qua như thế nào, anh thì ko hay post bài,nhưng cũng có với chú vài dòng thế này :
    Là thằng đàn ông ở đời, phải trải qua nhiều thứ cảm xúc, vui suớng,khổ đau, tột cùng đi, để làm 1 nguời đàn ông chân chính, chú cứ việc buồn đau và chẳng cần quên cái gì cả, chỉ 1 điều duy nhất chú hãy nhớ ĐỪNG LÀM GÌ CẢ VÀO LÚC NÀY, cũng đừng liên lạc gì cả, cứ để 1 thời gian nữa,chú sẽ ổn dần,có thể chú sẽ quay lại với cô bạn (khi cô bạn tự đổi ý),nhưng chú không dược làm bất cứ điều gì bi luỵ cả
    Chú có thể tìm thằng bạn thân,uống rượu cùng nó,nói hết ra tất cả, hỏi xem mấy thằng bạn cũ có hay đá bóng không,,đánh bóng bàn, bia,,đi bơi (thư giãn lắm),,,thuê đĩa về xem,,vào Box Thiên vãn đọc,rồi tìm thàng bạn nào giỏi vật lí mà thảo luận,,,,chú cũng có thể cắp balô,ngày cuối tuần đi xa 1 chuyến ,có tiền thì sắm cái máy ảnh đi chụp lung tung ;;;tìm công việc làm thêm, đi câu cá, tìm chuyện cuời FPT để đọc, váo những Box "mạnh mẽ" 1 chút để đọc,giao lưu,làm quen,kết thêm bạn mới ...........chú cẩn nữa thì để anh nghĩ cho, nhưng thế cũng nhiều rồi, có điều chú chắc chắn vẫn nhớ, chú tạm chấp nhận 1 thời gian,,,,rồi nguôi ngoai cả chú ạ,,,,Không phải nguời mạnh mẽ là người ko biết đau khi mất cái gì đấy,,mà người biết cách vượt qua nó thế nào ,,,
    Hãy cứ luôn giữ nụ cười , luôn nhắc nhở mình là thằng ĐÀN ÔNG, và mong chú hiểu cho là : ĐÓ LÀ QUY LUẬT
    Thân và mong chú ổn nhanh chóng
    Gửi Broken Angel : Chắc U là em ( nếu sai thì sửa sau), anh rất ấn tuợng với cái chữ kí của em đấy, lần vừa rồi em post bên topic "Làm gì khi gặp phải kẻ ko có lòng tự trọng" anh định cảm ơn và hỏi thăm em, nhân đây nói luôn nha
  9. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    việc này chắc thằng đàn ông nào cũng trải qua một lần, dưới các hình thức khác nhau. Nhìn về long term, nó cũng là điều tốt thôi bác ạ. Cứ nhịn một thời gian là sẽ ổn
    lúc đấy, em mất 1 tuần nói năng lảm nhảm, làm những cái ngu xuẩn. Giờ nghĩ lại thấy hài vãi =))
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 06/02/2005
  10. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mất hơn 1 năm rồi thì nghĩa là sao?
    I know that ''All thing must pass'', and I''ll forget you at the end. But not now, it''s ''mission is impossible''. And noone can help me, ''cause you''ve taken my heart, forever!!!

Chia sẻ trang này