1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hơn một năm mà vẫn nói năng lảm nhảm, làm những điều ngu xuẩn thì nên đi Trâu Quỳ đi thôi
    mà cứ lảm nhảm thế lấy gì mà ăn ? Lúc rảnh rỗi, đầu óc có suy nghĩ thì không thể ngăn được, nhưng tay chân vẫn phải làm việc chứ. Quan trọng là em của mình được hạnh phúc
  2. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết lên muốn tìm được sự cảm thông chia sẻ, ai ngờ được lời khuyên đi Trâu quỳ. Đến đó mấy lần rồi nhưng không tác dụng gì.
    Đây không phải hơn 1 năm nói lảm nhảm những điều ngu xuẩn mà có nghĩa là hơn 1 năm rồi mà vẫn nhớ không sao quên được mặc dù vẫn tâm niệm là nên quên đi thì hơn
    Vậy đấy, biết làm sao bây giờ???
    Tình yêu trong ta như là cơn mưa qua
    Và em trong tôi như vì sao rơi nhanh
    Để đớn đau không còn mãi
    Mùa đông qua mau cho tình thôi xanh xao
    Và em hôm nao như vụt bay qua mau
    Xin em hãy QUÊN ĐI hình bóng tôi
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên thì các bác ở trên đã viết hàng đống, về mặt lý thuyết thì chắc đều đúng.
    Còn chuyện 1 năm chưa quên được chắc cũng là bt. Theo thiển ý của em, cứ kệ nó đi. Nếu bác còn cơ hội làm quen với các em mới thì nên chịu khó tích cực đi tìm hiểu các em sẽ thấy đời tươi lại thôi.
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 06/02/2005
  4. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài và hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Ko phải vì tôi cũng là một người cùng cảnh ngộ như bạn. Mà tôi biết một người như vậy và đã thấy những tình cảm diễn biến của người đó.
    Ban đầu, khi đang yêu và hết sức tin vào tình yêu đó, nó là động lực sống, động lực làm việc của bạn. Rồi khi sụp đổ tình cảm chới với ko biết mình sẽ làm việc tiếp vì cái gì.
    Người tôi quen đã suy sụp hoàn toàn, đã gần như phát điên, nhưng rồi vẫn vượt qua được để tiếp tục sống và làm việc.
    Thoạt đầu tôi nghĩ rằng thời gian sẽ làm lành vết thương, sẽ khiến cho anh này có thể quên đi cô gái kia và lại bắt đầu vào những mối tình mới. Nhưng đã hơn 2 năm rồi anh ta vẫn ko thể yêu một cô gái khác, ko phải là ko cố thử, nhưng lòng anh ta hoàn toàn vô cảm. Thực tế, anh ta vẫn còn nguyên tình cảm với cô gái kia.
    Là một người bạn, tôi đã nhiều lần khuyên hay gợi ý cho anh ta nhưng anh ta ko thay đổi chút nào. ban đầu tôi cho rằng anh ta quá cố chấp và yếu đuối, ko vượt qua được cú shock. Nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng thực sự ko phải. Bây giờ anh bạn tôi sống bình thường, đi làm bình thường, nhưng lòng anh ta vô cảm với tất cả các cô gái khác. Một đôi lần gặp lại cô gái kia, vô tình hay cố ý (vì ko cưỡng được) anh ta lại gần như phát điên lên vì vẫn yêu và khao khát cô ấy như cũ. Lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho cô ấy, thậm chí còn nhờ bạn bè giúp đỡ cô ấy. Cuộc sống trôi qua rất bình thường, nhưng hình như anh ta ko có ý định yêu lại, và luôn bình thản nói rằng "Sẽ luôn có 1 chỗ trong trái tim dành cho cô ấy" khi có ai khuyên can.
    Thú thực là tôi ko hiểu nổi tâm trạng của anh ta, nhưng tôi biết rằng tình yêu của anh ta dành cho cô gái là quá lớn. Có lẽ chưa có một tình cảm nào đủ mạnh để thay đổi. Cũng vì vậy, chúng tôi ko cố thuyết phục anh ta nữa. Tôi nghĩ rằng: hãy cứ để người đàn ông được quyết định về trạng thái của mình, đau khổ hay bất chấp họ đều tự xác định được, cho dù mọi người cho rằng họ mù quáng, điên rồ hay cố chấp. cái cần tôn trọng là tình cảm. Khi tình cảm còn thì ko có điều gì thay đổi được.
    Về bạn - người lập ra topic này, tôi cũng chúc bạn như đang cầu chúc cho người bạn của tôi: hãy cứ sống theo đúng cách bạn đang muốn. Những người bạn sẽ tôn trọng tình cảm của bạn và quyết định của bạn. Mong rằng bạn sẽ sớm gặp được một người khác đủ để bạn có thể yêu và quyết định yêu.
  5. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    yêu là mù quáng mà bác , khổ , yêu rồi mà cuối cùng tan thì cũng hoảng , em lật đật cái vụ này chán rồi , bây giờ vẫn còn gặm một mối căm hờn đây ! iem đã thử tìm đến rượu , thuốc lá để làm thay đổi chính bản thân mình , nhưng kết cục , uống phăng 1 chai rémy + 1/2 chai conhắc mà vẫn bình chân như vại , thuốc lá thì đếch hút được , thử có 2 điếu mà viêm họng đến hơn 1 tháng .
    em thấy rồi yêu , mất rồi lại yêu các bác ạ , tội đếch gì phải hành hạ bản thân . thú thực em vẫn còn yêu cô ấy lắm , để rồi mỗi lần nhớ quá lại chỉ lấy những bức ảnh ra để làm thứ vui thôi , và những tấm ảnh đó đối với em cũng là động lực để em phấn đấu , cải thiện chính bản thân mình sao cho xứng với nàng hơn !
    rồi sẽ có ngày em tin sẽ gặp lại được tình yêu
    Mong bác nào lập ra cái topic này hết buồn đi , mọi người cũng khuyên bác đủ điều rồi đấy ! Tình buồn thì nhiều lắm , kể khó mà hết được phải không bác !
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Nói với bác câu này..."là thằng đàn ông trên đời, chuyện tình cảm nâng lên được cũng phải hạ xuống được" Chẳng biết bác bay h đang nghĩ thế nào chứ cái kiểu "vật vã , quằn quại ,đau khổ " đấy của bác chỉ tổ khiến con gái họ khinh cho.. Mà em biết bác đău muốn thế phải ko???Năm mới , chuyện cũ bỏ qua...ng yêu bác trên thế gian còn rất nhiều..
  7. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hãy để chuyện đã qua đi qua, coi như là kỷ niệm vậy ...
    Mình là con trai mà, cuộc sống vẫn còn nhiều điều phải nghĩ, nhiều việc phải làm, đâu thể cứ như vậy mãi được ...
    Tôi đã có lúc cũng nghĩ rằng mình chẳng thể quên, nhưng khi nhận ra miình còn rất nhiều việc phải lo nghĩ, còn cần đến cho nhiều người thì lại cảm thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng thôi ...
    Năm mới vui vẻ ..
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy bác eleg nói j nhỉ? Dạo này bác thế nào? Tâm trạng đã tốt hơn chưa? Con bạn tớ in_blue có bài mắng bác hay quá. Nhưng ko biết bác có tiếp thu đc chút j ko? Mọi ng quan tâm đến bác nhiều lắm đấy. Bác còn sống hay đã quyên sinh(vì tình) rồi thế? Alô cho mọi ng cái an tâm nhé!
    Năm mới chúc bác vui!
  9. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cùng cảnh thế này, đang định lập một cái topic giống hệt. Đọc được lời khuyên của mọi người cũng vơi bớt đi được phần nào. Chuyện của người viết bài này chắc xảy ra cũng cùng lúc với chuyện của mình. Bạn gái mình cũng nói một câu tương tự " Anh à, em đã suy nghĩ rất nhiều, và ..em nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa rồi " . Chỉ khác một điều rằng , cô ý nói câu này khi bọn mình đang xa nhau (mình đi du học) , thế nên càng day dứt,khi xa nhau tình cảm bị phai nhạt là điều không tránh khỏi, mặc dù mình không phải là người muốn níu kéo tình cảm của người khác khi họ đã không còn yêu. Giờ thì lực bất tòng tâm, chỉ có cách về với cô ý thì may ra có thể cứu vãn được, nhưng đó là điều mình không thể làm lúc này.
  10. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    To meonhithe_dentrang : Tôi biết nhiều người có tâm trạng giống tôi mà.Cám ơn nhiều nhiều.
    Năm mới dến rồi.Cái cũ sẽ qua, nhiều cái mới sẽ đến.Nhưng tình yêu của tôi giành cho em thì vẫn không thay đổi.
    Em nói rằng "mình không hợp nhau". Trời ạ,có ai cắt nghĩa được chính xác cái khái niệm nay` không vây?

Chia sẻ trang này