1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thể quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ vậy, đã hết yêu rồi thì con biết phải làm sao ?
    cô ấy nói như vậy là cô ấy đã chân thật chán rồi.
    bạn nghĩ sao nếu cô ấy ko nói gì, vẫn tiếp tục yêu (giả dối) bạn và một ngày đẹp trời nào đó ola la cô ấy đi với một người khác thì còn đau hơn khi bạn trở thành thằng bị cắm xừng.
    tại sao bạn ko thấy rằng cô ấy rất chân thành và bản lĩnh khi nói như vậy . có bao giờ bạn nghĩ rằng chính sự vun đắp, chăm lo quá đã tạo ra áp lực cho cô ấy , cho tình yêu của mình ko ?
  2. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Chính xác là như thế.Thà cô ấy cứ chân thật trước với mình còn hơn."Thà rằng 1 lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau...........".Người ta đã ko còn tình cảm thì cứ để cho người ta đi.Cố níu giữ thì cũng chỉ được cái xác chứ đâu có gì hơn.Người ta ko yêu mà cứ làm tới khiến người ta phải nói dối là yêu rồi đến 1 ngày người ta bảo:"Em chán cái bản mặt anh lắm rồi" thì lúc đấy nhục dần theo gia tốc lực trọng trường cũng ko kịp nữa rùi
  3. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi bạn ạ. Hoàn cảnh của bạn mình đã trải qua, Đúng là có đau khổ thật đấy nhưng mà người ta không cogn gì nữa thi cần gì phải quan tâm đến người ta nữa

Chia sẻ trang này