1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không thích ngày 8-3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andytran, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andytran

    andytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích ngày 8-3

    Không hiểu là ai đã đặt ra rằng cái ngày 8-3 là ngày dành cho phái yếu nhỉ? Tôi đã thấy nhiều đấng nam nhi hằng năm cứ đến dịp này là háo hức chờ đợi mua quà tặng người yêu, bạn gái. Riêng tôi thực sự không thích ngày này, tôi chỉ xem ngày này là một ngày bình thường, rất bình thường.
    Theo sự hiểu biết của tôi thì ngày 8-3 trên toàn thế giới là ngày "tôn vinh phụ nữ", là ngày "giải phóng phụ nữ", nếu nói theo một cách to tát và đầy ý nghĩa. Hẳn các bạn ai ai cũng biết tại sao phải làm như vậy, có lẽ vì theo lịch sử người phụ nữ trong mọi thời đại đã không đối xử công bằng với nam giới. Có lẽ vì vậy nên những các đấng mày râu đã nghĩ ra ngày 8-3 với ý nghĩa gắn liền với những mỹ từ to tát như trên. Nhưng theo tôi việc tồn tại ngày 8-3 này càng chứng tỏ sự phân biệt đối xử đó. Đáng lẽ đấng mày râu nên âm thầm xem 365 ngày trong năm đều là những ngày 8-3 mới thực sự có ý nghĩa.
    Thiển ý cuối cùng của tôi là cứ để mọi việc thật bình thường, bất kì một sự quan tâm đặc biệt nào đều chứng tỏ rằng chúng ta đang phân biệt đối xử với phụ nữ. Hãy làm sao cho mọi ngày đều là ngày 8-3 của chính bạn và những người phụ nữ xung quanh bạn.


    Thanh Giang
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là dân vn ngày nào của phuơng tây mà chả vơ hết vào mình để kiếm dịp đi chơi.. đú đởn với nhau!!!!!!!!!!!!
    ĂN TRANH THỦ, NGỦ KHẨN TRƯƠNG.. HỌC BÌNH THUỜNG .."ĐI CHƠI LÀ CHÍNH" ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ EVIL G
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bất mãn chuyện gì hả? hihi... " Tôi không thích ngày 8/3 " vì một lý do chẳng ra đâu cả.
    Chỉ yêu mình anh thôi, VIETCOM !!!
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 28/02/2003
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thích hay ko thích thì nó cứ thế mà thôi . Hàng năm ngày đấy vẫn đến vậy thì tội gì ko hưởng thụ . Nếu ta ko nhận đc hoa hay quà của ai thì cũng đừng tức rồi ghét nó . Vì ta có thể tặng hoa hay quà cho một ngừoi nào đó , làm ngừoi đó vui , vậy là cũng đc rồi . Tức và bức xúc mà nó biến đi đc thì em cũng tức , cũng bức xúc cũng ghét để cho nó biến đi cái ngày đấy cũng như các ngày lễ khác hic hic để em đỡ phải tốn xiền !
    mèo con nghịch ngợm
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    yes!
    tôi cũng ghét! ghét cả Valentine, cả 20/10.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cứ ngày nào phải tặng quà là ghét hic hic sợ nhất là mất tiền hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Hichic, cha mẹ ơi, đã phải tặng quà rồi còn bị ăn chửi nữa chứ, chán quá.
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  8. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8_3 là ngày để củng cố tình bạn,sửa chữa tình yêu và là ngày chúng ta tìm thấy 1 tình yêu mới.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    mung 8/3,chỉ đơn gaỉn là một ngày trong năm
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại,ở chính mình..."
  10. andytran

    andytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có rất nhiều bác cùng chung ý kiến với tôi. Tất nhiên là tôi không thích ngày 8-3 chứ không bao giờ ghét bỏ nó. Tông chỉ của tôi là vậy nên chẳng có 8-3 nào tôi tặng quà cho ai cả. Tôi chỉ tặng quà cho người quanh tôi vào những ngày hết sức bình thường. Những quà tặng như vậy mới thực sự có ý nghĩa bởi vì nó không danh nhân một điều gì cả mà đơn giản chỉ là xuất phát từ tấm lòng của mình.
    Hồi nãy tôi có đọc reply của một bạn nói rằng ngày 8-3, 14-2, noel là những ngày của phương tây, thế mà chúng ta cứ vơ vào. Tất nhiên rằng ngày 14-2 và ngày 14-12 thực sự có ý nghĩa cho những người Phương tây và những người theo đạo công giáo nói chung. Một số người nói chung là xởi lởi và ham vui lắm, kể cả những ngày không phải của mình cũng hùa vào nhau và vui chơi thoả thích.
    Hôm bữa trước tôi có đọc báo thấy rằng người Thái đang bỏ dần ngỳa 14-2 và họ có ngày tình yêu cho riêng họ, là ngày liên quan đến lịch sử của họ. Điều đó thực sự có ý nghĩa.
    Thanh Giang

Chia sẻ trang này