1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin trước mắt tôi là sự thật ???????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin trước mắt tôi là sự thật ???????????

    Khi biết yêu cuộc đời mới đẹp làm sao, và kết thúc một cuộc tình thì đời tồi tệ làm sao, vậy mà không hiểu sao đến bây giờ có rất nhiều người muốn mình trong trạng thái như tôi bây giờ.Khi tôi gặp anh cái nhìn đầu tiên, sự quan tâm của anh nụ cười của anh đã làm cho tôi yêu anh, tôi yêu anh từ lúc nào mà đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng không sao nhớ ra được chỉ biết xa anh tôi thấy nhớ vắng anh tôi thấy buồn, thế là tôi yêu, yêu hết mình sống hết mình với tình yêu của mình và tôi cứ nghĩ anh cũng sẽ như vậy nhưng làm sao có thể đo được lòng người, anh vẫn còn quan hệ với người bạn gái cũ của anh, vậy mà anh nói với tôi anh không còn yêu người ta giờ đây anh chỉ yêu tôi, đau đớn thay cho tình yêu của tôi nhìn anh mà không sao dám nói rằng em vẫn còn yêu anh nhiều, muốn được anh ôm vào lòng muốn được nói chuyện với anh nhưng cái tôi của tôi quá cao cho nên tôi không thể.............Lặng người nghĩ về anh tôi không thể chấp nhận được một người đàn ông yêu song song 2 người con gái.Quả thực tình cảm anh dành cho tôi là thật anh cũng rất yêu tôi, nhưng anh lại không muốn chia tay với người bạn gái cũ của anh.Anh nói với tôi anh cần có thời gian anh thì muốn mọi người hiểu cho anh thế còn tôi ai hiểu và thông cảm cho nỗi đau này của tôi đây???Quyết định chia tay với anh thì tôi không thể vì tôi yêu anh tôi không muốn mất anh nhưng mà cứ như thế này thì người đau khổ là tôi chứ không là ai khác.Anh vẫn vui cười còn tôi thì đau khổ, tại sao con người lại thay đổi nhanh đến vậy???? Mọi người ơi ai có thể cho tôi một lời khuyên nào không??? Hãy giúp tôi với tôi phải làm sao bây giờ, có lẽ tôi sẽ chia tay với người đó không biết tôi làm thế có đúng hay không đây???????????????

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đàn ông họ thường tham như thế đấy, họ muốn người này nhưng cũng chẳng muốn mất người kia, bạn phải nói chuyện thẳng thắn với anh chàng đó, xem anh ta chọn ai, nhưng theo tôi nghĩ, tốt nhất là bạn quên anh chàng đó đi, còn nhiều người khác xứng đáng với tình yêu của bạn hơn.
    Chúc bạn có được quyết định đúng đắn và luôn vui vẻ

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  3. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Babyose ơi ! Bạn đã cho anh ta một thời gian để quên người yêu cũ . Nhưng anh ta lại vẫn quan hệ với cô ấy tức là anh ta đang lựa chọn . Chẳng rõ là trong 2 người đó ai níu kéo ai nữa . Dù sao bạn và anh ta phải nói chuyện thẳng thắn . Có thể chỉ là hiểu nhầm , có thể anh ta không muốn làm tổn thương người yêu cũ nên quan tâm như 1 người bạn thì sao ? Bạn cần nhìn nhận sự việc thật cẩn thận , đừng nên để người ngoài tác động vào .Bạn đã thấy gì mà nghĩ anh ta vẫn còn yêu người yêu cũ hay chỉ nghe người ta nói thôi ? Mình tin bạn sẽ làm những gì mà còn tim mách bảo , nhưng đừng quá mù quáng để bị lừa dối . Chúc bạn tìm thấy tình yêu đích thực của mình .
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  4. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    PhươngNhi07 cám ơn bạn đã nói cho tôi hiểu thêm, anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy cần thời gian. Nhưng bạn không thể hiểu được cái cảm giác mà cứ phải ngồi đợi người yêu mình suy nghĩ những chuyện mà mình cứ đứng ngoài nhìn, không làm cách nào để có thể mang anh ấy lại bên mình nó khó chịu như thế nào đâu.Mình yêu anh ấy , yêu nhiều lắm.
    Tôi luôn tỏ ra rằng mình là người cứng rắn nhưng thực ra bên trong con người tôi đau đớn, nỗi buồn và những suy nghĩ luôn bao vây quanh cuộc đời tôi. Ngày hôm nay tôi gần anh ấy, hạnh phúc nhiều lắm nhưng buồn cũng không kém.Đưa người đi mà lòng em buồn nhiều, nhìn thấy anh mà sao xa vời đến vậy, em muốn một ngày nào đó khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua hết, em sẽ lại vui cười, em sẽ lại hạnh phúc bên người em yêu. Không biết nơi phương trời đó anh có biết rằng em yêu anh và lo cho anh nhiểu như thế nào không?Anh ơi hãy để cho em được yêu thương anh được quan tâm và lo lắng cho anh,, hãy để cho những lời cầu nguyên lành của em luôn được bên anh......Gởi lời theo gió nói với anh rằng em yêu và nhớ anh nhiều......Em tin em sẽ làm được những gì mà mình đang nghĩ............
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ra đọc bài viết của Babyrose mà người cứ bần thần. Sao người ta có thể yêu mãnh liệt đến thế được nhỉ. Và tại sao vẫn còn có những con người dám yêu đến cuồng nhiệt đến như vậy được sao! Tôi cứ nghĩ bạn chỉ là thoáng qua thôi ai ngờ bạn sau đậm đến thế này. Biết thế tôi không mỉa mai bạn nữa. Thôi tôi chúc bạn được hạnh phúc với lời cầu nguyện của mình. Tặng bạn bài hát " Nhớ em" để bạn hát khi bạn không ở bên anh ấy.
    Nhớ Em (LamTruong)
    Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
    Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn,
    vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm áị
    Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
    Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhường cho chúng ta đêm ngày ....
    Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Ðến khi nó ra khỏi lòng ta ... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi ... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...
    Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
    Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
    Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
    Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
    Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
    Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
    Thành muôn ánh sao đêm tàn ....


    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Babyrose viết hay thật. Chỉ có thể nói được hai từ mô tả tình yêu này: CHÂN TÌNH.
    Thật hạnh phúc cho người con trai nào là người yêu của babyrose. Rất hạnh phúc.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F

Chia sẻ trang này