1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin vào lòng chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quyen_my, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào lòng chung thuỷ

    Vạn vật đều không nằm ngoài lẽ vô thường, ngay cả những gì thuộc về tinh thần trong mỗi con người. Hôm qua cái bình hoa còn làm đẹp cho căn phòng, hôm nay nó bị con chuột chạy qua làm vỡ... Hôm qua người ấy còn yêu tôi, hôm nay trên con đường ấy cùng sánh bước với anh là cô gái khác... Hôm qua tôi còn nức nở khi đọc lại nhật ký với bóng hình anh tràn ngập, hôm nay tôi đã có thể cười và cho rằng mình đã tốn nước mắt cho những không đâu... Khi đang hạnh phúc bên người mình yêu thì ai cũng ngỡ mình chỉ thương yêu duy nhất người ấy, nhưng tôi không tin! Tất cả đều có thể đổi thay, cho dù sự thay đổi ấy nằm ngoài ý muốn, thì cuối cùng vẫn cứ là trước sau không như một.

    Tôi cực đoan quá, phải vậy không mọi người ơi?



    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Mối tình nào cũng tha thiết như nhau...









    American Quyen

    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 04/04/2002 11:11
  2. bocauxam

    bocauxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì lòng chung thuỷ tuỳ theo đối tượng, nếu bạn thật sự có cảm tình, thì sẽ mãi mãi lâu dài, còn nếu như đó không phải là tình cảm thật sự, thì xin lỗi, tất cả sẽ ngoài tầm tay. Nếu nói như bạn thì la bởi vì bạn chưa tìm được cảm tình chân thật mà thôi. Có nhiều người, kiếm cả đời cũng không ra được thứ cảm tình đó. Chúc bạn may mắn, mình vẫn chưa kiếm ra, nhưng tin là cảm tình đó tồn tại trong cuộc sống.
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin vào lòng chung thuỷ.Có một người con gái khi tôi gặp khó khăn vẫn luôn động viên an ủi tôi và sẵn lòng quay lại với tôi mặc dù đã có người khác.Lúc đó tôi mới hiểu được lòng chung thuỷ là thế nào,không phải lúc nào nó cung thể hiện ra đâu.Và cũng vì lòng chung thuỷ mà tôi không thể phá vỡ hạnh phúc người khác.Bạn thử hỏi lại trái tim của bạn xem nó đã trao đúng chỗ hay chưa.
    Tại hạ chỉ là một kẻ quê mùa ngày ngày cầy cấy trồng rau ở Láng Thượng,mong được mọi người chỉ bảo nhiều.
  4. white1802

    white1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quyen_My noi nhu vay khong phai khong co ly. Dung la khong co gi la khong the, moi chuyen deu co the xay ra du ta co muon hay khong. Cai quan trong la chung ta co biet chap nhan no hay khong thoi.
    Doi khi trong cuoc song, hay hoc cach chap nhan, hon la cu di tim nhung gi qua ly tuong, qua xa voi!
    [pink]white
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Long chung thuy cung nhu bat ky mot pham tru nao khac, luon co gioi han cua no. Minh nghi vay do, neu ban gap duoc mot nguoi dich thuc "mot nua" cua minh. Neu ban yeu bang ca trai tim, neu ban dung lam lan nhung tinh cam ngo ngo nao do la tinh yeu. Ban se hieu nhu the nao la tinh yeu. Khi hieu tinh yeu roi, ban moi hieu nhu the nao la long chung thuy./ Dung noi den long chung thuy khi ban chua that su yeu, chua du can đam hy sinh tat ca chi vi mot nguoi "dung" truoc day khong quen biet. Hay nho cau tho nay cua Pham Tien Duat : "Hay yeu di se thay doi doi khac. Cau chuyen nay dau phai chuyen tinh yeu'
    Nam Tran
  6. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Long chung thuy???????
    That ra minh cung ko biet no co ton tai tren the gian nay nua ko? long chung thuy giong nhu mot cai gi do that xa voi! ban TRuonglaocaibang oi! ban noi nguoi con gai do quay lai voi ban ah. vay thi voi nguoi con trai kia? co ay tro thanh mot ke phan boi!
  7. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vạn vật đều tương đối, điều tuyệt đối duy nhất là không có cái gì là tuyệt đối cả. Người ta chỉ có thể tìm thấy sự tuyệt đối hẹp trong cái tương đối rộng mà thôi.
    Cái bình hoa hôm qua nó còn làm đẹp cho căn phòng, nhưng hôm nay nó đã bị vỡ, nhưng hôm qua nó chỉ làm đẹp cho duy nhất căn phòng đó mà thôi, đó là sự tuyệt đối.
    Tính yêu cũng vậy, không thể tuyệt đối được trong cả cuộc đời 1 con người, nhưng trong một khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian nào đó, nó là tuyệt đối. Người ta lúc đó sẽ chỉ nghĩ, chỉ yêu duy nhất một người mà thôi, và chắc chắn, tôi chắc chắn lúc đó người ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ từ bỏ người yêu, và đấy chính là sự chung thuỷ tuyệt đối. Có được sự tuyệt đối trong cái thế giới tương đối đầy biến động ấy mới chính là điều quý giá, và đó mới chính là ý nghĩa lớn lao của cuộc sống này, phải không Mỹ Quyên?
    Quartz
  8. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngay mỗi bản thân con người đều chứa đựng mâu thuẫn trong lòng mình.
    Như thế nào là tương đối, như thế nào là tuyệt đối! bạn hay tôi hay chúng ta cũng khó có thể hiểu được.
    Một điều gì đó mong manh, yếu đuối tưởng chừng như không thể trong cuộc đời nhưng thực tế nó đã có, đã tồn tại và bất diệt. Những điều tưởng như là mãi mãi lại có một kết cục buồn.
    Cuộc đời, ai dự đoán được tương lai! vậy phàm trù tuyệt đối và tương đối cũng chỉ tồn tại trong một thời điểm. Trong cái tương đối lại có những cái tuyệt đối và trong những cái tưởng chừng như tuyệt đối lại chỉ là tương đối. Trong cái thế giới bao la ấy, con người thật nhỏ bé!.
    Mình nhớ một bài hát của Trịnh Công Sơn
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi trở về cát bụi
    Với mình!, chỉ có quan niệm sống là: Hãy làm đi, và bằng lòng với những gì mình đã làm. Hãy sống đi và bằng lòng với chính bản thân mình. Không có điều gì đúng cả, chỉ có những điều mình chấp được hay không mà thôi!.
    -------------------------------------------
    life
  9. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    hello, đừng bi quan thế các cậu ơi, chung thuy đo theo tôi nghĩ cũng giống bạn gí đó thôi, có chọn đúng người mà trao tình cảm hay khong thôi, bạn dừng bi quan như thế chứ, cuộc dời vẫn còn nhiều cái đẹp lắm mà, hì, có nhiều mối tình trung thuỷ lăm, dể còn có cái chứng tỏ cho cậu mà,, ví dụ như hòn vọng phu đó, hahaha, nhưng tốt hơn hết là đừng bi quan nhé, hãy nhìn kĩ những gì trước mắt mình đã,rồi hãy đặt tình cảm của mình vào đó bạn ạ, thế mới biết chung thuỷ nó ở chỗ nào ma, bi nha, đừng để phí lòng trung thuỷ nữa nhé bạn,
    nerver do what i dont want
  10. ngoccong2001

    ngoccong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quyên_my nói như vậy là không đúng rồi, theo mình thì con trai hay con gái thì cũng có người này người khác chứ không phải ai cũng như bạn nghĩ cả đâu, riêng về mình thì cũng trong trường hợp như bạn nhưng người mình yêu chung thuỷ với mình lắm chứ không như bạn, hầu như con gái bây giờ nói sợ bạn giận chứ chỉ chạy theo mã giàu có của những thằng công tử chứ người như tụi mình sinh viên trắng tay chứ có gì, bạn cũng đừng bi quan như vậy nữa nha,
    chúc bạn sớm tìm thấy niềm tin vào cuộc sống
    Yêu là gì hả em
    Trăm năm anh vẫn là anh
    Thêm tình em nữa chắc anh mau già

Chia sẻ trang này