1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin vào tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SATHUKHONGVOTINH, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tôi không tin vào tình yêu

    Tôi không tin vào tình yêu. Có thật là có tình yêu trong sáng trong cuộc sống này không, hay chỉ là sự vụ lợi. Tình yêu chỉ làm cho tôi đau khổ và chán chường, tôi thấy cuộc sống không tình yêu cũng không đến nỗi nào.Cuộc sống của bạn vẫn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
    Bạn luôn mơ tưởng đến một người yêu sẽ luôn san sẻ những khó khăn cùng bạn ư. Không bao giờ bạn tìm được.
    Bạn luôn tìm đến một người hiểu mình ư , không ai có thể hiểu được bạn.
    Người ta thường để cao, để tình yêu lên một thứ rất thiêng liêng nhưng họ chẳng bao đạt được, Đối với đàn ông tình yêu luôn bắt đầu bằng sự ham muốn. Còn đối với phụ nữ tình yêu đối với họ chỉ là sự an toàn che chở , sự quan tâm chăm sóc giống như cần một nô lệ đáng yêu.



     
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
  3. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình cũng là một người không tin vào tình yêu đây, không phải vì sợ khổ đau mà dường như càng lúc càng thấy niềm tin của mình vô lý, và mệt mỏi.
    Người ta nói đàn ông khởi đầu một cách điên cuồng rồi dịu đi trong hèn nhát, còn đàn bà càng lúc càng giam mình trong kỷ niệm, ngu dại và xót xa. Trái tim nhỏ bé của chúng ta có thể chịu đựng được bao lần như vậy?
    Nhiều lúc cũng muốn nghĩ rằng mình đã sai rồi, đã quá mất niềm tin vào cuộc sống rồi, cũng muốn gượng đứng dậy sau tất cả những thử thách mà ông Trời đã ban tặng. Vẫn muốn nghĩ rằng ông Trời không tạo ra bất cứ khó khăn nào mà con người không vượt qua được, nhưng dường như đã không còn kịp nữa! Trong tôi giờ đây, tình yêu như một thứ hàng xa xỉ vậy! Một món đồ trang sức rối mắt, không cần thiết?
    Dẫu mỗi đêm vẫn lặng lẽ trôi qua trong cô đơn, dẫu 8h làm việc trôi qua trong đơn điệu, dẫu những nụ cười bên bè bạn có phần héo hắt, dẫu ánh mắt kém hồn nhiên, dẫu trái tim vẫn không ngừng thổn thức thì tôi vẫn cảm thấy bình yên đấy thôi. Không bình yên sao được khi biết rằng, thứ mình tìm là thứ không hề tồn tại, phải không?
    Một ánh lửa cho đi là ánh lửa lan toả - Một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại!

Chia sẻ trang này