1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 24/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin...

    Tôi vốn tin vào rất nhiều thứ. Tin vào tình bạn, tin tình vào tình yêu, tin vào gia đình và tin vào chính bản thân mình.
    Chỉ có hai điều mà tôi không tin.
    Thứ nhất: đó là tôi không tin vào tình yêu sét đánh(Làm sao có thể yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ?)
    Thứ hai: Tôi không tin vào số phận(Cuộc đời mỗi con người do người đó quyết định chứ)
    Vậy mà từ khi gặp em suy nghĩ của tôi phải thay đổi, tôi tin vào tình yêu sét đánh.hichic!
    Còn các bạn, các bạn có tin vào số phận và tình yêu sét đánh không?


    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Bài này post sang tâm sự nghe hay hơn đó. Tin hay không thì cũng thế thôi có sao đâu. Cứ phải thử qua mới biết được.
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào đàn bà, một ngàn lần như thế...không tin không tin không tin

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh có đáng tin hay ko thì em ko biết (vì đã yêu bao giờ đâu mà khoẻ re) nhưng riêng số phận thì em ko tin. bởi vì đúng như anh chongcuanino nói số phận của chúng ta làm trong chính bàn tay của mình chứ ko phải ai khác cả. con người phải biết tin vào bản thân, phải quyết đoán thì mới định liệu được một tương lai tốt đẹp. đương nhiên cái gì cũng phải có giới hạn niềm tin quá mức sẽ trở nên tự phụ và đôi khi là hơi bảo thủ nữa. đấy là í kiến của em còn ko biết các bác thì sao ??
  5. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tình yêu sét đánh? Đó là tình yêu xuất hiện sau một tiếng sét? Mà set thì chỉ xuất hiện trong cơn dông ( không như sấm chỉ cần có mấy là được---> thế mới không gọi là tình yêu sấm đánh!!!) Mà khi có dông thì kiểu gì chả có Sét, vậy ở đây có mối liện hệ nhân quả rất sâu xa đấy chứ, tình yêu sét đánh là bất ngờ nhưng cũng có căn cứ đấy chứ. Các cụ nhà ta không có nói sai điều gì đâu!
    Những điều trên là do Twins_of_VIP nói như thế!!!
    Very Impolite Person
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận bây giờ thì em vẫn khăng khăng bác bỏ cái kiểu tình yêu gọi là Sét đánh ấy.
    Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta không thể khẳng định được một điều gì.. Nhỡ đâu lúc nào đó em lại cũng lớ ngớ bị trúng đòn như bác Chongnino thi sao nhỉ?!
    Nói chung là: Con người làm nên số phận, nhưng khổ nỗi khó làm chủ được cảm xúc của mình..
    Nhưng dù gì thì đến tận bây giờ Ít nhất là đến bây giờ, em vẫn không coi cái cú sét ấy là một TY đích thực.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  7. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Số phận ? Tôi rất tin số phận.
    Ty sét đánh? Tôi không dám bàn luận về nó vì tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về nó cả.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  8. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà ko tin vào Ty sét đánh khi mà nó cũng có cơ sở khoa học cơ chứ?đúng là chán các ông quá
    yêu là khổ
    SW
  9. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng tin vào chuyện tình yêu gì hết. Xét cho cùng không bao giờ tình yêu tồn tại mãi, rồi sẽ tới lúc kết thúc. cuộc đời không có tình yêu trai gái thì cũng chẳng chết ai.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tôi ủng hộ 1 nửa
    Sôphận domình quyết
    Tình yêu có thể có từ ací nhìn đầu tiên
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này