1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hangkhongmai, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin ...

    Mượn tạm tên bài hát của ƯHP vậy ...nhưng mà quả thật là tui đang mất dần em trong vòng tay của tôi ....tôi đã phạm 1 sai lầm quá lớn là yêu em quá nồng nàn để em biết được răng tôi kô thể sống thiếu em,em đã chán rồi đúng không????
    C phải làm gì bây giờ N??????
    Hãy quay về bên anh đi ........Anh không thể sống thiếu em được ...........lại một đêm anh không ngủ trong gần 1 tháng nay không ngủ.Mai có kiểm tra 1 môn rất quan trọng trong khoá học như mà anh không thể không nghĩ tới em.......anh biết em chẳng bao giờ ghé vào trang web này cả.....nhưng anh không muốn em rời xa anh đâu .......
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin...Vừa mới đây....Em còn nằm trong vòng tay của tôi...Vậy mà.....
    1 lần và mãi mãi...Trái tim anh luôn mong chờ em.....
    Cố quên người dù đau xót lòng.....
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin là anh thật lòng yêu tôi ! Nếu như anh thực sự yêu tôi có lẽ anh không như thế ! Tại sao lại thế???
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba
    Nguyễn Quốc Sư
    Khi bên em có kẻ thứ ba
    Cũng yêu em đậm đà như anh có
    Chợt trong anh những hờn ghen nho nhỏ
    Chỉ sợ rằng người đó được em yêu
    Để lại anh trống chếnh biết bao chiều
    Ôm tan vỡ, thương cánh diều vấp ngã
    Khi bên em có kẻ thứ ba
    Thì với em, anh đâu là duy nhất
    Trong mắt em giấu đôi điều lẩn khuất
    Anh mãi đi tìm một ánh mắt yêu thương
    Chót yêu rồi lòng nặng nỗi vấn vương
    Anh đâu cao thượng, nhường em cho người đó
    Bởi yêu em, đành ôm phần đau khổ
    Giữa ngã ba đường em khó nghĩ không em ???
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng có 1 tình yêu như bạn nên tôi rất rất hiểu tâm trang của bạn.Nhưng bạn ạ. Đừng bao giờ nói câu: " hãy quay về bên anh đi..." .Nếu người ta muốn đi tức là đã ko còn tình càm gì nữa.Vậy thì ... cứ để họ đi đi .Coi như là ko đáng ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi!
    Khi một người đã rũ áo ra đi thì để họ đi, níu kéo làm chi? Tình đến tình đi khi ta không muốn thì đâu có gì lạ? Người nói yêu ta, Người nói suốt đời bên ta,.. nhưng giờ đây những lời Người nói có còn đáng tin không? Không, một ngàn lẻ một lần không... ha... ha... (Hãy cười lên bạn nhé!).
    Hãy coi đây là niềm may trong đời khi đời chưa nỡ phũ phàng sau khi... quá muộn với ta (muộn ở đây là muôn khi đã cưới nhau, sống hạnh phúc, có vài mặt con,... để rồi nhiều chuyện xảy ra và ta vô cùng buồn sau đó!).
    Cảm ơn Người đã ra đi từ sớm, lòng ta buồn nhưng sẽ sớm thanh thản thôi!
    Bạn đừng buồn gì nhiều nữa, hãy cười tươi lên.
    www.ttvn.tv
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    túc cười quá, nghĩ tới người ấy mà còn nhớ ngày mai có KT là hay rùi, nếu là tui chắc tui nằm bệnh ở nhà, chẳng thèm wan tâm đến lớp có học hay ko rùi. kakaka...
    mà sao con trai yếu đuối thế? yếu đuối dzậy làm sao có đủ khả năng che chở cho người ấy trước mọi khó khăn của cuộc sống, nên em bỏ đi là phải. khi yêu người ta thích cái cảm giác bí ẩn trong tình yêu , thích khám phá xem người kia yêu mình thế nào, vậy mà cho người ta biết hết, ai còn hứng thú gì ??? ....
    thui tóm lại 1 câu, có đau buồn thì cũng gạt qua 1 bên đi, lo học ko thì hại cả đời .
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  8. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehehe ....cám ơn các bác, nhưng mà em cần học cái đã. Hôm nay em tìm được cái nguyên nhân mà em yêu của em nói thế rồi ... tại em hay qua chỗ em yêu mà không chịu học, em yêu làm thế vì sắp thi, muốn em qua đó ít thôi ... cần học mà ...hehehe ... qua kì thi chắc đâu vào đó thôi, nhất là sau khi thi có kì nghỉ đông ...2 tuần kakaka ...OKIE!!!!
    Em học đây các bác sắp thi rồi nên kiểm tra nhiều lắm ....thanks for your ideas....
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tại em có thằng khác ngon hơn đưa đón....Đàn bà như chó như mèo, nếu ta cho ăn ngon thi theo ta, để thằng khác cho ăn thi theo thằng khác, làm quái gì mà đau đờn như tôi thế...Em đã "làm" cho tôi rất sung sướng, nhưng cũng làm cho tôi đau khổ ko kém......

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0

    "Tai sao lai the" nói sai rồi.....làm sao biết được cái vô hình, Mắt ta chỉ có thể nhìn thấy cái hữu hình thôi....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   

Chia sẻ trang này