1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày thứ 9 đang dần khép lại. Đáp trả mình vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ anh. Chuỗi thời gian kia đang nhích dần, nhích dần từng li tới con số 8. Có nhiều người vẫn thường thích con số này. Liệu nó có mang đến cho mình điều may mắn, bất ngờ nào không?
    Ngày mai có lẽ cũng sẽ trôi qua như ngày hôm nay thôi. Không có gì đọng lại về anh cả. Mình mong thời gian trôi thật nhanh, để giải thoát cho chính mình và cả anh nữa.
    Hôm nay vô tình nghe "Ước gì...", lại thấy nhớ anh da diết.
    Không yêu anh mà lúc nào mình cũng nhớ đến anh vậy sao?
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần chuông điện thoại reo vang mình lại nghĩ đó là anh để rồi thất vọng khi tên người hiện trên màn hình là tên của một người khác.
    Cứ mỗi lần có tín hiệu báo tin nhắn đến mình lại thấp thỏm, hồi hộp hy vọng chủ nhân của nó sẽ là "MyDear" để rồi lòng buồn rười rượi khi đứng cạnh hộp thư là những cái tên A, B, C... nào đó.
    Hy vọng rồi lại thất vọng! Mình cứ như người cầm cần câu, thấy đọn phao giật giật, kéo lên thì ra là một mớ rong rêu. Lại đặt cần xuống và chờ đợi.
    Ngày qua ngày, điện thoại rồi tin nhắn cứ tới cứ lui nhưng chẳng bao giờ là của anh cả. Biết bao giờ mới là anh đây?
    Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi. Ngày thứ 8 cũng đang trôi dần, trôi dần qua rồi... Bình yên... Âm thầm... Lặng lẽ... như những ngày đã qua!
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới đã sang!
    Mình cần phải vui, cần phải lạc quan, cần phải yêu đời hơn. Mình vẫn thường khuyên cô bạn thân của mình vậy mà. Chuyện tình cảm của cô ấy cũng đang trục trặc với bao nhiêu vấn đề đau đầu nhức óc. Mình khuyên cô ấy lạc quan yêu đời thì chính mình phải làm được điều đó trước đã.
    Mình cần phải vui để củng cố lại niềm tin. Cần phải vui để tự tin trước anh. Còn 7 ngày nữa thôi. Có lẽ sự tự ái sẽ khiến mình đánh tuột anh khỏi tầm tay. Chẳng biết trước được điều gì.
    What will be will be!
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã hạ quyết tâm. Msg chưa có hồi âm... Chẳng hiểu!
    Chỉ còn 6 ngày nữa thôi.
    Đợi chờ... Và... Chờ đợi...
    Mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá!
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    21h45p...
    ***g ngực tôi như muốn nổ tung. Tim tôi nhảy nhót liên hồi. Mắt hoa. Chân tay bủn rủn run rẩy không ngừng. Tôi thấy choáng váng. Trời đất xung quanh tôi như quay cuồng hay tĩnh lặng, tôi không còn cảm nhận rõ nữa. Phải mất đến chừng 1-2 phút tôi mới chấn tĩnh lại được.
    Tôi đã thấy anh!
    Đến lúc này, khi đang type những dòng chữ này, tay tôi vẫn còn run rẩy lắm, chân tê dại...
    Tôi thật sự muốn ngất đi, muốn khóc lên thật to khi nhìn thấy lẫn trong những dòng tin offline kia đã xuất hiện tên anh. Tôi đã đợi anh quá lâu rồi. Tôi đã hy vọng và vẫn nuôi hy vọng. Và hôm nay thì tôi đã thực sự mãn nguyện. Anh đã không khiến tôi thất vọng. Anh vẫn nghĩ đến tôi. Anh vẫn nhớ đến tôi. Anh vẫn coi tôi là bạn. Anh vẫn còn muốn chia sẻ với tôi. Dường như anh vẫn muốn chọn tôi là người để anh dốc bầu tâm sự mỗi khi anh tuyệt vọng nhất.
    Anh đang vô cùng tuyệt vọng!
    Và anh vẫn nghĩ tới tôi. Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi thấy vui và an ủi phần nào rồi. Cho dù những gì anh nói với tôi không phải là những gì tôi mong đợi.
    Qua những dòng tin kia, tôi lờ mờ hiểu được điều gì đã xảy ra trong thời gian qua với anh, trong suốt thời gian anh tự làm mất liên lạc với tôi. Tôi rất hiểu, cho dù anh không muốn nói rõ cho tôi biết.
    Tôi thương anh. Anh cũng biết thế. Anh đang vô cùng tuyệt vọng. Tôi biết thế. Tôi muốn làm chỗ tinh thần cho anh lúc này nếu như anh thực sự cần tôi. Tôi không biết phải tìm những lời lẽ nào để an ủi anh lúc này. Bởi anh cần tĩnh tâm, anh không muốn có cảm giác thương hại. Tôi chỉ nói những gì đủ để anh hiểu rằng tôi luôn bên anh và đủ sức chia sẻ với những nỗi đau của anh lúc này. Tôi chỉ nói những gì đủ để anh hiểu rằng tôi yêu anh, tin vào mọi quyết định của anh và cầu mong anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi, cho dù tôi chỉ là bạn anh mà thôi. Tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh. Quyết định là ở chính anh.
    Tôi muốn chạy ngay đến bên anh. Tôi muốn ở bên anh lúc này. Tôi muốn gặp anh, dù chỉ là một lần duy nhất rồi thôi. Quyết định là ở anh. Nhưng tôi đành chịu chôn chân một chỗ như thế này đây. Tôi chẳng làm gì hơn được. Bởi quyết định là ở anh.
    Anh nói rằng anh vừa về SG. Vậy có nghĩa là lúc này anh đang ở SG. Nhưng anh đã không gọi cho tôi trước như anh đã từng nói với tôi. Tôi hiểu là anh có lý do riêng. Tôi không cần anh phải giải thích lý do đó với tôi.
    Anh đang ở SG, vậy anh có ý định ra HN như trước kia anh đã từng nói với tôi hay không, tôi không biết. Anh vẫn biết số máy của tôi nhưng có lẽ vì một lý do nào đó anh chưa liên lạc với tôi. Tôi sẽ lại chờ tin anh. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn có thể liên lạc bằng YM mà thôi. Đã có lần tôi ghi địa chỉ nhà tôi cho anh, không biết anh có còn nhớ hay lưu giữ vào đâu đó nữa không?Tôi vừa nói với anh tôi sẽ chờ tin anh và rất mong được một lần gặp anh. Tôi chờ quyết định của anh. Có lẽ những ngày tới đối với tôi là những ngày vô cùng nghẹt thở. Tôi sẽ lại chịu đựng được thôi.
    Có lẽ những ngày qua trôi đi cũng vô cùng nặng nề không kém gì tôi. Có khi anh đã phải chịu đựng nhiều điều còn cay đắng hơn những gì tôi đã nghĩ và thất vọng. Tôi cần gặp anh để anh hiểu một cách trực giác hơn, chân thật hơn về con người tôi, tính cách tôi và tình cảm sâu nặng tôi dành cho anh. Tôi muốn chia sẻ với anh. Muốn anh hiểu được điều đó. Tôi muốn nhiều, nhiều quá. Tôi muốn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với anh, cho dù những gì anh nghĩ về tôi không như những gì tôi mong đợi. Tôi hiểu điều đó.
    Điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay của tôi là anh đã mang lại niềm tin cho tôi, niềm tin mà tôi tưởng là tôi sẽ bị đánh cắp mất. Tôi đã hy vọng, và những gì tôi đợi chờ và hy vọng đã được đền đáp. Thế thôi tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, than thản hơn rồi.
    Tôi lại chờ anh!!!
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi nghĩ lại chuyện đầu giờ chiều nay...
    Có một cuộc gọi rất lạ lùng vào máy của tôi. Giọng một người con trai rất trẻ, hình như trẻ hơn tôi định hỏi tôi điều gì đó rồi lại thôi. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Vì nghĩ rằng có lẽ đó là một người khách lạ mặt nào đó trên ttvnol muốn hỏi tôi điều gì đó. Đó là một chuyện cũng rất bình thường, có thể thường gặp hàng ngày đối với nhiều người.
    Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, sau khi nhận được tin từ anh, tôi lại có nhiều liên tưởng. Lẽ nào chuyện đó lại có mối liên hệ nào đó với anh?
    Tôi mong là thế!
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa.
    Sự đợi chờ của tôi đã chuyển hướng. Đến ngày cuối cùng trong chuỗi ngày này, tôi sẽ phải làm gì khi anh chưa cho tôi biết anh đang ở đâu.
    Hà Nội-một trái tim hồng- chăng? Tôi ước thế!
    Không hiểu sao tôi cứ có linh cảm. Một linh cảm rất kỳ lạ. Hai ngày nữa tôi sẽ gặp anh. Liệu có phải như vậy?
    Anh đang nhích lại gần tôi, dần dần, gần tôi...
    Liệu tôi có mơ mộng viển vông nữa hay không?
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên bắt gặp Lyrics của bài hát mà mình vẫn rất yêu thích từ trước tới giờ: "Right here waiting for you". Thật phù hợp với cảm xúc của mình lúc này...
    Oceans apart
    Days after days
    And I slowly go insane
    I hear your voice
    On the line
    But it doesn''''t stop the pain
    I see you next to never
    How can we stay forever?
    Wherever you go?
    Whatever you do?
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes?
    Or how my heart breaks?
    I will be right here waiting for you
    I took for granted
    All the times
    That I thought would last somehow
    I hear the laughter and I taste the tears
    But I can''''t get near you now
    Oh can you see it baby
    You''''ve got me goin'''' crazy
    Wherever you go?
    Whatever you do?
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes?
    Or how my heart breaks?
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we came *****rvive
    This romance, but in the end if I''''m with you
    I''''ll take the chaaaaaaaaaaaaaaaaance
    Wherever you go?
    Whatever you do?
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes?
    Or how my heart breaks?
    I will be right here waiting for you
    ... Waiting for youuuuuuuuuuuuuu
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cảm giác chờ đợi nó như thế nào, và mình cũng hiểu được cái hụt hẫng khi thấy ngày dần qua còn ng ấy thì vẫn xa vời.
    Ngày xưa ấy...
    Ng đó mất hút suốt 2,3 ngày...mình tự nhủ anh bận việc (dù nhà 2 ng chỉ cách nhau 500m).
    Anh mất hút đến 5 ngày... mình thấy tức giận vô cùng, sao anh có thể bỏ mặc mình.
    1 tuần trôi qua, mình lo lắng, ko biết có việc gì xấu xảy đến cho anh ko, sao vẫn chưa thấy liên lạc.
    Tiếp tục chờ đợi, tự ái dâng lên, tủi thân vô cùng, mình quyết định sẽ giận và làm mặt lạnh đến khi nào anh xuất hiện và xin lỗi.
    Gần 2 tuần...mình đã thua và viết thư cho anh. Anh liên lạc lại với mình nhưng thái độ thật là khác.
    Và sau đó thêm khoảng 3 ngày thì chúng mình chia tay!
    Phái nam có những điều mà phụ nữ chúng ta sẽ ko bao giờ chấp nhận được: khi cần không gian riêng thì họ sẵn sàng bỏ mặc tất cả để được 1 mình !
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Khi thực lòng yêu thương nhau người ta sẽ không dễ dàng bỏ nhau như vậy. Trong tình yêu, nếu xảy ra chia li thì có lẽ là do trái tim đi nhầm hướng. Đó cũng là chuyện dễ hiểu và thường gặp thôi.
    Có lẽ mình là người có niềm tin thái quá vào số mệnh, nên luôn biết cách chấp nhận những gì là thực tế.
    Mình tin bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.
    Yêu nghĩa là không phải nói hối hận.

Chia sẻ trang này