1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không tin!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imissum, 01/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby!
    Hãy nhắn tin lại cho anh ấy đi. Hãy đến bên anh ấy và xoa dịu lòng anh ấy cũng như tự hàn gắn vết thương lòng cho chính mình để cả hai cùng thăng hoa trong tình yêu dịu ngọt. Mình rất mong và rất hy vọng bạn sẽ không đi theo lối mòn của mình. Mình không muốn bạn phải chịu những nỗi đau mà mình đang chịu. Bức bối lắm, Baby à.
    Hãy bao dung bạn ạ. Mình chờ tin tốt lành của bạn!
  2. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    to: imissum
    Bạn ơi . Bạn ơi . Bạn ơi .
    Mình không biết nói gì với bạn cả . Đành tặng bạn bài thơ được chuyền tay nhau trên mạng vậy :
    Tình yêu như Chó với Mèo -Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây - Chó nhìn cặp mắt thơ ngây Dậm chân xuống đất: ****** xuống không? Mèo cười đồ Chó lắm lông Bố đếch xuống đấy, đồ không biết trèo! Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi! Chả may ngã xuống thì toi Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày Chả thèm cái đồ mặt dày Gọi thì chả xuống thế này thì thôi Dại gì cố đấm ăn xôi Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai!
    HÔm nay là giao thừa rùi . *********Happy******New******Year********* Nam Het'' Tet'' De^n'' .....Ru*o*c'' He^n Vao` Nha`.........Qua` Cap'' Bao La.......Mo^t Nha` No Du? .........Vang` Bac. Da^y` Tu?........ Gia Chu? Phat'' Tai` .........Gia` Tre? Gai'' Trai ........Xum Va^y` Hanh. Phuc'' ........Ca^u` Tai` Chuc'' Phuc''.......Thinh. Vuo*ng. An Khang......
    sang nam moi chuc moi nguoi co mot bau troi suc khoe , mot bien ca tinh thuong ,mot dai duong tinh cam , mot diep khuc tinh yeu , mot nguoi yeu chung thuy , mot tinh ban menh mong , mot gia dinh thinh vuong , chuc ca gia dinh sang nam moi van su nhu y ,ty? su*. nhu* mo* , trie^u trie^u ba^t ngo*` , tram nam hanh phuc
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đã qua!
    Tôi còn tin vào điều gì ở anh nữa đây?
  4. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 2h40 phút rùi . Ngồi nhớ người iu . Buồn thật . Năm mới phải có khởi đầu mới chứ . Phải vui vẻ chứ imissum sao lại thất vọng nhỉ :D
    Cười lên một cái nào bạn
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Năm mới xin được gửi tới bạn và mọi người lời chúc là những nụ cười hạnh phúc!
    Còn mình, chỉ muốn khóc thôi. Lại thêm một lần không thể khóc nổi. Không thể không thất vọng, bạn ơi!
  6. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Don''t Know Much
    Look at this face I know the years are showing.
    Look at this life I still don''t know where it''s going.
    I don''t know much but I know I love you.
    That may be all I need to know.
    Look at these eyes they never see what matters.
    Look at these dreams so beaten and so battered.
    I don''t know much but I know I love you.
    That may be all I need to know.
    So many questions still left unanswered.
    So much I''ve never broken through.
    And when I feel you near me, sometimes I see so clearly.
    The only truth I''ll ever know is me and you.
    Look at this man so blessed with inspiration.
    Look at this soul still searching for salvation.
    I don''t know much but I know I love you.
    That may be all I need to know.
    I don''t know much but I know I love you.
    That may be all I need to know.
    I don''t know much but I know I love you
    That may be all there is to know. ​
    Chúc các bạn năm mới với nhiều thành công mới !!!
  7. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa bạn ơi, năm mới đến rồi mà . Hãy để những muộn phiền năm cũ theo gió cuốn đi. Đã có lúc tetsuko có những cảm xúc y hệt bạn vậy nhưng Tình yêu không chỉ có một đâu. Tặng IMISSUM bài hát này.
    Forever

    I stand alone in the darkness
    The winter of my life came so fast
    Memories go back to my child hood
    To days I still re call
    Oh how happy I was then
    There was no sorrow there was no pain
    Walking through the green fields
    Sunshine in my eyes
    I''m still there every where
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the nothem sky
    I never stand any where
    I''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever???
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bài hát mà tetsuko đã gửi tặng mình! Mình đã một vài lần nghe bài hát này rồi, giờ nghe lại vẫn thấy thật hay. Forever" - Có lẽ chẳng có gì là mãi mãi, phải không bạn? Mọi chuyện đều có thể thay đổi theo thời gian. Mình không muốn thế, nhưng buộc phải thế, buộc phải chấp nhận thực tế!
    Hôm nay, mình đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Mình hiểu rằng xung quanh mình còn có gia đình, người thân, bạn bè mình và cả các bạn nữa. Mình hiểu rằng mình còn rất nhiều điều khác nữa cần phải quan tâm trong cuộc sống này. Mình hiểu rằng xung quanh mình còn có rất nhiều người quan tâm tới mình, lo lắng cho mình và luôn cầu chúc những điều tốt đẹp đến với mình. Mình hiểu rằng anh đã không còn thuộc về mình, anh đã không như những gì anh đã nói. Anh muốn làm tổn thương mình. Cũng có thể là anh không muốn vậy nhưng vì lý do nào đó anh buộc phải làm vậy. Mình cần phải chấp nhận sự thật. Vậy thì tại sao mình lại khiến mọi người phải lo lắng cho mình chứ?
    Mình đã thực sự bước sang một năm mới rồi. Bao điều may - rủi đang đón chờ phía trước. Mình cần phải thích nghi với cuộc sống thực tại. Song mình vẫn mong về một phép nhiệm màu nào đó sẽ xảy đến với mình.
    Ngày đầu tiên của năm mới cũng sắp qua rồi. Chúc các bạn có một ngày vui thật trọn vẹn giống mình nhé!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum: thân tặng bạn bài hát này thay cho lời chúc đầu năm mới, mặc dù baby ko post nhạc lên được, nhưng có lẽ bạn sẽ nhớ đến và mở nó lên nghe. Mọi thứ của năm 2005 đã ở lại đằng sau lưng chúng ta, những nỗi buồn, sự cô đơn, cả tình yêu và nước mắt...tất cả đã là quá khứ. Chúng ta có quyền nhớ tới nó, có quyền mộng tưởng về nó, nhưng hãy thương cho cái đầu tội nghiệp và trái tim với vết thương rộng miệng kia; hãy coi quá khứ buồn, coi anh như một bát thuốc đắng mà ta phải uống, sau vị đắng sẽ là cảm giác ngọt ngào...và vì vậy, đừng bao giờ ngủ vùi quên trong quá khứ... Ngày mai vẫn tươi sáng, cuộc sống vẫn tiếp diễn và đã từng sống tốt khi anh chưa xuất hiện cơ mà, thì cớ gì ta lại tự làm ta khổ sở tới vậy chứ, anh cũng chỉ là một người chợt bước qua cuộc đời mình, một người khách trọ không ấn tượng với sự nồng hậu của chủ nhà, một thế giới chẳng bao giờ có chỗ cho chúng ta....Hãy sống như là gió, và mang yêu thương tới những tâm hồn cô quạnh khác...
    Bạn hãy nghe bài hát này nhé !
    Phút giao thừa lặng lẽ!
    Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
    Đậu trên áo em rưng rưng
    Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại
    Lặng nghe sớm xuân đang về
    Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
    Mặt hồ sao bỗng như lung linh
    Và một năm đi qua với bao kỷ niệm
    Để ta nhớ mãi không quên
    Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
    Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
    Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
    Từ giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao
    Mùa xuân
    Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
    Một nhành lá non
    Một tình yêu chưa biết đến
    Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau
    Lòng tin yêu mãi xanh rờn
    sống trong ta mãi muôn đời
    Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua
    Đêm đi qua và ngày đang tới
    hát câu chuyện tình mùa xuân
    Còn vang mãi trong lòng ta
    bao năm tháng ngọt ngào
    Để nơi tim ta mãi mãi
    vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân
    Từ giọt mưa cuối đông
    Và ta lắng nghe...
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nôn nao một nỗi nhớ về anh...
    Có thể đến một lúc nào đó tôi cần phải làm theo lời khuyên của mọi người để cho tâm hồn mình được thanh thản. Ít nhất thì khi đó tôi cũng được là chính mình, được nói tất cả những gì tôi suy nghĩ, được thoải mái bày tỏ quan điểm của mình với người khác cho dù sau đó tôi có phải chấp nhận mất anh. Nếu mất anh, âu đó cũng là số phận. Mất anh, nghĩa là anh không hiểu tôi. Mà những người không hiểu tôi thì chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Như vậy thì tôi sẽ hiểu rằng anh chưa bao giờ thuộc về tôi và sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
    Dù sao một sự rõ ràng cũng khiến tôi thấy mãn nguyện và thanh thản. Nếu điều đó xảy ra, có một điều đáng tiếc rằng niềm tin của tôi đã không đặt đúng người cần được nhận.
    Tôi sẽ nhượng bộ với anh, một lần cuối! Chỉ có điều tôi chưa tiên đoán được đó là khi nào...
    Đầu xuân mới mà nỗi buồn vẫn cứ mênh mang, mênh mang...
    Tôi thực lòng không muốn cứ luôn phải than vãn với đời và với chính mình, nhưng lại không thể đừng được. Buồn thay!

Chia sẻ trang này