1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Ko biết cuộc sống có ý nghĩa gì.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caytung8x, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay đã 27 tuổi mà chẳng làm được gì cả. Có lẽ là do tôi yếu đuối và bất tài quá, gia đình tôi nghèo nên tôi phải bỏ học và đi làm tự lập từ nhỏ. Ngày đó tôi rất chịu khó và chăm chỉ làm ăn, rồi ko biết từ lúc nào tôi đã bước chân vào con đường cờ bạc, chỉ mong có nhiều tiền. Nợ nần chồng chất tâm trạng chán nản chẳng muốn làm gì nữa, giờ đây tôi ko biết phải bắt đầu cuộc sống như thế nào khi nghề nghiệp thì ko có. Tôi cảm thấy bị mất phương hướng , chán nản chẳng muốn làm gì cả.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có cần tay với kô? mình cho cầm dùm.
    Hêy da. cố lên bạn
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn. Bạn đã có thể ngồi mà đánh máy ra những dòng tâm sự này có nghĩa là bạn đã biết nhìn lại để thay đổi bản thân, có điều bạn chưa biết nên làm gì đây?
    Mình không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, không có quyền lựa chọn 1 khởi đầu giàu sang hay sung sướng. Xuất phát điểm là nghèo khó, là lao vào đời để kiếm tiền, mục đích để nuôi bản thân, nuôi gia đình. "Cái xấu" thường dễ học hơn là "Cái tốt". 1 phút yếu lòng để cờ bạc cuốn mình đi, càng ăn càng mê, ko ăn cũng càng mê, vì cái tham thắng lỷ trí rồi mà. 1 người muốn "vỡ" ra, hối hận vì những gì đã làm đó là họ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Hiện giờ thì bạn cũng đang phải trả giá phải không nào? Có như vậy bạn mới sợ, mới biết "dừng" mà nhẽ ra bạn phải "dừng" từ lâu rồi chứ hok phải bây giờ. Cố gắng không bao giờ là muộn bạn thân mến.
    Cái tuổi đó không quá già cũng không phải quá trẻ, nhưng tớ nghĩ cậu vẫn vượt qua được khó khăn này nếu bạn có 1 lòng kiên trì lớn, quyết tâm lớn bằng hành động cụ thể chứ không phải kêu ca than vãn nhé!!
    Bạn nợ 1 số tiền hẳn là lớn. Bạn đã từng làm nhiều việc phải hok, hẳn là bạn cũng thành thạo và đam mê 1 nghề nào đó. Sao bạn không bắt đầu từ nghề mà mình biết để kiếm thêm thu nhập. Với 1 người như bạn, tự lập từ nhỏ thì lúc này có thể làm 1 công việc không vi phạm luật pháp là thừa sức.

    Bạn chán chẳng muốn làm gì? Vậy tớ hỏi, cái"Chán" đó có thể kéo dài đến cả đời không?? Vì bạn cứ mải nhìn vào khoản nợ to đùng che hết mắt mình, còn hơi sức đâu mà phấn với đấu. Trước mắt, bạn ngẫm nghĩ lại cho tớ xem bạn muốn gì, bạn ước mơ trong tương lai bạn là người như thế nào, cuộc sống ra sao? Đó mới là động lực để bạn tự tin phấn đấu tiếp. Sau rồi viết ra giấy kế hoạch cụ thể của bạn gồm gì. Giả dụ bạn nợ 100tr, thì cách nào bạn trả nợ đây, bạn ghi ra tất cả các cách hợp pháp ra cho tớ như xin vào làm ở 1 chỗ nào đó, nhờ tất cả mối quan hệ để làm. Rồi từ từ trong quá trình làm sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn, số nợ sẽ giảm dần thôi. Đừng nghĩ những điều này mình khuyên là quá xa vời với bạn nhé!! Chưa làm sao biết không thành công hay không??
    Ai cũng có ít nhất 1 lần thất bại nhưng quan trọng là sau thất bại bạn làm những gì?

    Bạn phải đọc, nhìn thấy những người có hoàn cảnh đáng thương, nhà nghèo, khuyết tật về tay, chân, mắt mà vẫn vượt qua được mặc cảm, vượt qua được khiếm khuyết đó để học, để lao vào làm, càng thất bại càng cố gắng, bạn mới thấy mình còn quá may mắn hơn những con người đó thậm chí thấy xấu hổ đó bạn ạ. Cuộc đời, số phận hạnh phúc hay khổ đau là do mình tạo ra. Tớ tin là ấy có niềm tin, ấy đã cố gắng hết mình thì đó cũng là thành công vì bạn đã chiến thắng được chính bạn :)
    Chỉ vô tình đọc tâm sự của bạn, chỉ là những sự chia sẻ của riêng mình dành cho bạn. Nếu nó giúp bạn phần nào thì mình rất vui.

    Cố lên nào.
  4. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bác chủ thớt , tớ cũng 27 , cũng cờ bạc , nợ nần nhưng tớ lại khác bạn tí vì tớ tâm tâm niệm niệm câu : " đại trượng phu nâng lên được thì đặt xuống được " , mình làm sai thì cố mà sửa nha , chia sẻ chia sẻ ...........
  5. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 27 tuổi không cờ bạc ko rượu chè ko thuốc lá ... Công việic ổn định nhưng xcũng chả có cái gì cả. Nhạt thật, đôi khi tệ nạn nó cũng là một cái thú .
  6. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lúc thất bại thì hoang mang, lúc có những thứ cần thì lại chán nản. Đời nó vậy muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn hài lòng thoả mãn chán nản, thất vọng, ưu sầu, hoang mang sợ hãi quả là quá khó.
    Chúc bạn chủ topic sớm bình tâm làm lại cuộc đời từ đây
    -
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Mình hơn bạn tuổi và đã hơn chục năm chiến đấu miệt mài với công việc học hành và không cờ bạc gì....thế mà mãi chẳng giàu được.
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    còn noí ra được , còn viết ra đưọc vậy là bạn cũng đã suy nghĩ được nhiều ruì đó .
    ở đời không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới , điều quan trọng là có vượt qua được hay kh ?
    chúc bạn may mắn và bình an
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ những việc mà những người giống mình phải làm để vượt lên đi :).
    Nghiện cờ bạc thì phải tránh xa ra. Nợ nhiều rồi thì phải ngắt nợ. Muốn làm được thì hãy bỏ chút thời gian suy nghĩ thiệt hơn về cái "nghiệp cờ bạc" của mình nó thế nào? Ai chơi cờ bạc đến mức nợ nần thì đều có chung 1 mục đích là hi vọng 1 đống tiền sẽ rơi từ trên trời rơi xuống. Mình cũng biết vài người ham mê cờ bạc, lô đề với hi vọng được trúng độc đắc hay trúng con đề vài chục triệu. Nhưng đến nay chưa thấy ai đạt được ước mong đó cả :D. Mà tính lại số tiền họ bỏ ra có khi tương đương mấy vé độc đắc rồi cũng ko biết chừng. Như vậy không nhất thiết phải "đầu tư" vào cờ bạc mới thành tỉ phú được. Mà có con đường chắc ăn hơn để thành tỉ phú là nếu có tiền thì đừng dùng vào những công việc hên xui đại loại như cờ bạc :D.
    Giờ bằng cấp không có, công việc cũng ko thì hãy bắt đầu đi tìm kiếm cho mình những công việc phù hợp với năng lực hiện giờ của mình đã. Làm việc nhiều sẽ giúp bản thân quên đi những thói hư, tật xấu ... Trước mắt là như thế đã. Thoát khỏi kiếp lô đề và có công việc cho bản thân là đã thành công lắm rồi. Cố lên nhé!
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    "Tôi không biết cuộc sống có ý nghĩa gì" - bạn tự hỏi bạn câu đó. Nhưng nếu có đứa trẻ nào, cháu bạn chẳng hạn, hỏi bạn câu đó bạn trả lời nó được chứ?

Chia sẻ trang này