1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ko biết yêu??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 21991982, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết yêu??????

    Tôi đã là con rùa rụt cổ
    Buồn,tâm trạng khó hiểu,tại sao mình lại làm như vậy,
    Tôi yêu Bé, Bé nói với tôi là Bé đã yêu một người khác, Rồi Bé muốn tôi rút lui,qua rất nhiều lần, đắn đo suy nghĩ,hôm nay tôi cũng đã nhận lời với Bé,
    Tôi buồn lắm bé có biết ko?, bao nhiều tình cảm trong bao năm qua,tôi dành cho Bé, Tôi đã thay đổi mọi suy nghĩ về những sự vật hiện tượng xung quanh,tôi đã quan tâm nhiều hơn đến cách ăn mặc của mình,suy nghĩ cũng thay đổi,
    Nhưng thật ko may cho tôi,tôi ko có điều kiện ở bên cạnh Bé, Tôi nói tôi Yêu Bé khi mà tôi chưa biết rõ đc định nghĩa của nó, Bé hỏi tôi,tại sao lại nhanh như vậy,tại sao lại yêu Bé, mỗi lần Bé hỏi như vậy tôi chỉ biết cười thôi Bé à, vì chỉ có cười mới có thể lý giải đc tại sao, Tôi yêu Bé bởi 1 điều tôi ko hiểu tình Yêu lài cái gì, Tôi nghĩ rằng cứ quan tâm đến nhau nhiều,nghĩ nhiều về nhau đó là tình yêu,

    Bé ở rất xa tôi nhưng tôi vẫn ngỏ lời yêu Bé,Tôi hiểu khó khăn chứ, khó khăn ở đây ko chỉ khoảng cách mà còn chênh lệch về thời gian, thêm vào đó,tôi và Bé tính tình hòan toàn trái ngược nhau, nhưng tôi vẫn tin 1 điều,nêu như tôi có đc Bé trong cuộc đời thi nhữg sự đối lập kia chỉ là viển vông thôi.

    Nhiều lần chúng ta tranh cãi với nhau phải ko Bé, Bé vẫn luôn hỏi toi tại sao lại yêu Bé đến thế nhỉ. nhưng lúc đó tôi chỉ biết cười thôi,vì tôi hiểu ít ra tôi cũng đã tác động đến Bé nhiều.

    Đến hôm nay thì thực sự tôi cũng chẳng hiểu mình vừa làm cái gì nữa,sao hôm nay tôi lại tỏ ra hèn nhát đến thế khi mà Bé nói Bé đã có Người để yêu
    Trc Kia Bé vẫn nói vậy mà, tại sao hôm nay tôi lại làm như vậy,Tôi hèn nhát lắm phải không Bé,
    Rất nhiều lần Bé nói tôi là yếu đuối,quả thực đúng là tôi rất yếu đuối,cũng do tôi,khi nói là yêu Bé tôi đã tự cho mình cái quyền đc phép nghĩ Bé cũng yêu tôi, tôi đã từng sống trong những lúc như vậy.Và mỗi ngày ko đc trò chuỵện với Bé là tâm trạng tồi rối bời, lo lắng,suy nghĩ về Bé,đó là 1cảm giác rất hoang mang, bồn chồn,
    Những lần gọi điện cho Bé,nghe có giọng nam ,tôi đã rất cố gắng để gạt đi những sự ghen tuông vớ vẩn, Sau nhưng cuộc gọi đó, tôi lại ngồi 1 mình tự suy xét mọi việc, Tôi nhận ra,1 điều,mình đã là cái gì đâu mà ghen,rồi tôi tự đánh lừa suy nghĩ của mình bằng cách,đó là những người bạn của Bé thôi,chắc hôm nay buồn các bạn đến chơi

    DƯờng như tôi đã quen với chuyện đó,sau mỗi cuộc gọi điện, rồi gặp những tình huống khó xử,tôi lại lôi mình ra trách móc :" .T à,mày đã là cái gì đâu,sao cứ như là" rồi tôi lại coi như đó là chuyện trùng lặp.

    Sau những ngày đó tôi đau lòng lắm chứ, Tôi thực sự đã ghen Bé à,cho dù tôi chưa một lần đc Bé coi là Người Yêu.

    Giờ đây có thể Bé vẫn đang ngồi trên máy tính, sẽ phải suy nghĩ nhiều,về tôi, để nói lên điều như vậy thật là khó khăn với Bé,

    Nhưng cũng khó khăn với tôi Bé à, Tôi vừa làm 1 con rùa rụt cổ chỉ mong là sẽ khiến Bé thanh thản, Tôi nhận lời rút lui với Bé,vì Tôi hy vọng Bé sẽ đc thoải mái
    nhận lời xong,tôi lại đang tự ngồi trách bản thân đã để mất đi một người mà bao lâu nay,tôi vẫn nói Bé là người quan trọng nhất của đời tôi, Tất cả những điều đó thật là xáo rỗng,tôi đã lừa bản thân mình,tôi nhận lời rút lui mà vẫn chứng tỏ với Bé tôi rất bình tĩnh, rất vui vẻ,vì tôi hy vọng rằng Bé sẽ tìm đc hạnh phúc

    Thật là điên rồ khi trong đầu tôi lại có 1 suy nghĩ đó là : ở đâu có hạnh phúc là ở đó mình cũng hạnh phúc
    Tôi đã vừa chửi bản thân mình, là thằng vô dụng, : tại sao người ta làm đc mà mình ko làm đc,thật là vô dụng

    Bé à, Tôi đã hứa với Bé là tôi sẽ rút lui,thì tôi sẽ rút lui,nhưng đó là rút lui để tìm kiếm 1 con đg mà ở đó tôi có thể bảo vệ che trở cho Bé, Tôi ko quan tâm đến Bé nghĩ thế nào về tôi, tôi chỉ muốn Bé hiểu là tôi vẫn rất Yêu Bé.
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Rút lui như thế ko hẳn là 1 con rùa rụt cổ. Bạn biết rõ ng ta ko yêu bạn mà vẫn hoang tưởng thì mới là vấn đế đấy. Chuyện như vậy rồi tất yếu chỉ có 1 con đường: từ bỏ. Nếu bạn ko từ bỏ thì bạn làm được gì??? Cứ bám theo ng ta à? Chắc gì bạn làm người ta được hạnh phúc...hay là bạn lại làm ng ta cảm thấy khó chịu hơn? Có 1 câu nói như thế này "It hurts to see the one u love being happy with another one, but it hurts more to see the one u love not being happy with u"
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lc không biết người khác sao, nhưng chỉ cần nhìn người lc yêu cười hạnh phúc thì lc vẫn cứ hạnh phúc dù người đó không thích mình. Lại nhớ về him, ước gì him lại có thể đi chơi với him. Lc thương him lắm, nhưng lc biết him thích một người khác và lc thật sự cầu mong him hạnh phúc với người him yêu mà không hề jelous.
  4. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Nhục thật...đúng là rùa rút cổ. cứ làm mấy thứ không đâu rồi lại tự trách móc. Có nhiều thời gian thì đi làm mấy việc khác đi .
  5. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    uh, cám ơn bạn đã nói những điều như vậy
  6. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, điều đầu tiên tôi làm là bật máy online, Bé vẫn đang online,nhìn thấy Bé tôi cảm thấy yêu Bé vô cùng, Tôi kiềm chế lòng mình,tôi nghe nhạc,rồi cố gắng cố gắng học cách đối diện với sự thật,Tôi đã mất Bé,tôi đã tự đánh mất mình trong suy nghĩ của Bé, Tôi cố gắng ko để việc này ảnh hưởng đến những người xung quanh,tôi tươi cười vui vẻ như mọi ngày, Tôi là một người có khả năng đánh lừa cảm giác đối với người khác rất tốt, Trong lòng tôi nhiều rối bời,nhưng tôi ko thể hiện ra hành động hay nét mặt ,
    Tôi vẫn tự nhận mình là vô tâm,vô tâm để cho Bé có thể sẽ an tâm hơn, tôi chấp nhận mình là rùa rụt cổ để mong rằng hành động đó của mình sẽ khiến Bé vui hơn,
    Công việc với tôi vẫn tốt, tôi chấp nhận một sự thật,nhưng trong lòng vẫn hy vọng, Tôi sẽ chờ Bé, chờ cho đến khi Bé cảm nhận đc tình cảm của tôi, chờ cho đến khi Bé thấy tôi là quan trọng với Bé .
    Tôi sẽ chờ, tôi chờ đợi Bé trong bóng tối,tôi sẽ quan sát Bé,cầu mong cho Bé luôn gặp may mắn, Tôi ko cao thượng như Bé nghĩ đâu, sự việc lần này bất đắc dĩ tôi mới phải làm, vì tôi cảm thấy, sự hiện diện của tôi khiến Bé kó xử, Tôi vẫn sẽ chờ Bé như lời hứa ,
    Tôi vẫn đang hy vọng,hy vọng sẽ có 1 ngày Bé cần tôi,
    Bé à, giờ này chắc Bé cũng sắp dậy rồi nhỉ,
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ...gư?i link cho em nó va?o đây ma? đọc cho nó chân tha?nh. Đaf thôi thi? xóa nick xư? nó đi lại co?n cứ ngô?i đấy ma? xem nhau online....
  8. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Tôi nói vậy bởi vì có khi ông đang thích người khác tổng sỉ vả
    Làm như ông đang làm là ổn rồi, chả phải thượng sách nhưng được cái không nguy hiểm đến kế hoạch lâu dài. Nếu sau này chẳng may mà thành công, mặc dù khả năng khá thấp, thì được tiếng kiên trì nhẫn nại cảm động đến em. còn nếu mà thất bại thì cũng coi là đúc kết được kinh nghiệm mà không bị thiệt thòi gì lắm.
  9. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã có những lời khuyên, thực sự giờ đây, tôi vẫn thực sự vẫn ko biết phải làm gì để không phải tự dối lòng mình, Tôi rất yêu Bé, đối với tôi Bé rất là quan trọng, Hôm qua Bé hỏi tôi,:" T đang chốn chạy đấy à," Tôi buồn, thực sự, ; Rất nhiều lần Bé nói với tôi hãy quên Bé đi, Bé sẽ làm khổ tôi, sẽ làm tổn thương đến tình cảm của tôi, do vậy Bé muốn tôn hãy suy nghĩ kỹ,
    Tôi vẫn nói với Bé, ko bao giờ bỏ Bé đâu, Bé lại cười, và nói với tôi, Tại sao lại Yêu Bé đến thế, !
    Tôi cũng giải thích với Bé là, không có một ai có thể làm tổn thương đc tôi,cho nên Bé cứ yên tâm, cái tôi cần bây giờ là làm thế nào có nhiều cơ hội để tiếp cận với Bé nhiều hơn, vì trong lòng tôi vẫn có 1 niềm tin,1 niềm tin mãnh liệt, là sẽ có đc Bé, T đã nói với Bé tôi sẽ chờ cho đến khi ngày Bé về, để có thể chứng minh đc tình cảm của Mình, Bé nói với tôi, đừng có quá hy vọng điều đó sẽ làm Tôi khổ đau,và sẽ khiến Bé phải khó xử , tôi rất buồn, vì nghe đc những câu đó, nhưng chưa một lần nào tôi nói với Bé, là Bé làm tôi khổ,
    Tôi luôn nói với Bé là Bé là tất cả nhưng thứ tôi cần sau này, Tôi ko cảm thấy khổ khi bị Bé từ chối, Tôi chỉ thấy buồn vì tại sao đến khi Bé ở rất xa tôi tôi mới cảm nhận đc điều đó, mới nhận ra đc Bé là mục đích sốgn của tôi.
    Bé đã chiếm trọn con tim của tôi, từ khi tôi Yêu Bé đến giờ, tôi đã trở thành một người tốt hơn, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, tôi đã gạt bỏ đi rất nhều những suy nghxi tầm thường để mong là sẽ có 1 cái gì đó khiến Bé đến gần với tôi.
    Tôi đã nói với Bé là: tôi ko bao giờ cảm thấy ân hận khi đã đc Yêu Bé, Bé thì nói với tôi, ở Bé chẳng có điểm nào tốt tại sao lại lại Yêu Bé, 1 câu hỏi, mà tôi thực sự là kẻ khù khờ, trả lời nhưng câu rất bâng quơ, tôi nói, Xung quanh Bé rất nhìều người khen Bé tốt đấy, tại sao Bé cứ nhận mình là ko tốt nhỉ, hơn nữa, chỉ cần trong mắt tôi thấy Bé tốt là đủ, Tôi Yêu Bé bằng trái tim của tôi. Tôi ko quan tâm bạn bè nghĩ gì ,nói gì, tôi chỉ quan tâm đến việc phải làm theo trái tim mình.
    Tôi rút lui như thế này,là chỉ để cho chúng ta có thời gian để nghĩ về những việc làm của nhau, tôi rút lui chứ ko phải là Bỏ Bé, tôi rút lui để cho Bé có nhiều thời gian hơn trong công việc và học tập, Bạn bè của Bé vẫn khen Bé là giỏi,cứng rắn,nhưg trong mắt tôi, Bé vẫn chỉ là một cô Bé nhí nhảnh ,giàu cảm xúc,
    Giờ này chắc Bé cũng đang trên đg về nhà nhỉ, Bé giữ gìn sức khỏe nhé
  10. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    bác yêu đơn phương hả, khổ nhể. Tôi ngày xưa còn khổ biết bao khi mình yêu người ta, biết rõ người ta nhắm mình rồi mà ko dám ngỏ lời, cứ chờ cứ đợi, cứ thầm yêu. Ngu thế ko biết. Rồi người ta bỏ tôi ra đi với người khác. Trống rỗng vô cùng. tiếc nuối vô cùng. Nhưng mọi chuyện đã qua đi, bây giờ tôi đã dạn gái hơn, dám ngỏ lời và đã được chấp nhận. Thế đấy, con rùa rụt cổ cũng có ngày vươn ra đớp mồi.
    Tết này chúng ta sẽ đi chơi với người yêu của chúng ta.

Chia sẻ trang này