1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ko biết yêu??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 21991982, 15/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Nhưng thôi, cũng nên buồn một lần để không bao giờ phải hối hận, để cảm nhận được giá trị của niềm vui, nhỉ?. Phải biết dũng cảm từ bỏ thôi bác ạ, thế giới này rộng lớn lắm, tại sao cứ phải tự khép mình trong những hoài niệm cũ như vậy. Cuộc đời nó như vậy đấy, bác yêu, người khác cũng biết yêu, niềm vui của người này có khi lại là nỗi buồn của người khác, chưa biết ai đã buồn hơn ai. Hãy bước lên một vị trí mới bác ạ. Chúc bác thành công
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chờ đến ngày em bị thằng kia đá rồi thì em sẽ là của bác
  3. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời, Tối qua tôi ngồi chờ Bé, rồi Bé xuất hiện chat với tôi, tôi thực sự buồn, Bé có lẽ cũng cảm thấy buồn vì nhưng việc vừa rồi, Bé liên tục hỏi tôi tại sao, Tôi chỉ nói, chẳng sao cả, rồi tôi nói chuỵện ko còn như xưa nữa, Tôi đang dần đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mhình trong mắt của Bé, cả đêm qua tôi nằm suy nghĩ, mình phải làm gì bây giờ, có tiếp tục thực hiện lời hứa với Bé nữa ko, hay tôi sẽ nói với Bé cảm xúc trong mấy ngày qua của tôi, Trong đâù tôi hàng lọat nhữn suy nghĩ đấu tranh giằng xé nhau, Tôi đang tự làm khổ chính bản thân mình,
    Tôi đang suy nghĩ,liệu Bé có thử mình ko?, hay Bé chỉ nói đùa, hàng loạt những suy nghĩ, đó đến với tôi,
    Trc đây, Bé nói Bé tham gia rất nhiều bài ở TTVN, tôi hỏi Bé xem, user name là gì để tôi muốn đọc hết các bài Bé viết, để tôi có thể hiểu hết con người của Bé, Nhưng Bé ko nói, tôi đã đi tìm,đi tìm dấu vết của Bé ,
    Đến khi tôi đang tuyệt vọng nhất thì lại lúc tôi tìm ra đc dấu vết của Bé, nhưng bài viết của Bé, Tôi thực sự ko tin vào mắt mình nữa, tôi đã tìm đc Bé trong những lúc mà tôi tuyệt vọng nhất
    Nó như là một định mệnh,trc kia khi mà tôi nói lời yêu Bé, là lúc Bé và người yêu của Bé đã chia tay, tôi hoàn toàn ko biết một cái gì cả, tôi nói yêu Bé khi mà tôi chưa hiểu gì về tình yêu, chúng tôi nói chuyện rất cởi mở với nhau, rất thoải mái, dường như tôi cảm thấy giữa tôi và Bé có 1 sợi dây vô hình kéo lại, khi tôi nói Yêu Bé, Bé ko trả lời với tôi, vì chúng tôi có 1 khoảng thời gian rất lâu ko gặp nhau, vậy mà chỉ gặp nhau có 1-2 tuần ở trên mạng, mà tôi đã nói Yêu Bé, Bé nói với tôi, một sự thật là Bé chưa thể quên đc người cũ,chính vì vậy ko thể nhận lời với tôi, Tôi buồn và tôi nói với Bé tôi sẽ chờ, đợi Bé đến khi Bé về nước để tôi đc chứng minh tình cảm với tôi,
    Tuy nhiên đến bây giờ tôi đã khôgn tự vứt bỏ đi cơ hội để chứng minh tình cảm của mình, ,
    Hôm qua Bé định hỏi tôi 1 điều gì đó,nhưng thái độ của tôi đã khiến Bé ko muốn hỏi, giờ đây tôi thực sự rất hoang mang, Liệu Bé có phải đang thử thách tôi,
    Cám ơn các Bạn đã đọc,
  4. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời, Tối qua tôi ngồi chờ Bé, rồi Bé xuất hiện chat với tôi, tôi thực sự buồn, Bé có lẽ cũng cảm thấy buồn vì nhưng việc vừa rồi, Bé liên tục hỏi tôi tại sao, Tôi chỉ nói, chẳng sao cả, rồi tôi nói chuỵện ko còn như xưa nữa, Tôi đang dần đánh mất hình ảnh tốt đẹp của mhình trong mắt của Bé, cả đêm qua tôi nằm suy nghĩ, mình phải làm gì bây giờ, có tiếp tục thực hiện lời hứa với Bé nữa ko, hay tôi sẽ nói với Bé cảm xúc trong mấy ngày qua của tôi, Trong đâù tôi hàng lọat nhữn suy nghĩ đấu tranh giằng xé nhau, Tôi đang tự làm khổ chính bản thân mình,
    Tôi đang suy nghĩ,liệu Bé có thử mình ko?, hay Bé chỉ nói đùa, hàng loạt những suy nghĩ, đó đến với tôi,
    Trc đây, Bé nói Bé tham gia rất nhiều bài ở TTVN, tôi hỏi Bé xem, user name là gì để tôi muốn đọc hết các bài Bé viết, để tôi có thể hiểu hết con người của Bé, Nhưng Bé ko nói, tôi đã đi tìm,đi tìm dấu vết của Bé ,
    Đến khi tôi đang tuyệt vọng nhất thì lại lúc tôi tìm ra đc dấu vết của Bé, nhưng bài viết của Bé, Tôi thực sự ko tin vào mắt mình nữa, tôi đã tìm đc Bé trong những lúc mà tôi tuyệt vọng nhất
    Nó như là một định mệnh,trc kia khi mà tôi nói lời yêu Bé, là lúc Bé và người yêu của Bé đã chia tay, tôi hoàn toàn ko biết một cái gì cả, tôi nói yêu Bé khi mà tôi chưa hiểu gì về tình yêu, chúng tôi nói chuyện rất cởi mở với nhau, rất thoải mái, dường như tôi cảm thấy giữa tôi và Bé có 1 sợi dây vô hình kéo lại, khi tôi nói Yêu Bé, Bé ko trả lời với tôi, vì chúng tôi có 1 khoảng thời gian rất lâu ko gặp nhau, vậy mà chỉ gặp nhau có 1-2 tuần ở trên mạng, mà tôi đã nói Yêu Bé, Bé nói với tôi, một sự thật là Bé chưa thể quên đc người cũ,chính vì vậy ko thể nhận lời với tôi, Tôi buồn và tôi nói với Bé tôi sẽ chờ, đợi Bé đến khi Bé về nước để tôi đc chứng minh tình cảm với tôi,
    Tuy nhiên đến bây giờ tôi đã khôgn tự vứt bỏ đi cơ hội để chứng minh tình cảm của mình, ,
    Hôm qua Bé định hỏi tôi 1 điều gì đó,nhưng thái độ của tôi đã khiến Bé ko muốn hỏi, giờ đây tôi thực sự rất hoang mang, Liệu Bé có phải đang thử thách tôi,
    Miss You
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc rồi sẽ đến, không nên lẩn tránh cảm xúc của mình, tuy nhiên cần tôn trọng những phút giây yên tĩnh của người khác, bác hiểu ý em chứ. Hãy cho cô ấy thời gian..... và cho cả bác nữa chứ nhỉ
  6. 21991982

    21991982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật tình rất cám ơn SK, cám ơn bạn nhiều lắm, thực sự Tôi đã nói với Bé rồi: Bé hãy trả lời tôi, đến khi nào Bé gặp mặt tôi, tôi cũng không muốn Bé quyết định một cái gì đó chỉ trong 1 khoảnh khắc giống như tôi,
    Giờ đây, sau những việc làm vừa rồi tôi cảm thấy hối hận vì đã nói rút lui với Bé, tại sao tôi ko hiểu cho Bé là Bé cần có thời gian, Tôi ép Bé rất nhiều lần rồi, thực sự Bé cũng rất hiểu tình cảm của tôi, Bé bảo tôi rằng, Bé Yêu người kia rất nhiều, và người kia cũng yêu Bé rất nhều, chuyện 2 người chia tay chỉ là một vài điều mâu thuẫn, nhỏ rồi thành to: Khi Bé chia sẻ cho tôi điều như vậy tôi hỉểu, đc cũng đã tác động đc điều gì đó đến Bé, nhưng tôi ko kiềm chế đc bản thân, Tình cảm của tôi với Bé ngày càng lớn mạnh lên, Bé nói tôi là yêu mù quáng, Tôi nói là ko Mù quáng chút nào, Tôi Yêu bằng cả trái tim, tôi biết thế nào là lên làm, Tôi cũng hiểu đc mình ở mức nào,chỉ có điều tôi ko kiềm chế đc cảm xúc và suy nghĩ,
    Ngày nào cũng vậy sáng dậy tôi vẫn online, nghe nhạc,nghe những bài hát mà Bé thích, cảm giác yêu Bé vô cùng, có những lúc, tôi ko giám nghe, vì mỗi khi nghe nó hình ảnh của Bé luôn ở trong đầu của tôi,như là ở bên cạnh tôi,
    Hôm nào đi học về Bé cũng online, nhưng lần này Bé ko gọi cho tôi, tôi thực sự ko hiểu trong đầu đang nghĩ gì, khi Bé online, Tôi nhớ Bé vô cùng, tôi muốn đc cùng Bé trò chuyện,tán gẫu, trêu đùa,
    Trc kia chúng tôi rất vui vẻ, rồi cũng ko hiểu vì sao chúng tôi lại như vậy, Tôi đang tự lừa dối bản thân mình với Bé,
    Bé à, giờ này Bé chắc đang ngủ ,Bé Ngủ ngon nhé

Chia sẻ trang này