1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ko hối hận vì đã lao vào một cuộc tình tay ba nhưng có một niềm đau sẽ ko thể tan biến - tôi hận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leanhson, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    tôi ko hối hận vì đã lao vào một cuộc tình tay ba nhưng có một niềm đau sẽ ko thể tan biến - tôi hận 1 người con gái

    Tôi mới 22 tuổi nhưng tôi đã phải trải qua 1 kinh nghiệm quá chua xót về tình yêu...
    Có thể chỉ đơn giản là vì tôi dại dột lao vào một cuộc tình tay ba, có thể mọi nỗi buồn đau đều là cái giá tôi phải trả cho việc làm người thứ ba trong một cuộc tình?
    Từ ngày bắt đầu, tôi luôn biết mình là người thứ 3 nên tôi ko dám đòi hỏi gì. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nói yêu em, tôi có nói: tôi biết tôi yêu là một chuyện còn em có yêu hay ko lại là chuyện khác, nhưng tôi yêu em và em hãy để tôi chứng tỏ, thể hiện tình cảm của mình. Trong mối quan hệ này tôi luôn cố gắng hết sức mình, luôn cố gắng giành cho em những gì tốt đẹp nhất, luôn giành cho em một sự quan tâm, lo lắng mà ko hề đòi hỏi. Tôi còn nhớ, em đã ko hề từ chối tôi, đêm đó tôi và em nói chuyện điện thoại cả đêm, sáng hôm sau tôi với em và một người bạn nữa lại đi chơi với nhau, rất vui vẻ?
    Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nắm tay em, em nói: em ko từ chối bởi em muốn để thời gian chứng minh tình cảm giữa em và tôi chỉ là tình bạn. Tôi thì nói: nếu em muốn chứng minh điều đó, tôi ko ngăn cản, nhưng tôi thì sẽ chứng minh điều ngược lại: tôi sẽ để em thấy ko chỉ tôi yêu em mà chính em cũng yêu tôi (bởi trước đó tôi với em có một quãng thời gian rất chơi rất thân thiết, gắn bó và tôi cũng cảm nhận là em cũng có tình cảm với tôi?). Tôi chưa bao giờ là người hiếu thắng nhưng một đã làm gì tôi sẽ luôn làm hết mình, nhất là lần này tôi làm vì tình yêu, vì hạnh phúc và tương lai của mình. Rồi tôi đã thành công, em ngã vào lòng tôi và em nói em yêu tôi? rồi em lại bỏ tôi, em nói em ko tin tưởng vào sự chắc chắn của tình yêu mà tôi dành cho em vì tôi và em quan hệ chưa lâu thì ko thể nào tôi lại yêu em nhiều đén thế. Nhưng tôi ko bỏ cuộc, tôi lại cố gắng và tôi lại thành công, em lại ngã vào lòng tôi, em nói em tin tưởng vào tình yêu của tôi, em ko ngờ chỉ sau một thời gian ko dài người ta lại có thể yêu nhau tới vậy. Khi đó, khi hai người đã khẳng định tình yêu, tôi bắt đầu có đòi hỏi, tôi ko đòi hỏi em phải bỏ người kia để tới với tôi ngay, nhưng tôi muốn phải có sự thay đổi, tôi ko muốn em cứ quá gần gũi với người kia như cũ? Nhưng có lẽ vì vậy em lại bỏ tôi, lần này thì em nói là vì: em quá yếu đuối, em ko dám thay đổi, em sợ? Và tôi lại ko bỏ cuộc, tôi lại cố gắng rồi tôi lại có được em, và rồi em lại bỏ tôi, lý do lần này là em ko xứng đáng với tôi, với điều kiện của tôi hoàn toàn có thể có những người con gái tốt hơn em, em ko phải người con gái tốt? Nhưng tôi vẫn ko bỏ cuộc, tôi lại cố gắng, tôi muốn em biết tôi chỏ cần em và vì em tôi có thể đánh đổi, chấp nhận nhiều thứ? Rồi tôi vẫn làm được điều mình muốn chứng tỏ, em tin tôi? nhưng lần này tôi ko đòi hỏi gì nữa ở em. Cho tới một khi tôi phát hiện thấy em, thấy những lời yêu thương ko chỉ giành cho một người, tôi yêu cầu em phải xác định rõ ràng đến với tôi ( ko cần phải ngay lập tức nhưng phải cố gắng để vượt qua sự yếu đuối của em ) hay phải từ bỏ. Em lúc đầu chọn từ bỏ rồi sau đó em chủ động đổi ý. Thấy rõ sự ko rõ ràng có thể gây nhiều hiểu nhầm, tôi và em đã nói chuyện với nhau 1 ngày để xác định rõ thế nào là cố gắng? em đều đồng ý với yêu cầu của tôi. Nhưng rồi em chỉ thực hiện lời hứa đó trong có 1 ngày, em nói em thấy quá xấu hổ khi phải đối diện với 2 người đàn ông và em đã thú nhận với người kia là em và tôi đã ôm hôn nhau như thế nào ( nếu những gì em đã nói đều là sự thật thì đây ko phải là lần đầu tiên em thú nhận như thế với người kia ) Và người kia yêu cầu em phải từ bỏ tôi (điều này thì tôi khẳng định là đó ko phải lần đầu tiên người kia yêu cầu em như vậy) Lần này em làm như vậy và làm rất nhẫn tâm làm tôi thấy sốc thật sự. Sau bao nhiêu chuyện đã sảy ra ? Tôi nói với em: là nếu hai đứa chỉ đến với nhau 1, 2 hay 3 lần thôi thì tôi có thể chấp nhận đó là cảm xúc nhất thời và ko đòi hỏi ở em điều gì nhưng khi nó đã sảy ra nhiều lần và đều là do hai đứa tự nguyện thì em ko thể phủ nhận như vậy được, em phải có trách nhiệm với nó, với tôi? Nhưng em nói, với tôi thì đó là nhiều lần nhưng với em thì đó là 1 giai đoạn mà tôi đã làm em sao động nhưng nó đã qua rồi. Tôi nói với em về những gì em đã hứa với tôi thì em nói khi em hứa là vì em nghĩ như thế là tốt còn bây giờ em ko thể làm nữa nên em ko giữ lời nữa. Tôi nói tôi muốn em thực hiện những gì đã hứa với tôi, và tôi khẳng định là nếu em thật sự cố gắng để đến với tôi thì dù sau đó em yếu đuối, ko đến được với tôi thì tôi cũng ko trách em và tôi sẽ ko bao giờ để em phải thiệt thòi khi đã cố gắng đến với tôi. Nhưng em lạnh lùng trả lời là ko bao giờ. Tôi vặn hỏi nhiều thì em nói: emko hề yêu tôi nhưng với cái giọng điệu như là tôi bắt buộc em phải làm như thế?
    Từ trước một phần quan trọng khiến tôi ko hề bỏ cuộc là tình cảm mà tôi cảm nhận từ em khi hai đứa gần gũi bên nhau, vì những gì em luôn nói: em biết tôi tốt hơn, em phải rất khổ sở khi gần gũi người kia, bênh người kia em vẫn nhắm mắt vào mà nghĩ đó là tôi, em nói em có ý nghĩ là người kia đến với em là có mục đích, em biết là đến với tôi sẽ tốt hơn, em biết vậy mà ko dám làm ?. Tôi nhớ có một lần khi em bỏ tôi bắt tôi phải tránh em, sau vài ngày tôi gọi điện cho em và nói: như vậy là quá khó khăn, tôi thật sự thấy khổ tâm và ko thể làm được. Em trả lời tôi là tôi chỉ có một nỗi khổ tâm, một sự khó khăn còn em thì có 2: một là phải xa tôi, hai là phải cố gắng hoà hợp với người kia? em từng nói em ước gì em bị 1 cái bệnh gì đó thật nặng để em có thể mặc kệ tất cả để đến với tôi, khi đó sẽ ko ai trách em cả?, em từng nói có nhiều lúc em phải tránh tôi bởi em sợ ở bên tôi em sẽ ko kiềm chế được bản thân ? Vậy mà lúc muốn từ bỏ em lại nói tôi ko tốt, đến với tôi ko tốt, người kia tốt hơn, đến với người kia tốt hơn ? Còn tôi thì biết người kia của em là gì, tôi đã từng vì mà nhục nhã hẹn nó nói chuyện, nó từ chối, nhưng vì em tôi tự chà đạp lên bản thân để tự tìm tới nó, để rồi phát hiện ra nó chỉ là 1 thằng hèn khi đứng trước tình địch thì im, ko dám nói gì, ko dám làm gì. chỉ chờ tôi về để sau đó kêu ca phàn nàn, dằn vặt em tôi ?
    Nhưng những điều đó chỉ càng làm tôi đau hơn trước cái cách em từ bỏ tôi, em tránh mặt tôi , và em chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng chuyện quan trọng về tình cảm thì đâu thể giải quyết qua cái máy nói đó được? tôi mặc kệ tất cả, tôi tìm đến em để nói chuyện nhưng em thể hiện cho tôi thấy một thái độ mà tôi cũng ko biết phải dùng từ gì để miêu tả nhưng lúc đó tôi cảm thấy rất nhục nhã ? tôi nói với em là cứ để mọi chuyện say ra như thế thì tôi ko biết phải nghĩ gì, phải làm gì, rồi tôi cũng ko thể nghĩ tốt đẹp được nữa? em chỉ trả lời là kệ tôi, tôi phải tự tìm lấy cách mà thích ứng. Tôi nói với mọi chuyện như thế vẫn chơi với nhau như bạn bình thường cũng được nhưng có một điều em phải hứa với tôi( tiếc là điều này ko thể nói ra đây được nhưng điều này em đã hứa với tôi từ khi em chưa nói yêu tôi, và tôi nghĩ người con gái tốt thì sẽ ko bao giờ vi phạm điều này) Nhưng em lạnh lùng nói với tôi, tôi bây giờ ko còn tư cách đòi hỏi nhu vậy nữa ?
    Và khi mọi chuyện đã là như vậy thì tôi phải dần dần chấp nhận thực tế là em ko hề yêu tôi, em chỉ coi tôi là một trò đùa, những lời yêu thương em giành cho tôi chỉ là giả dối? tôi nghĩ rằng với một người con gái như thế thì rồi tôi sẽ quên được, rồi mọi chuyện sẽ qua. Và thật sự tôi đã cố gắng hết sức của mình và ko thể cố hơn được nữa. Thật sự trong mối quan hệ tay 3 này tôi đã vì em mà tự chà đạp lên lòng tự trọng của mình nhiều lần và tôi cũng ko thể để nhục nhã hơn được nữa. Nhưng 1 ngày trôi qua rồi một tuần trôi qua, rồi 1 tháng trôi qua, và bây giờ đã gần 3 tháng trôi qua nhưng anh vẫn ko quên được?
    Tôi biết khi mọi chuyện đã như thế thì dù tôi có tiếp tục cố gắng thì tương lai cũng ko thể tốt đẹp được. Tôi nên căm thù em, tôi nên hận em nhưng tôi ko làm được? tôi nên quên em đi nhưng tôi ko quên được. Có lúc tôi viết thư trách móc, thậm chỉ là mắng em với hy vọng làm như vậy để tôi khi nào có muốn tiếp tục cũng ko được, nhằm để tôi có thể quên em? nhưng tất cả đều vô dụng
    Tôi có tình yêu, tôi có con tim nhưng tôi cũng có cả lý trí. Tôi còn tương lai tươi đẹp, và tôi ko thể để vì một người như em mà làm ảnh hưởng tới nó được? Nhưng nỗi đau trong lòng tôi không thể nào xoá bỏ được. Bây giờ, tôi vẫn rất yêu em nhưng tôi ko hề muốn đến với em nữa, em đã đối xử với tôi quá tệ rồi. Tôi ko hối hận về những gì mình đã làm, nếu quay lại từ đầu tôi vẫn sẽ làm lại như vậy? nhưng tại sao em có thể đối xử với tôi như thế? Hay là tôi đã trách nhầm em, thật sự là em chỉ yếu đuối quá thôi? Haylà từ đầu tôi đã ngộ nhận về tình cảm mà em giành cho tôi và tôi đã luôn ngộ nhận như vậy rồi đòi hỏi em quá nhiều???
    Nếu bạn nào có kiên nhẫn đọc hết bài viết của tôi hãy cho tôi biết sự thật là thế nào? Tôi muốn nghe những lời nói thật dù đó là lời trách móc người tôi yêu hay trách móc chính bản thân tôi!!! Tôi muốn biết nếu là ngườ ngoài cuộc thì mọi sẽ nghĩ thế nào? Liệu có phải tấtc cả đều do tôi ngộ nhận tình cảm? Hay là bạn gái tôi thật sự ko tốt? Hay là phải thông cảm với bạn gái tôi, đơn giản là cô ta quá yếu đuối?
  2. samlong_37

    samlong_37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hừm đây quả là 1 kết thúc buồn , nhưng mình nghi bạn nên quên đi thì hơn , 1 người con gái như thế chẳng xứng đáng với tình yêu của bạn dành cho người ta đâu , bạn bảo người ta hứa với bạn 1 điều ( mình có thể hiểu được đây là điều gi ) nhưng cô ấy không hứa , mà cô ây cung chẳng phải hứa với bạn làm gì cả , bơi vì đơn giản bạn chẳng là gì của cô ta cả . Mình trước đây luôn luôn nghĩ rằng : " khi mình yêu minh không cần quan tâm tới người ta có yêu mình không , mà cái căn bản la mình yêu người ta đến mức nào thôi " , nhưng bạn ạ !!! tất cả không chỉ có thế , nếu ở trong trường hợp của bạn mình nghĩ cô ấy chẳng xứng đáng với tình yêu của bạn đâu , hãy quên di , với cô ấy bạn chỉ là 1 trò chơi thôi . Mình mong bạn sớm quên đi , và tìm được cho mình 1 tình yêu xứng đáng hơn , chúc bạn may mắn trong cuộc sống .
    "Trong tình yêu ,những con người cao thượng thường chịu nhiều thiệt thòi nhưng cuối cùng bao giờ cũng được bù đắp ,kẻ tiểu nhân cho dù gặp may thì trước sau cũng đánh mất đi hạnh phúc của mình ,bởi tình yêu chân thực không có chổ cho sự đê tiện "
  3. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic,E 0 thể hiểu nổi 1 ngwời con gái như vậy mà bác có thể yêu nổi!!Cô í 0 hề xứng đg với tình yêu của bác 1 tí nào đâu!
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Liệu là nếu nghĩ là cô ta chỉ yếu đuối quá thôi thì có tác dụng gì ko? hay là nghĩ vậy rồi đến lúc nào đó bạn sẽ lại cố gắng, và rồi cô ta sẽ lại đối xử với bạn như trước ... hay bạn chỉ cần có lại cô ta trong vòng tay là đủ rồi? Mà khi câu chuyện của bạn đã diễn ra như thế thì dù có đến được với nhau thì 2 người cũng khó có cơ hội tốt đẹp lắm!Ko phải là ko hề có cơ hội nhưng nếu có thì cũng chỉ vào khoảng 0,01% thôi. Bạn thử nghĩ xem nó có xứng đáng ko. Là người ngoài cuộc thì tôi ko thấy nó là xứng đáng đâu!
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi, em thấy cái cô gái bác yêu chả có phải là yếu đuối đâu, khôn như rận thì có Bỏ đi bác à, kiếm cô khác mà yêu, yêu mấy cô thế thì mệt mỏi đầu óc lắm. Bác vào cái này này,
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=277027
    Con gái thế mới đáng mà yêu chứ, gặp em em cũng theo tới cùng. Còn cái cô bác yêu á, chắc tại em là người ngoài cuộc bác à, chả có gì dứt khoát, cứ như muốn yêu cả hai í. Bỏ quách đi bác, đời còn dài, bác mới 22 tuổi mà. Em đây râu dài tới rún còn chả lo nữa là bác. Chúc bác sáng suốt
  6. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    To i_love_ha_noi: Mình đọc cái topic bạn nói rồi. Đúng là cô gái ở đó tốt thật, nếu mình là bạn trai ở đó, mình sẽ chờ đợi cô ta tới cùng, tới lúc nào ko thể chờ được thì thôi, mình sẽ ko bao giờ bỏ cuộc khi vẫn còn, dù chỉ là một chút hy vọng. Thật sự cô ta rất tốt. Nhưng bạn gái của mình cũng tốt mà, cô ta có cuộc sống tinh thần ko phải là tốt đẹp nhưng cô ta vẫn cố mỉm cười. Cô ta không đến với mình, thì cũng có thể nghĩ là vì cô ta chung thuỷ với người kia? Mình ko biết chắc nữa, nhưng với mình mình ko thấy bạn gái mình là xấu lắm, nhưng có điều với những gì đã xảy ra thì mình tự bắt buộc mình phải nghĩ vậy, mà có lẽ nghĩ vậy mới đúng
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên. Nhưng thật sự những gì mình nói là đứng trên góc độ của mình và có lẽ nó cũng hơi thiên lệch. Mình cũng có những điều đáng trách ngay từ ngày đầu mình đã nói: mình yêu em là một chuyện, em yêu mình là chuyện khác, mình nói mình o đòi hỏi gì ở em, mình nói mình sẽ yêu am mãi mãi? Nhưng rồi khi em nói yêu mình thì mình lại đòi hỏi? Có thể tình yêu mà em dành cho mình chỉ là yêu nếu mình ko đòi hỏi lại thôi.
    Nhưng có những điều mình sẽ mãi ko chấp nhận nổi: đó là những lời yêu thương trước đây em giành cho mình, nếu so với những gì bây giờ em làm thì tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Và mình cũng ko bao giờ chấp nhận được việc em ko giữ lời hứa với mình, mình cũng ko thể chịu được việc khi mình suy sụp, khi mình bế tắc mình tìm tới em thì em nói kệ mình, mình phải tự tìm lấy đường đi ?
    Nhưng cũng có thể nhìn nhận là mình quá tồi tệ, em đã có ngưòi yêu, mình lại nhẩy vào, có nhiều lúc em sao động ngã vào lòng mình hứa hẹn với mình, nhưng đấy chỉ là vì mình cố gắng quá nên em thương hại thôi?
    Mình thật sự ko biết phải nghĩ mọi việc như thế nào nữa? có thể mình là người trong cuộc nên mù quáng? Vì yêu em nên mình ko thể nghĩ xấu về em. Vì mất em mà ko rõ lý do nên mình ko thể ko hận em? Nhìn chung trong mình là một sự bế tắc mà dù có cười nói để đã lừa dối tất cả mọi người thì mình cũng ko thể tự lừa mình? Nếu là người ngoài cuộc, bạn thử khuyên mình nghĩ thế nào mới đúng?
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới lại vào đây để mà tư vấn cho những người bạn không quen không biết tự dưng lại thấy vui.
    Có người nói có những mối tình đẹp chả cần người ta đáp lại, chỉ cần vì tình cảm đó mà mình sống tốt hết lòng cho chính mình và cho người đó thế là đủ. Thật ra cũng chẳng có gì mà phải cố để quên cả, ai cũng thế thôi, không yêu dại khờ đôi ba lần thì lại có lúc làm trái tim bên lề. Một lời khuyên chân thành cho bạn, đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai Nói một cách hơi cáo già một chút thì đàn bà con gái, xét cho cùng nghĩ nông thiển cận lắm, chả qua được cái sống mũi đâu. Đừng bi lụy hoặc quá băn khoăn về chuyện này. Chỉ cần tự tin là sau này mình sẽ hạnh phúc. Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả thôi.
    vui vẻ nghen
  9. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã ăn em ý chưa?Ăn rồi thì có gì mà hận?Còn chưa ăn thì hơi bị phí,còn hận thì nên hận mình!Như tớ đây,đã ăn rồi thì được bỏ quá tốt,mong còn không được.
  10. modern_age_2003

    modern_age_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của LAS, thật sự là tôi rất thông cảm...Nó rất giống với những gi mà tôi đã từng trải qua. Tôi nghĩ bạn là người đàn ông tốt...nhưng tôi nghĩ rằng bạn cần can đảm hơn nữa...trải qua những điều tồi tệ như vậy, tốt nhất là không cần phải nhìn nó tiêu cực như vậy, hãy coi đó như là một kinh nghiệm sống...chính những điều tồi tệ mà bạn vừa phải chịu đựng sẽ giúp bạn tim được người phụ nữ bạn cần trong tương lai...

    Hãy luôn nhớ rằng trên cuộc đời này không thể không có điều gì là không xẩy ra, cái chính là bạn phải biết vượt qua nó..

    Không cần phải buồn và hận thù làm gì, bởi cô gái mà bạn yêu không đáng được như vậy...bởi lẽ đơn giản đó là một người thiếu nhân cách, ích kỷ, một người thiếu trách nhiệm với bản thân mình và với cả tình yêu của bạn cũng như người thứ ba kia...Với một người phụ nữ có phẩm giá và có đức hạnh họ chẳng bao giờ như vậy...

    Với những người phụ nữ như vậy chúng ta không thể nào có thể làm cho họ thay đổi được, bởi một lẽ nhân cách của họ chỉ có được như vậy, tình yêu cũng chẳng thể nào lấp đầy được nó...
    Bạn hiện tại cũng giống như tôi thời gian trước đây vậy...Cô gái mà tôi yêu rất xinh, hấp dẫn, có học, gia đình thành đạt...và cô ấy còn được rất nhiều người theo đuổi...Nhưng tình yêu của bọn tôi là gì, công nhận là vô cùng kỳ quái. Khi tôi đến thì cô ấy cũng có một ông bạn thường đưa đón...Rồi cô ấy cho anh chàng kia biến mất sau một thời gian quen tôi. Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy với người kia chỉ la bạn...Sau đó một thời gian trục trặc, chúng tôi rất khó khăn co thể nói chuyện yêu...Và một hôm cô ấy nhắn tin cho tôi nghe rất vui vẻ ( tối thứ 7 mà) nhưng sau đó 5 phút, tắt mắy, thấy chiếc xe máy của anh chàng bạn của cô ấy trong nhà, và điều đau hơn cả là họ lên gác nhà cô ấy để trò chuyện, tầng dưới tối om ( tôi chưa bao giờ được bước lên đó mà...). Chuyện đau đớn như vậy tưởng la chết luôn được... Tôi đã cố gắng vượt qua nó, nhưng lại tiếp tục thêm sự kiện nữa... Đấy là khi tôi giới thiệu ông bạn thân của tôi cho cô ấy (vì cô ấy sắp đi du học, mà ông bạn tôi đang học bên đó)...Sau một thời gian, tôi mới ngã ngửa ra là cô ấy và ông bạn tôi trò chuyện hỏi thăm rất thường xuyên, cò gửi ảnh cho nhau nữa chứ...và tất nhiên là sự nồng nhiệt của cô ấy cũng là ông bạn tôi phê...và yêu nữa chứ...(Sau này cả ba chúng tôi đều không còn tôn trọng nhau nữa..)
    Và còn một số ông bạn thân thiết nữa của cô, tôi cũng không rõ là ai với ai nữa, bởi dù rằng tôi biết rõ là cô ta đang đi cùng vói ai nhưng cô ta chẳng bao giờ trả lời tôi cho tử tế, ngoài một danh từ chung "bạn em".
    Sau này cô ấy, nỗ lực để thay đổi... với tôi thì tôi rất mong rằng cô ấy có thể thay đổi về chất. Tuy nhiên bạn có biết cô ấy thay đổi như thế nào không...bằng những lời nói rất hay, nghe mà phải mềm lòng, cứ như là cô ấy sẽ sống chết vì tôi vậy. Nhưng mà bản chất là cái mà không thể thay đổi được, cùng trong thời gian ấy trên mạng này cô ấy chát chít trò chuyện rôm rả với một vài người đàn ông khác(những thành viên tích cực của VNOL)...và cũng gửi một vài bức ảnh làm quà phương xa ( nhưng đáng tiếc là những ông bạn ấy lạ cho cô lên mạng đẻ bình phẩm )...Cô ấy có những người bạn như vậy đấy...
    Và lẽ tất nhiên là tôi cũng buộc phải chia tay cô ấy... cũng vì nhân cách của cô ấy có vấn đề
    Suy cho cùng, đau khổ cũng là một lẽ tất nhiên...bởi dù gì tình yêu nào đi qua cũng là một phầm máu thịt của mình, khi mất nó ai mà chẳng nuối tiếc. Tuy nhiên cần phải biết tỉnh táo bạn a, và phải tự tin vào chính mình, nếu chúng ta đã từng yêu hết mình, biết sống vì tình yêu ấy, biết đặt những giá trị đạo lý làm kim chỉ nam cho con tim. Vậy thì cần gì những hận thù...mà đáng ra phải nở một nụ cười khi mà chúng ta đã sống hết mình chứ, dù cho rằng chúng ta đã chọn lầm người phải không bạn...Và tất nhiên có nhưng cái mà chúng ta sai lầm, chúng ta cũng phải biết nhận trách nhiệm, chúng ta sẽ tự sửa bản thân, cố gắng hoàn thiện bản thân mình tốt hơn...

    Vậy nhé, chúc bạn có được niềm vui trong cuộc sống, và yêu đời hơn nữa, cuộc sống rất đẹp đấy chứ...
    PS: Bạn nên xem cuốn sách "10 điều sai lầm của đàn ông", bạn sẽ thấy được rất nhiều điều thú vị đấy...
    À mà này tôi cũng vừa mới dứt điểm được nửa tháng thôi đấy...kết thúc được hai năm dài đau khổ...

Chia sẻ trang này