1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi ko hối hận vì đã lao vào một cuộc tình tay ba nhưng có một niềm đau sẽ ko thể tan biến - tôi hận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leanhson, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. modern_age_2003

    modern_age_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Và một lời khuyên thực sự nữa mong sao ban đừng để sai lầm như tôi, khi để những ức chế trong lòng, rồi bùng phát thành những lời lẽ không hay, thiếu tôn trọng người khác, để rồi chính bản thân chúng tôi cũng không còn có được sự tôn trọng của phía bên kia (nó là một dấu ấn nặng nề) . Trong chuyện tình cảm có những sai lầm cũng chỉ nên nói "một lần" và cũng chỉ nên "một lần" mà thôi, vì đơn giản nhắc lại chính là thêm một lần xúc phạm lẫn nhau... Nếu không thấy được sự đổi thay tốt nhất là sự ra đi...
  2. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    To cocain: Mình và bạn mình đều là người có học và có những suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm. Mọi việc ko phải là ăn hay chưa? Cái mình muốn là có được tâm hồn của một con người chứ ko phải là thể xác. Cho mình xin lỗi nhưng mình và bạn có lẽ ko hợp một chút nào về vấn đề này cả!
    To Modern_age_2003: Mình cảm ơn lời khuyên của bạn. Mình hy vọng đến một lúc nào đó mình cũng có thể thông suốt mọi việc như bạn bây giờ. Chuyện của bạn qua lời kể của bạn thì mình cũng thấy một người con gái như vậy ko đáng để bạn luyến tiếc. Chúc bạn thành công trong tương lai.
    Nhưng mình khẳng định bạn gái của mình ko như cô bạn của bạn đâu, cô đó ko xinh đẹp, ko có một gia đình khá giả, ko phải là người thành công trong học tập? nhưng điều mà mình yêu ở cô ta (nhưng chỉ trước đây thôi còn bây giờ mình ko chắc) là tâm hồn, ở cách suy nghĩ, ở những dằn vặt trong lương tâm của cô ta nữa? Nhưng đến một lúc nào đó mình cũng sẽ có suy nghĩ như bạn bây giờ thôi, và mình đang chờ đợi cái lúc đó, tiếc là ko phải là lúc này
  3. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    To modern_age_2003: cái này thì mình lại hơn bạn đấy, mình cũng từng có lúc ko kiềm chế được cảm xúc, ức chế, để rồi có lời lẽ ko hay với em, nhưng mình không bao giờ hối hận vì điều đó cả. Mình là con người và được quyền có cảm xúc, có thái độ. Nếu thật sự mình đã cố gắng kiềm chế cảm xúc tồi tệ lại mà người kia cứ làm cho nó ngày càng đầy hơn và rồi vượt quá sức chịu đựng của mình, thì mình phải phản ứng thôi. Nếu bị ức chế quá mà cứ nhún nhường mãi thì ko thể được lúc đó mới là có vấn đề... mà bạn thử nghĩ xem nếu vì bạn nhún nhường mà hai người đến được với nhau thì bạn có thể nhún nhường cả đời ko? Theo Sơn, mình phải là chính mình, dù rằng như vậy sẽ có những người ko chấp nhận mình, nhưng nếu mình cũng ko chấp nhận bản thân thì có thể có ai chấp nhận mình ko hay mình cứ phải sống giả dối với những cảm xúc của bản thân cả đời?
  4. modern_age_2003

    modern_age_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có một ý mà bạn hiểu sai ý của mình. Mình cũng giống bạn, ở điểm không bao giờ giấu cảm xúc thật cả...có gì không hài lòng là nói ngay lập tức...

    Ý của mình ở đây là, có những điều mình đã từng nói từng góp ý, và rất nhiều lần là phản ứng dữ dội...cô bạn của mình cũng thừa nhận là sai...nhưng sau đó lại mắc phải những hành động tương tự... Chính vì vậy mình hay phải nhắc tới chuyện cũ để nói cho cô ấy, để cho cô ấy thấy là cô ấy tiếp tục sai lầm...Nhưng cuối cùng chính mình lại trở thành kẻ hay đay nghiến vào nỗi đau của người khác, mà cũng không làm sao cho cô ấy hiểu được...Thế đấy và mình cũng chỉ muốn nói là ai cũng có sai lầm, nhưng nếu góp ý rồi, đã biết nhận sai rồi nhưng lại vẫn tiếp tục sai lầm tương tự...thì tốt nhất là quên họ đi, vì đôi khi những ý mà chúng ta muốn nói (những ý tốt) cũng có thể làm đối phương hiểu lệch lạc...như mình bị cô bạn của mình gọi mình là kẻ có lòng bao dung nửa vời...
    Sai lầm của mình chính là cố gắng làm cho cô ta hiểu...
    Mình nói những ý trên là kinh nghiệm mà mình đúc kết được, có thể nó không hẳn giống trường hợp của bạn, nhưng cũng không ít người cũng mắc phải cái sai lầm tương tự như mình...mình nói vậy chỉ có tính tham khảo thôi...
    Chúc bạn may mắn ....
  5. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên theo quan điểm đạo đức thì ai cũng nói như cậu thôi,còn thực tế thì nếu cậu đã làm chuyện đấy rồi thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn là chưa làm.Con người ai mà chả ích kỷ!
  6. modern_age_2003

    modern_age_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    COCAIN:Cậu đã ăn em ý chưa?Ăn rồi thì có gì mà hận?Còn chưa ăn thì hơi bị phí,còn hận thì nên hận mình!Như tớ đây,đã ăn rồi thì được bỏ quá tốt,mong còn không được.
    Này COCAIN, nhà ông bạn có nuôi bò và dê không vậy...mà sao tôi thấy ông như là sự tổng hợp của hai loài này... Nếu không thể ăn nói tử tế, thì cũng đề nghị nên đi chỗ khác. Trước đau khổ của người khác mà còn có thể ăn nói như vậy...thì xin xem lại cậu có phải là loại người có giáo dục hay không...Xin lỗi là phải nặng lời nhưng với những loại người như cậu cần phải thế.
    Chắc chắc là không bao giờ ông bạn phải nghe tôi nói thêm lần nào nữa...
    PS: Tôi cũng không hiểu tại sao MOD chưa xoá nick của ông bạn...
  7. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con người,và tôi dám nói thẳng suy nghĩ của mình,còn nhiều người không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra mặc dù trong thâm tâm nghĩ như vậy,thế mới không xứng đáng là con người!
  8. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    To modern_age_2003: Uh, mình hiểu ý bạn rồi, tiếc là trong vấn đề này mình cũng rơi vào trường hợp y như bạn vậy. Mình phản ứng cũng vài lần nhưng hầu hết mình đều kiềm chế được thái độ của mình chỉ duy nhất 1 lần mình làm mọi chuyện chở nên tệ thôi. Nhưng sau đấy mình có xin lỗi về chuyện đó và được chấp nhận. Nhưng hình như đó mới là sai lầm của mình, rất nhiều lần khi hai người có xích mích thì dù mình đúng hay mình sai mình cũng chủ động nói xin lỗi. Tất nhiên là cái gì mình cho là bạn mình sai thì mình vẫn nói nhưng mình luôn nói là đáng nhẽ ra mình nên thông cảm cho em hơi và nên giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, nên chấp nhận nhiều thứ hơn?. Và rồi mình nhận thấy, có lẽ tại mình chủ động nhún nhường quá nên những gì em sai (em cũng thừa nhận) cứ lại tái diễn và em thì ko còn coi đó là sai lần nữa và cứ hiển nhiên là mình phải chấp nhận điều đó. Bạn nói đúng có thể chúng ta chỉ là người bao dung nửa vời thôi. Nhưng cần phải như thế. Mình chỉ chấp nhận sai lần đó nếu người kia muốn thay đổi thôi chứ ko thể chấp nhận để rồi người kia muốn làm gì cũng được. Có một điều mình rút ra từ cuộc tình này, (mà nó lại là điều mà ai cũng biết) đó là để có được hạnh phúc thì cả 2 phải cùng xây dựng cũng chưa chắc đã được chứ đừng nói gì tới chuyện 1 người vun đắp, một người phá bỏ?.
    To Cocain: Mình ko nói là bạn có giáo dục hay văn hoá hay ko. Mình thấy những gì bạn nói cũng là bình thường, nó là một luồng nhận thức. Nhưng mình ko ở trong luồng nhận thức đó. Mình có những quan điểm rõ ràng về tình cảm và về ?ochuyện đó?. Đối với mình, nếu mục tiêu hướng tới là hạnh phúc thì sẽ phải phấn đấu cả đời vì nó, còn nếu mục tiêu chỉ là chuyện xác thịt thôi thì khi có được rồi mục tiêu của bạn sẽ là gì? Tìm người con gái khác à? Có thể bạn nói mình là đạo đức giả nhưng cũng vậy thôi. Mình ko phủ nhận có những lúc ham muốn về thân xác rất cao nhưng mình đã, đang và sẽ mãi mãi khẳng định cái đích mà mình hướng tới là hạnh phúc, và hạnh phúc chỉ được bảo đảm bởi sự hoà đồng của tâm hồn thôi.

Chia sẻ trang này