1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi kô thoát khỏi quá khứ của mối tình này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brunyng, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi kô thoát khỏi quá khứ của mối tình này

    cách đây 10 tháng tôi đã gặp mối tình đầu của tôi ,qua forum buctuong ,cả 2 chúng tôi đều là rockfan và chẳng hiểu thế nào tôi và người ấy đã chat với nhau ,đó là một cậu trai hà nội bằng tuổi tôi ,tóc dài ,cận thị và có một nút ruồi giống cindy to đùng trên mặt ,lần đầu nhìn mặt cậu ấy qua webcam tôi không khỏi bật cười .cậu ta học cũng khá ,trường ams nhưng lại vừa trượt DH .chúng tôi gần như chỉ trò chuyện về rock và cùng lướt web nhưng dường như cả 2 đều cảm nhận có một điều gì đặc biệt đằng sau bàn phím ,tôi vốn sinh ra ở Saigon quanh năm nóng bức ,tôi thèm cái lạnh của hanoi,và tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi ước ra HN vào mùa đông một lần thôi để cảm nhận cái lạnh thấu da thịt mà đối với người SG thì kô biết đến mùa đông .
    chúng tôi thường thức gần như suốt đêm lướt web ,lúc đó tôi đang mày mò làm forum và cậu ấy là người duy nhất cùng tôi thức trắng những đêm dài đó .tôi coi cậu ấy là bạn thân và chúng tôi trao đổi rất nhiều đề tài ,cảm nhận đc tính cách của nhau ,cậu ấy cũng là một người sống nội tâm tư tưởng và tôi cũng thế .
    thế rồi như một định mệnh ,xuất học bổng đi Nhật vào tháng tư năm sau nên bố mẹ khuyên tôi ra hà nội ở với bác để rèn luyện tự lập và học tiếng nhật ở chỗ một người bạn cùng khoa tiếng nhật của mẹ tôi khi xưa .ngày xưa mẹ tôi học DH NGoai thương HN khoa tiếng nhật .lúc đó là khoảng cuối tháng 11 .tôi vui mừng báo tin cho cậu ấy là tôi sẽ đc ra HN vào mùa đông này ,cậu ấy chia vui cùng tôi và nói sẽ làm hướng dẫn viên khi tôi ở HN .ngày đầu tiên tôi đến HN là ngày khai mạc seagames ,bác tôi có vé nên tôi đc đi coi .từ khi ra hanoi chúng tôi liên lạc với nhau bằng tin nhắn mobile .dường như có cái gì đó gắn kết hai chúng tôi ,những tin nhắn mobile đầy cả bộ nhớ ,tôi ở hanội học và gặp gỡ với fanclub buc tuong ngoài hà nội .ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau khác với những gì tôi nghĩ cậu sẽ nói chiện thật nhiều với tôi như khi chat và nhắn tin ,nhưng 2 chúng tôi đều dường như không mở miệng nổi ,và chúng tôi đi cùng nhau trên những con đg hà nội như 2 người bạn ,lúc đó cảm giác hơi thất vọng một chút nhưng rồi chúng những tin nhắn vẫn tràn ngập ,những câu chuyện bình thường hằng ngày chúng tôi chia sẻ cho nhau ,chúng tôi gặp gỡ FC the wall và đi chơi cùng nhau .tôi muốn tập guitar ,cậu vốn không biết lái xe máy ,nhưng cũng tập lái và mượn xe của bạn chở tôi đi ,và rồi sự gắn bó thường xuyên ,làm cho cả 2 thấy ấm áp khi ở bên nhau thấy thật vui khi ở bên nhau.nhưng chỉ dừng ờ tình bạn mãi mãi nếu tôi kô nhận thấy giấu hiệu rằng cậu thích tôi ,và rồi chúng tôi yêu nhau ,ngày nói lời yêu nhau cũng là ngày tôi phải bay về sài gòn ăn tết ,khi chia tay cậu chở tôi về nhà bác và trao nhau cái ôm mà một nụ hôn lên má thật nhẹ nhàng .15 ngày tết trôi qua ,chúng tôi nhớ nhau da diết ,cũng liên lạc qua chat và điện thoại rồi cũng cãi nhau ,và tưởng chia tay ,nhưng khi tôi quay về hà nội cả 2 lại lao vào yêu nhau một cách cuồng nhiệt và say đắm ,cũng phải thôi cà 2 đều chưa đc hưởng cảm giác yêu thương mà.chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn ,những cái nhìn âu yếm ,dưới những con mưa thời gian trôi qua,valentine là ngày tồi tệ nhất ,tôi mặc một bộ đồ rộng thùng thình màu trắng làm cho tôi vốn không nhỏ nhắn gì trở nên thật thô thật xấu ,mà hôm đó lại đi với FC ,trong FC có những cặp yêu nhau cũng rất nồng thắm nhìn họ đẹp đôi và cậu thấy hôm nay tôi thật xấu và cậu cảm thấy ngại ,ngày hôm sau tôi biết có điều gì xảy ra và đã hỏi cậu ,cậu đã nói bóng gió rằng cậu thích tôi nhỏ nhắn hơn ,chuyện nghe thật buồn cười và tôi nghi ngờ tình cảm cậu giành cho tôi ,phải chăng cậu yêu tôi chỉ để nếm thử cảm giác yêu là gì,tôi giận và kô nói gì ,cậu xin lổi liên hồi ,và tôi cũng nguôi ,2 người gặp nhau ,vì cậu chưa đi tốt xe máy nên chúng tôi thường đi xe buyt ,những chuyến xe buyt hanoi dường như cũng ăn sâu vào kí ức của 2 chúng tôi ,tôi nhận thấy sự mau thay đổi ở cậu và ngày hôm đó và kiên quyêt chia tay ,tôi xuống khỏi xe buyt giữa chừng khi nói xong lời chia tay và đi bộ một quãng xa về nhà ,tôi thấy tâm hồn nhẹ nhõm như trút đc bao nhiêu gánh nặng .thế nhưng không dừng lại ở đó ,cậu cố gọi điện nhắn tin nhắc lại những kỉ niệm khiến tôi mũi lòng và quay lại yêu nhau .tôi biết khi tôi yêu cậu từ đây sẽ kô bao giờ đc hạnh phúc trọn vẹn nhưng tôi yêu vì tôi tin vào tôi .chúng tôi yêu nhau đến cuối tháng 3 tôi trở về saigòn đế đi Nhật ,ngày chia tay cậu tiễn tôi ra tận sân bay Nội bài ,chúng tôi nhìn nhau và hôn nhau nụ hôn cuối cùng khiến những người xung quanh cũng phải mủi lòng ,thông cảm ,những thứ cậu tặng tôi những bức thư cậu viết tôi mang theo ,mang theo tình yêu này sang Nhật.tôi từng nói với cậu ".tui chỉ yêu ku một tháng thôi ,vì không ở bên nhau thì không yêu nhau dc đâu " cậu ấy hỏi " một tháng thôi sao" ,cậu cứ bức rứt với câu hỏi đó một cách đáng yêu ,cậu tham lam luôn mún yêu và đc yêu ,tôi hiểu điều đó và nói " nếu kô một tháng thì là cả đời vậy ,bru yêu san cả đời này "
    câu nói đó như định mệnh của tôi ,khi tôi ra đi cậu nhớ cảm giác ở bên tôi và cậu như một đứa trẻ cậu khóc vì nhớ tôi ,cậu gọi điện đến Nhật cho tôi hàng ngày chỉ khoảng vài phút gì đấy để chúc tôi ngủ ngon ,chúc một ngày học tốt ,tôi cảm động thật sự ,cậu gửi cho tơi 38 con hạc giấy bằng với số tuổi của tôi và cậu cộng lại ,những chiếc áo phông của cậu,thư từ dvd ,sách và con thỏ bông .những lá mail hằng ngày nữa .
    thời gian đó cậu ôn thi nhưng không lúc nào chúng tôi không nghỉ đến nhau ,khi tôi không có net tôi cũng cố tìm một quán net và biết chắc cậu luôn đợi tôi .rồi kì thi gần đến cậu bị áp lực thực sự tôi luôn động viên cậu,cậu bị cắt net trện phòng nửa đêm lén bố mẹ ôm máy từ tầng 3 xuống lắp vào đg dây điện thoại để gặp tôi ,chúng tôi hành động theo cảm tính ,có chút bốc đồng và
    điên cuồng ,thậm chí chúng tôi dường như chỉ biết có nhau trên đời thôi ,không thể rời nhau dù xa nhau khoảng cách việt -Nhật .rồi thì nỗ lực của cậu kì vọng của bố mẹ cậu và sự động viên của tôi không phí công ,cậu đỗ DH kiến trúc ,nhưng đó cũng là lúc bắt đầu một bi kịch ,tình cảm trong cậu dần phai nhạt ,có lẽ cậu đạt đc cái gì đó ,và kô còn cần đến tôi nữa chúng tôi chia tay trong đau đớn của riêng tôi còn cậu thì chỉ đơn giản là nhẹ nhàng hơn,cậu đặt ra thật nhiều lí do cho sự thay đổi của cậu và tôi cay đắng nếm từng lời tàn nhẫn lạnh lùng .nhưng có lẽ do quá yêu tôi tha thứ hết ,tôi thấy mình thật khờ khạo nhưng trong thâm tâm cậu có quá nhiều mâu thuẫn ,cậu từ chối tình cảm của tôi rồi lại bảo muốn yêu lại tôi làm lại từ đầu ,riêng tôi thì không dứt ra đc chuyện này và cho đến nay đã hơn nữa tháng tôi và cậu vẫn liên lạc với nhau ,chúng tôi thường hoán đổi tâm trạng cho nhau ,luôn luôn là vậy khi cậu hụt hẫng thì tôi kô và khi tôi hụt hẩng thì cậu kô nên luôn an ủi nhau theo cách như vậy ,giống như có một cái vali nặng và 2 người thay phiên chuyền tay nhau xách ,tôi giận mình không dc làm chính mình ,tôi thấy bế tắc và như bị trói trong sợi dây của chính mình qúa
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau bạn ah. Có những chuyện mình tưởng như không bao h có thể vượt qua, nhưng sẽ...
    10 tháng. Một thời gian k phải là dài nhưng cũng k phải là ngắn.
    Tôi tin là bạn sẽ làm được và người khác cũng thế i´m too
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như 1 trò chơi đuổi bắt... Để làm gì Nhím ơi... Đã quá muộn rồi...
  4. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao khi đọc xong bài này tôi lại cảm thấy ngay từ đầu mối tình này đã như một trò đùa và không có sự nghiêm túc.
    số tuổi của 2 bạn công lại =38---> 2 bạn còn quá trẻ vì vậy nếu đi tiếp con đường này thì có lẽ sẽ chả đi đến đâu cả. Tốt nhất mỗi người nên giữ lấy những kỉ niệm đẹp về nhau thôi bác ạh
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    :) một câu chuyện khá điển hình về tình yêu không cần suy tính .Mình thấy tình yêu của hai bạn khá lãng mạn, nhiều bồng bột nhưng lại thiếu phần chín chắn. .Với những gì bạn kể mình nghĩ tình trạng hiện tại của bạn chỉ là một lúc nào đó vì quá yêu nhau mà một trong hai người không thể chịu đựng được áp lực của sự cách xa, nên đã tìm lối thoát bằng sự chia tay. Nhưng rồi lại không chịu đựng được điều đó cả hai lại muốn quay lại. Với người sống tình cảm như bạn và người của bạn mình nghĩ chuyện trở lại với nhau bây giờ gần như chắc chắn.
    Nhưng bạn cũng nên suy nghĩ về tương lai một chút. Các bạn sẽ làm gì để giải quyết những khó khăn trong thời gian xa cách. Và liệu cả hai có thể chịu đựng được hoàn cảnh đó không ( những người sống thiên về tình cảm thì thường rất yếu trong khoản này ) .Ngoài ra đôi khi chúng ta cần một người thực sự bên cạnh để quan tâm chia sẻ hơn là một tình yêu qua không gian như thế. Giải quyết được những vấn đề này có lẽ tình yêu của bạn sẽ đẹp và bền chắc hơn trong tương lai
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ờ..hờ...tớ cũng từng yêu một cậu , cũng học ams, cả hai cũng quen nhau vì cùng kết rock, rồi cũng thân...nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả...he..he...Nhưng đó không phải mối tình đầu của tớ
    Nhưng tớ nghĩ thế này...
    bao giờ người ta cũng yêu lần đầu tiên bằng những cảm xúc tự nhiên nhất, nên khi tổn thương thì cũng hụt hẫng và đau buồn nhiều. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua thôi, khi bạn suy nghĩ nhiều hơn về nó,hiểu bản chất của nó thì bạn sẽ thấy là nó cũng thật bình thường thôi.
    Dù sao thì cũng nên yêu một lần như thế :) ..ko có gì phải hối tiếc cả, vấn đề là đừng để nó làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của bạn.
    Khi người ta không còn phù hợp với nhau, có nghĩa là tình cảm sẽ mất đi...đó là khi một trong hai người, hoặc cả hai người cùng nhận ra những điều không thể hoà hợp. Chia tay là tất yếu, buồn là tất yếu, và cần phải bình tâm lại để sống bình thường đó cũng là tất yếu
    Cuộc sống còn nhiều người đáng yêu lắm, và người thực sự dành cho bạn còn đang chờ đợi bạn ở đâu đó trong tương lai đấy !
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời tâm sự của bạn mà mình thấy thương bạn nhiều lắm . Cùng là con gái với nhau , mình cảm nhận được nỗi đau trong bạn lúc này . Mối tình đầu thường để lại những kí ức sâu đậm không dễ gì quên được . Nhưng mình nghĩ là nếu bạn còn lấn bấn bởi những ý nghĩ về cậu ta thi` chẳng bao giờ bạn thoát khỏi cái quá khứ đấy được đâu . Mình nói thật lòng là cậu ta đã như thế mà không hiểu sao bạn co`n giữ cái cảm giác tiếc nuối đấy mà làm gì . Điều duy nhất bạn nên làm bây giờ là ngẩng mặt lên cảm ơn trời đất đã giúp bạn nhận ra bộ mặt thật của con người bội bạc ấy sớm , bạn mến .
    Bạn biết không , điểm yếu lớn nhất của con gái chúng mình chính là lòng bao dung, lòng thương người quá nhiều . Có thể anh bạn đó đã từng đó thời tình cảm thật lòng với bạn , nhưng có vẻ tình cảm đó mới chỉ là sự bồng bột mà thôi . Con trai có nhiều cái khó hiểu lắm , nói chung là nếu bạn cứ nhìn bọn họ bắng ánh mắt cảm thương bao dung như vậy , bạn sẽ không nhận ra được bản chất thật sự của họ đâu .
    Mình mong bạn mạnh mẽ hơn , bản lĩnh hơn để vượt qua được chuyện này . Hãy quên anh ta đi bạn à, bạn là một cô gái tốt - và bạn đáng được hưởng những gì tốt đẹp sẽ đến với bạn sau này . Sau này bạn nhìn lại , bạn sẽ nhận ra rằng : anh ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ, vô tình bay vào mắt bạn , làm bạn đau đớn nhưng cũng đem lại cho bạn rất rất nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm sống sau này .
    Chúc cho những điều tốt lành đến với bạn
    Bạn có biết câu này không :
    " Cái gì đã vỡ là đã vỡ . Tôi thà nghĩ lại nó những lúc nó tốt đẹp nhất , còn hơn là cố gắng chắp vá , để suốt đời phải thấy những mảnh vỡ "
  8. dreamfalldown

    dreamfalldown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ bạn nên quên anh chàng kia đi ,có vẻ như anh ta quá con nít và không xứng đáng với tình yêu của bạn đâu ,và nếu bạn còn ôm nồi đau thì chỉ có mình bạn biết còn anh ta thì nhởn nhơ ,bạn nên gạt bỏ con người đó ra khỏi trí óc ,không nghỉ đến kô liên quan gì đén anh ta xem ,bạn sẽ là bạn ngay thôi mà
  9. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn cho tôi những lời khuyên ,có lẽ các bạn nói đúng tình yêu này không có sự chín chắn ,vì không đc nuôi dưỡng bằng thời gian và lòng tin .
    trong quá khứ đã từng thề non hẹn biển 80 năm sau vẫn mãi là hai ông bà già bên nhau ,thật đúng là trẻ con quá,tình yêu chỉ có đam mê không thì chưa đủ .mối tình đấu trôi qua nặng nề hơn lúc nó đến ,vì sao tôi vẫn tự dày vò mình ,giá như tôi có nghị lực hoặc ít ra có một người thân bên cạnh .
    tôi vẫn đang cố gồng minh thoát ra khỏi sợi dây trói vô hình của chính tôi ,muốn tất cả quá khứ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh .ngẩng cao đầu và bước tiếp những bước đi của mình ,nhưng thật khó ,có lẽ thời gian sẽ cho tôi câu trả lời
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn viết hơi bị daì rôì đó nhưng tóm laị haỹ để nỗi đau này trôi vaò dĩ vãng rôì thì bạn nên thử bắt đâù 1 tình bạn vơí 1 cô nàng hay anh chàng naò đó..hy vọng những ngươì đo sẽ giúp bạn vơ iđi phần nào nỗi đau ...mà quá khứ đã để laị cho bạn..

Chia sẻ trang này